1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Trẻ mồ côi do Covid-19: "Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ!"

Doãn Công

(Dân trí) - "Bố là chỗ dựa của bốn mẹ con cháu. Nay bố mất rồi, gánh nặng nuôi cả nhà đặt lên vai mẹ. Giờ con chỉ biết gắng học giỏi để sau này giúp mẹ", cô học trò lớp 7 nói trong nước mắt.

Ngày 16/11, đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cùng chính quyền các huyện Hoài Ân, Phù Cát và TP Quy Nhơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ mất do đại dịch Covid-19.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 1

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định trao quà cho trẻ em có cha hoặc mẹ mất do Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, cho biết, trong đợt này, có 15 trẻ em ở Bình Định mồ côi cha hoặc mẹ vì dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 2

Bé Trương Ngọc Ánh Tuyết (10 tuổi, con gái anh Thiều) nước mắt cứ trào ra khi nghe ba kể về cái chết của mẹ.

Đến thăm các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cùng đơn vị tài trợ động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình, đồng thời trao hỗ trợ 5 triệu đồng/em và một phần quà của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định đến em nhỏ mồ côi đang trong độ tuổi đến trường. Riêng 2 trường hợp là con sản phụ mất do Covid-19, hỗ trợ thêm một triệu đồng.

"Sau khi được Quỹ bảo trợ phân bổ kinh phí về địa phương, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát quá lớn của gia đình các cháu mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh", ông Nguyễn Văn Hùng.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 3

Anh Trương Văn Thiều cố nén giọt nước mắt khi nhắc lại sự ra đi của vợ do mắc Covid-19.

Đoàn công tác của  Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã đến thăm gia đình anh Trương Văn Thiều (44 tuổi, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân). Gia đình anh đang chuẩn bị làm lễ 100 ngày mất cho người vợ xấu số. Vợ anh Thiều mất do Covid-19. Chị để lại cho anh3 người con, trong đó cháu nhỏ nhất chỉ mới học lớp 3.

Theo lời kể của Thiều, cách đây gần 3 tháng, vợ anh chỉ qua nhà hàng xóm (có người từ vùng dịch về) để mua bánh tráng, sau đó bị hắt hơi, sổ mũi.

"Cứ nghĩ chỉ cảm sốt thông thường nên chỉ mua thuốc về uống. Nào ngờ, vợ tôi bị mắc Covid-19, đến khi đưa đi viện chữa trị thì đã quá muộn", anh Thiều nói, giọng người đàn ông trung niên chất chứa nỗi day dứt.

Tay run run nắm chặt lấy tay bố, bé Trương Ngọc Ánh Tuyết (10 tuổi, con gái anh Thiều) trào nước mắt khi nghe bố kể về mẹ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm gia đình anh Võ Đức Hải (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), có vợ mất để lại 2 người con, cháu lớn học lớp 7 và cháu nhỏ đang học lớp 3 mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 4

Vợ mất để lại anh Võ Đức Hải 2 người con, trong đó người con út lại bị bệnh tim bẩm sinh.

"Tôi không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến vậy. Vợ chồng tôi cùng mắc Covid-19, nhưng tôi chỉ khoảng một tuần là bớt bệnh. Nhưng vợ tôi thì vẫn sốt cao trên 40 độ C. Song, vợ tôi vẫn vui vẻ nói cười, ăn uống bình thường nhưng mấy ngày cuối trước khi mất thì khó thở", anh Hải nói.

Ngược về huyện Phù Cát, đoàn công tác đến thăm gia đình chị Trần Thị Tám (thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân). Chồng chị Tám mất do Covid-19 khi anh đi làm thuê ở TPHCM. Chồng mất, chị Tám một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Trong đó, một cháu đang học lớp 10, một học lớp 8 và con gái út đang học lớp 7. Cuộc sống cả bốn mẹ con chông chênh khi gia đình mất đi trụ cột của cả nhà.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 5

Chồng chị Tám mất để lại chị 3 người con đang tuổi ăn tuổi học.

"Khi chồng tôi còn sống, đi làm thuê trong TPHCM, hàng tháng gửi tiền về lo cho các con ăn học. Tôi ở nhà làm vài sào ruộng, rồi nhận thêm hàng gia công về may, lúc có hàng thì ngày kiếm cũng được 100.000 đồng. Nhưng từ ngày có dịch, hàng cũng không có để may. Giờ một mình tôi lo cho 3 người con đang ăn học thì không thể cáng đáng nổi", chị Tám nói.

Trẻ mồ côi do Covid-19: Bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ! - 6

Chị Tám thất thần khi nghe tin làm thuê ở TPHCM rồi mất do mắc Covid-19.

Nghe mẹ kể, cháu Huỳnh Thị Kim Tiền (đang học lớp 7, con  gái chị Tám) tự nhủ: "Bố là chỗ dựa cho bốn mẹ con cháu, nay bố mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ. Con hứa sẽ chăm ngoan, nghe lời mẹ gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú hôm nay đã giúp đỡ gia đình cháu hôm nay".