Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng và câu chuyện cổ tích giữa đời thực

Nhật Anh

(Dân trí) - Người phụ nữ nghèo đánh rơi 1,5 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 160 triệu đồng, tạo ra câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi), trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là người đánh rơi 1,5 triệu đồng khi đi chợ dịp Tết Ất Tỵ tại quê nhà.

Gia đình bà Hoa thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bà sống cùng cô ruột trong căn nhà tình thương cũ kỹ, xuống cấp. Cô ruột của bà Hoa từ khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại.

Cuộc sống hằng ngày của bà Hoa và cô ruột phụ thuộc vào những cây bầu, cây bí hay con gà nuôi trong vườn, thỉnh thoảng ai thuê gì thì đi làm kiếm thêm tiền.

Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng và câu chuyện cổ tích giữa đời thực - 1

Công an xã Vĩnh Thái đến nhà bà Hoa trong đêm 28 Tết, trả lại 1,5 triệu đồng người phụ nữ này đánh rơi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Thái).

Ngày 27/1, khi đi chợ Tết, bà Hoa không may đánh rơi số tiền 1,5 triệu đồng gói trong một tờ giấy. Phát hiện mất tiền, bà Hoa bật khóc bởi đây là số tiền bà tích góp gần 2 tháng mới có được. 

"Lúc phát hiện mất tiền, tôi đạp xe đi tìm cả buổi chiều nhưng không thấy. Số tiền này tôi làm thuê, dành dụm để trả nợ và mua sắm một số thứ cho dịp Tết nên khi mất rất buồn và lo lắng", bà Hoa chia sẻ.

Khoảng 18h cùng ngày, một người quen nói với bà Hoa, công an xã thông báo có người nhặt được 1,5 triệu đồng. Bà Hoa vội gọi điện đến cơ quan công an địa phương để trình báo việc rơi tiền, nhưng vì nhà xa nên bà hẹn sáng hôm sau sẽ đến trụ sở xác minh.

Tối hôm đó, bà Hoa bất ngờ đón những vị khách đặc biệt là cán bộ Công an xã Vĩnh Thái. Các chiến sĩ công an mang theo 1,5 triệu đồng đến xác minh và trả tận tay số tiền trong niềm vui vỡ òa của người phụ nữ nghèo.

"Các chú công an nói có chị tên Thúy, trú cùng xã nhặt được số tiền và trả lại cho tôi, lúc đó tôi mừng và biết ơn lắm", bà Hoa kể.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng công an xã Vĩnh Thái cho hay, dù đã được nghe trước về hoàn cảnh nhưng khi đến nhà bà Hoa, anh vẫn không khỏi xót xa. Thời điểm đó, người dân trong xóm đã trang trí cờ hoa, đèn lồng, đèn nháy rực rỡ đón Tết, ngôi nhà của bà Hoa hoàn toàn ngược lại.

Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng và câu chuyện cổ tích giữa đời thực - 2

Rất nhiều nhà hảo tâm khi biết đến hoàn cảnh cơ cực của bà Hoa đã trao tiền hỗ trợ (Ảnh: Nhật Anh).

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình bà Hoa, Công an xã Vĩnh Thái đã chia sẻ lên trang mạng xã hội của đơn vị và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ Công an xã Vĩnh Thái, ngỏ ý chuyển tiền giúp đỡ gia đình bà Hoa.

Theo Đại úy Minh, sau khi xin phép lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Linh, chính quyền địa phương, anh đứng ra nhận số tiền nhà hảo tâm ủng hộ. Có khoảng 570 nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi ủng hộ gia đình bà Hoa, tổng số tiền 160 triệu đồng.

"Tôi rất bất ngờ vì sức lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng và sự giúp đỡ lớn lao của các nhà hảo tâm. Chúng tôi trân quý và xin cảm ơn tất cả tình cảm của nhân dân mọi miền Tổ quốc và cả ở ngoài nước đã quan tâm, sẻ chia đến bà Hoa", Đại úy Minh nói.

Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng và câu chuyện cổ tích giữa đời thực - 3

Được hỗ trợ hơn 160 triệu đồng như câu chuyện "cổ tích" đối với bà Hoa (Ảnh: Nhật Anh).

Với bà Hoa, có được số tiền hơn 160 triệu như một câu chuyện cổ tích, có nằm mơ bà cũng không bao giờ nghĩ đến. 

"Nhận lại 1,5 triệu đồng đánh rơi, với tôi đã là niềm hạnh phúc, nay được các mạnh thường quân giúp đỡ một số tiền lớn, tôi vui mừng khôn xiết. Cả cuộc đời tôi chẳng bao giờ dám mơ đến số tiền đó cả. Xin được cảm ơn mọi người đã thương gia đình tôi", bà Hoa nói.

Từ nguyện vọng của gia đình, Công an xã Vĩnh Thái sẽ phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương, hỗ trợ sửa chữa lại nhà cũ, xây mới phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh khép kín cho bà Hoa, số tiền còn lại sẽ gửi tiết kiệm.