1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Trẻ mồ côi do Covid-19: "Cháu nằm mơ gọi ba rồi khóc, nước mắt đầm đìa"

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ba đột ngột mất vì mắc Covid-19 khi cháu bé mới 5 tuổi. Nhiều đêm ngủ nằm mơ, cháu gọi ba rồi khóc, nước mắt đầm đìa. Cháu ước ao: "Con muốn ba sống lại, con muốn được ôm ba, hôn ba".

Chiều 26/1, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm hỏi và tặng quà các cháu có cha, mẹ mất do Covid-19. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng.

Tại gia đình 2 cháu Võ Bá Thông (sinh năm 2010) và Võ Bá Toàn (sinh năm 2016, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đã ân cần hỏi thăm và chia buồn với mất mát quá lớn của gia đình.

Bà Yến mong gia đình 2 cháu sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống và chúc gia đình đón một cái Tết bình an. Chị Nguyễn Thị Ái Nhân (sinh năm 1982), mẹ của 2 cháu cho biết, chồng chị là anh V.T.V. (sinh năm 1981), tài xế xe tải đường dài tuyến TPHCM - Đà Nẵng.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Cháu nằm mơ gọi ba rồi khóc, nước mắt đầm đìa - 1

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thăm hỏi 2 cháu Võ Bá Thông và Võ Bá Toàn mồ côi cha do Covid-19 (Ảnh: Khánh Hồng).

Bốn tháng trước khi mất, chồng chị không về thăm vợ con được vì tình hình dịch tại TPHCM lúc này rất căng thẳng. Giữa tháng 8/2021, khi anh V. chạy xe từ TPHCM ra đến TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

"Chồng tôi mắc Covid-19 trong 5 ngày đầu thì bình thường nhưng đến ngày thứ 6 thì trở nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Khoảng 20h ngày 23/8, tôi còn nói chuyện với chồng thì đến 22h30, tôi nhận được tin chồng mất. Nghe tin dữ, tôi ngất xỉu luôn", chị Nhân nhớ lại.

Theo chị Nhân, khi nghe tin cha mất, 2 con trai của chị khóc mấy ngày mất đêm, đặc biệt là cháu nhỏ.

"Bây giờ, mỗi lần có ai nhắc đến ba, cháu nhỏ lại khóc. Cháu bảo: "Con muốn ba sống lại với con, con muốn ôm ba, hôn ba. Có những hôm cháu nằm mơ gọi ba rồi khóc nước đầm đìa", chị Nhân kể.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Cháu nằm mơ gọi ba rồi khóc, nước mắt đầm đìa - 2

Cháu Võ Bá Thông nhiều đêm nằm mơ khóc gọi ba mình (Ảnh: Khánh Hồng).

Chị Nhân cho biết thêm, cháu Thông là anh trai nên trưởng thành hơn. Cháu thường đứng trước bàn thờ ba và hứa "sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, thay ba chăm sóc cho mẹ và em".

Công việc hiện nay của chị Nhân là bán trà tắc kiếm tiền nuôi con. Với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, thời gian qua, mẹ con chị cũng vơi bớt những khó khăn khi đột ngột mất đi người trụ cột trong gia đình.

Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cũng đã đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Hiền Linh (sinh năm 2006, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê) và chia sẻ những đau thương, khó khăn với gia đình.

Cha mẹ Linh là người khiếm thị, cả 2 đều làm nghề massage mưu sinh. Trước Linh còn có một chị gái (sinh năm 2001) hiện đang học pha chế. Bản thân Linh đang học văn hóa và học nghề tại trường Trung cấp Việt Ý.

Đầu tháng 7/2021, đường Nguyễn Phước Nguyên trở thành điểm nóng Covid-19 thì cả gia đình Linh đều bị mắc Covid-19. Tuy nhiên, cha của Linh là anh N.T.L. (sinh năm 1968) đã không qua khỏi sau một tháng điều trị.

Chị Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1973, mẹ của Linh) cho biết, chồng chị vốn bị bệnh gan nên khi mắc Covid-19, bệnh càng nặng hơn và không qua khỏi.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Cháu nằm mơ gọi ba rồi khóc, nước mắt đầm đìa - 3

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn An thăm hỏi và tặng quà gia đình em Nguyễn Thị Hiền Linh (Ảnh: Khánh Hồng).

"Ban đầu, cả nhà được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Sau đó, chồng tôi bị nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Phổi điều trị. Những ngày đầu chuyển viện, tôi không liên lạc được với chồng nhưng khi nhận được tin thì lại là tin chồng đã mất", chị Vy vừa kể vừa khóc.

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chị Vy gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp chính quyền và mong muốn dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để ổn định cuộc sống.