DNews

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên "chôm lắm, chôm lắm"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cụ Lô Văn Cẩm chắp tay, cười phô hàm răng đã rụng mấy chiếc, nói "chôm lắm, chôm lắm". Ông Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn giải thích, ý cụ là "mừng lắm".

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên "chôm lắm, chôm lắm"

Hai cụ già lần đầu có chiếc quạt điện

Trưa hè như dịu hơn bởi cơn mưa bất chợt nhưng gian nhà nhỏ, ẩm thấp và lộn xộn, cái nóng vẫn nực lên. Trên manh chiếu rách trải giữa nhà, cụ Lô Văn Cẩm (75 tuổi, trú tại bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, Thanh Chương, Nghệ An) say sưa ngủ, tay vẫn cầm chiếc quạt nan, đặt trên bụng. Có lẽ, mát trời hơn, cụ "ngủ bù" mấy ngày nóng nực hôm trước.

Nghe tiếng lao xao, ông cụ hé mắt rồi ngồi dậy, ngơ ngác khi thấy khách lạ. "Bà Ọt đi đâu rồi ông Cẩm?", ông Lô Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn hỏi, ông Cẩm trả lời: "Nóng quá, chắc ra suối tắm rồi. Ngày tắm không biết bao nhiêu lần, cứ nóng là ra suối cho mát". Bà Ọt, 77 tuổi là chị gái của ông Cẩm, bị câm điếc bẩm sinh.

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 1

Chị em ông Lô Văn Cẩm chỉ có chiếc quạt nan để "đấu sức" với nắng nóng ngày hè (Ảnh: Hoàng Lam),

Ông Nguyên cho biết, chị em bà Ọt là trường hợp đặc biệt khó khăn, đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người tàn tật. Năm 2012, chính quyền địa phương đã vận động cán bộ và nhân dân ủng hộ, xây dựng tặng chị em bà Ọt căn nhà tình nghĩa để ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây, tuổi cao, sức yếu, lại bệnh tật, ông bà không có khả năng lao động. Cuộc sống của hai chị em chủ yếu phụ thuộc vào khoản trợ cấp dành cho người tàn tật và sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, các tổ chức thiện nguyện...

Trong nhà hầu như không có vật dụng gì đáng giá ngoài manh chiếu trải trên nền và một số đồ cũ ông Cẩm nhặt nhạnh về. Mùa hè, ngôi nhà nhỏ, chật chội càng nóng bức, ngột ngạt, trong khi đến cái quạt điện ông Cẩm cũng không thể mua được

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 2

Anh Lê Văn Luật lắp chiếc quạt mới do nhà hảo tâm tặng gia đình ông Cẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

"Trời nóng quá, không có quạt điện phải dùng quạt nan, đêm không ngủ được", ông Cẩm than thở.

Rồi ông như đứa trẻ, reo lên phấn khích khi anh Lê Văn Luật (41 tuổi), thành viên nhóm thiện nguyện "Đội xe 0 đồng" huyện Thanh Chương xách vào nhà chiếc quạt, cắm điện và nhấn nút bật.

"Chôm lắm, chôm lắm", ông Cẩm chắp tay, liên tục nói. "Cụ bảo mừng lắm đấy", Bí thư xã phiên dịch.

Bà Ọt cũng được người hàng xóm tìm về. Dẫu không nghe được gì nhưng khi ông Cẩm chỉ vào chiếc quạt đang quay đều, bà Ọt bước đến, mân mê. Bà cụ gần 80 tuổi như đứa trẻ, vui mừng khi làn gió từ quạt thổi vù vù.

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 3

Chị em ông Cẩm vui mừng khi có quạt điện, thoát cảnh mỏi tay quạt thâu đêm (Ảnh: Hoàng Lam).

Sợ điện giật, ông Cẩm kéo chị gái lại, cười: "Quạt đấy, mát không? Từ giờ là ngủ ngon rồi, không phải ra suối ngâm nữa". Không rõ bà Ọt có hiểu gì không, chỉ thấy nét cười hào hứng trên khuôn mặt người phụ nữ lần đầu tiên thấy quạt điện.

Theo ông Lô Văn Nguyên, tại xã Thanh Sơn thuộc địa bàn biên giới, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm qua, chính quyền cũng như Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hết sức quan tâm nhưng mới giải quyết được phần nào cái ăn, cái mặc cho bà con.

"Hàng năm, nhiều hộ khó khăn, già cả, neo đơn trên địa bàn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, còn được sự giúp đỡ của các tổ chức thiện nguyện, đặc biệt là chương trình tặng chăn ấm vào mùa đông nay thêm việc tặng quạt mát vào ngày hè.

Thay mặt các hộ dân, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của "Đội xe 0 đồng", đã cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trên địa bàn", ông Nguyên cho hay.

Ngọn gió mát lành, tình quê hương

Rời gia đình ông Lô Văn Cẩm, anh Lê Văn Luật đến nhà ông Moong Văn Lấm (trú xã Thanh Sơn). Ông Lấm ngồi trước cửa hóng gió, trong khi cậu con trai 14 tuổi chịu không nổi, chạy ra trú dưới lùm cây ở góc vườn cho mát.

Ông Lấm là người Khơ Mú ở Tương Dương (Nghệ An), chuyển về đây sinh sống theo diện tái định cư khi nhường quê cha đất tổ cho công trình thủy điện Bản Vẽ. Về quê mới, nhà nước cấp nhà, đất sản xuất, nhưng đông con, lại bệnh tật, cũng không quen với tập quán canh tác ở đây, gia đình ông Lấm luôn trong danh sách hộ nghèo.

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 4

Ông Moong Văn Lấm đỏ hoe mắt khi nhận chiếc quạt điện mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Cách đây mấy năm, vợ ông Lấm qua đời vì căn bệnh ung thư. Các con lớn, lập gia đình rồi gửi con cái ở lại, vào miền Nam làm thuê. Dù mang trong mình căn bệnh ung thư gan nhưng ông vẫn phải chăm sóc cậu con trai út và mấy đứa cháu nhỏ. Thỉnh thoảng các con ở xa gửi ít tiền về, nhờ người mua yến gạo mang tới cho ông cháu.

Hơn 1 tuần nay, chiếc quạt điện duy nhất trong nhà bị hỏng, mang đi sửa nhưng thợ cũng lắc đầu, chưa có tiền mua cái mới, ông Lấm và các cháu đành bấm bụng chịu nóng. Người lớn chịu được, chứ mấy đứa nhỏ, nóng bức, khó chịu, không ngủ được, đâm ra cáu bẳn, khóc quấy.

Thấy đoàn người mang theo chiếc quạt điện cùng 3 thùng mì tôm vào nhà, ông Lấm ngơ ngác rồi đôi mắt ông đỏ hoe khi biết, những thứ này sẽ là của mình. Ông cũng không biết vì sao người ta biết mình thiếu quạt để tặng, sau mới vỡ lẽ, một người dân trong xóm thấy hoàn cảnh của ông đã liên hệ với Đội xe 0 đồng để xin quạt giúp.

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 5

Cùng với quạt, nhiều nhu yếu phẩm cũng được trao tới gia đình ông Lấm và các hoàn cảnh khó khăn khác (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Lê Văn Luật, cho biết: "Bất kỳ người dân nào khó khăn, cần hỗ trợ quạt, nếu chúng tôi xác minh là đúng, nhóm sẽ ngay lập tức hỗ trợ. Không nhất thiết là chính hộ dân khó khăn đề xuất mà hàng xóm láng giềng, người thân đề nghị, chúng tôi đều sẵn lòng sẻ chia".

Hoạt động "tặng quạt mát, xua tan nắng hè" được Đội xe 0 đồng triển khai từ 2 năm nay. Theo anh  Trần Văn Cường, thành viên Đội xe 0 đồng, đây là hoạt động tự phát của nhóm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và những gì mắt thấy, tai nghe trong quá trình đội triển khai các chương trình thiện nguyện trên địa bàn huyện Thanh Chương. 

Ban đầu, chính các thành viên trong đội tự xuất tiền túi, mua quạt tặng các hộ dân. Sau dần, nhiều người dân, các mạnh thường quân biết tới chương trình, đã chung tay cùng đội để san sẻ với bà con khó khăn trong huyện. 

"Có những người ở xa, gửi tiền, gửi quạt mới về, cùng Đội xe 0 đồng của chúng tôi hỗ trợ các hộ dân khó khăn. Chúng tôi rất vui vì việc tặng quạt đã được lan tỏa và có sự chung tay, góp sức của nhiều người, để giấc ngủ của những cụ già, các em nhỏ và những người lao động nghèo khó bớt nhọc nhằn hơn", anh Cường chia sẻ.

Với anh Luật, anh Cường, hay các thành viên của Đội xe 0 đồng, niềm vui của họ là kết nối những tấm lòng đến với người nghèo, lan tỏa thêm sự sẻ chia, tương trợ của những người dân trong huyện. Bởi vậy, mỗi khi có người dân cần hỗ trợ, họ sẵn sàng gác công việc mưu sinh để mang "ngọn gió mát lành" này tới tận nơi nơi.

Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 6
Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 7
Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên chôm lắm, chôm lắm - 8

Huyện Thanh Chương địa bàn rộng, bởi vậy, mỗi thành viên của Đội sẽ phụ trách việc chuyển, tặng quạt khu vực lân cận nơi mình sinh sống. Dù chạy xe dịch vụ nhưng có những lần họ phải từ chối khách, chạy 40-50km đến các xã, đặc biệt là các bản giáp biên giới để trao quạt. Chứng kiến niềm vui của những người nhận quà, với họ sự xa xôi ấy chẳng nghĩa lý gì.

"Thực sự có đi đến tận nơi mới biết có những gia đình rất khổ. Chúng ta ngày nắng nằm điều hòa, còn họ, đến cái quạt cũng không có. Dưới thời tiết 38-39 độ C, nhà nhỏ, chật chội, cái nóng tăng lên gấp bội, với họ, chiếc quạt vài trăm nghìn đồng thôi cũng là cả mơ ước. Bởi vậy, khi được nhận quạt, họ vui lắm, nói lời cảm ơn mãi khiến chúng tôi cũng vui lây", anh Nguyễn Đình Mạnh, thành viên Đội xe 0 đồng chia sẻ.