1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM:

Phong tặng, truy tặng 23 mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Trong số các mẹ được trao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng sáng 10/12 tại TPHCM, có 21 mẹ đã qua đời và 2 mẹ còn sống.

Phong tặng, truy tặng 23 mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng  - 1

Người thân, đại diện của 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng lên nhận danh hiệu cao quý (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 10/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 42.

Trong đợt này, danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng cho 2 mẹ còn sống và truy tặng cho 21 mẹ đã từ trần thuộc 5 quận (quận 6, quận 8, quận 11, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh), 3 huyện (huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi) và TP Thủ Đức.

Hai Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống là mẹ Võ Thị Sua (sinh năm 1939) và mẹ Nguyễn Thị Cồm (còn gọi là Cờm, sinh năm 1935). Cả 2 mẹ đang sống tại ấp 12, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) và có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Phong tặng, truy tặng 23 mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng  - 2

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cồm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phong tặng, truy tặng 23 mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng  - 3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Sua (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã gửi lời tri ân đến các mẹ được phong tặng và thân nhân các mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, nỗi đau và sự hy sinh cao quý của các mẹ khi ủng hộ chồng con tham gia kháng chiến, dâng hiến những người con yêu quý nhất cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Chủ tịch HĐND TPHCM xúc động chia sẻ: "Chúng ta tự hào vì đất nước có những người con được sinh ra bởi những Bà mẹ Việt Nam anh hùng và vĩ đại, những bà mẹ mà hôm nay chúng ta vinh danh bằng tất cả lòng tôn kính".

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, TPHCM có 5.471 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hiện chỉ có 128 mẹ còn vui sống. Vì thế, Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, không lý do gì chúng ta lại không dành cho các mẹ lòng kính trọng thương yêu, sự quan tâm và chăm sóc tận tình, chu đáo nhất có thể.