1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Mẹ mất 60 năm rồi, nay được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng!"

Xuân Sinh

(Dân trí) - "Mẹ mất gần 60 năm rồi. Cả cuộc đời cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, nay mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", con cháu ai cũng rưng rưng", bà Trần Thị Tuệ xúc động khấn...

Tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa đối với những cống hiến, hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tháng 7 năm nay là những ngày đặc biệt hơn đối với gia đình, thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đức (ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Bởi năm nay, ước nguyện, chờ đợi của con cháu về việc mẹ Đức được truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" đã thành hiện thực.

Mẹ mất 60 năm rồi, nay được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng! - 1

Thân nhân của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đức thắp hương báo cáo các liệt sĩ về việc Mẹ được truy tặng danh hiệu.

Mẹ Lê Thị Đức sinh năm 1896, tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trưởng thành, lập gia đình, bà chuyển về xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ sinh sống cùng chồng, sinh được 7 người con (3 trai, 4 gái). Trong số đó, có 2 người con là Lê Thị Ngụ và Lê Minh Hạnh lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc và anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, được Nhà nước công nhận liệt sĩ.

Mẹ Lê Thị Đức mất năm 1966, hưởng thọ 70 tuổi. Do hoàn cảnh, năm 2021, gia đình mới làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" với mẹ Đức.

"Các con của mẹ mỗi người ở một nơi và nhiều hoàn cảnh khác nhau nên khi mẹ mất, mãi đến năm 2021, chúng tôi mới lục lại giấy tờ để làm hồ sơ xét tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Khi nộp hồ sơ, chúng tôi được các cơ quan, ban ngành hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện. Sau một thời gian, mẹ của chúng tôi đã được truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng", bà Trần Thị Tuệ, 86 tuổi, con dâu trưởng của mẹ Lê Thị Đức chia sẻ.

Mẹ mất 60 năm rồi, nay được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng! - 2

Bà Trần Thị Tuệ xúc động khi mẹ chồng được truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng".

Giữa tháng 4/2022, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" với bà Lê Thị Đức, trao bằng tới thân nhân, gia đình bà. Dẫu không ai còn sống, nhưng ở nơi chín suối, các con của mẹ Đức đã có thể an lòng, bởi mẹ của các anh đã được tôn vinh, bù đắp.

"Hiện các con của mẹ đều không còn nữa. Lúc chồng tôi còn sống, ông ấy vẫn cứ trăn trở mãi về việc này. Giờ nguyện ước của các anh chị em gia đình chúng tôi đã thành hiện thực rồi. Ngày nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ, chúng tôi xúc động lắm. Tôi vinh dự vì mẹ chồng tôi đã được trao tặng danh hiệu đợt này. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhiều gia đình, nhiều người vợ, người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu quý nhất của mình cho tổ quốc. Tôn vinh các mẹ là việc làm cần thiết, thể hiện sự tri ân và tưởng nhớ của xã hội", bà Trần Thị Tuệ chia sẻ.

Mẹ mất 60 năm rồi, nay được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng! - 3

Rưng rưng ngày mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Ông Bùi Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Hồ cho biết, xã hiện có 6 Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng hiện các Mẹ đều đã mất. Mẹ Lê Thị Đức là trường hợp thứ 6 được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Chúng tôi bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn vô hạn về những mất mát, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho tổ quốc, cho dân tộc. Dù các mẹ hiện không còn nữa nhưng chúng tôi hy vọng, các thế hệ con cháu sẽ nối tiếp, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình để đóng góp, xây dựng phát triển quê hương, đất nước", ông Bùi Anh Sơn chia sẻ.