1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Liên tục những cô gái chết thảm dưới tay ác quỷ mang tên "người yêu"

Hoài Nam

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cô gái trẻ chết oan thảm thiết dưới tay kẻ sát nhân là bạn trai, bạn trai cũ.

Liên tục trong những ngày qua, chúng ta phải chứng kiến hàng loạt vụ việc mà ở đó nhiều cô gái trẻ chết thảm dưới tay bạn trai. 

Vụ án giết bạn gái cũ, chém tình địch xảy ra tại một tiệm tóc ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh tối 24/10 làm nhiều người phải lạnh gáy. Cô gái trẻ N.T.B. mới 19 tuổi chết tức tưởi, đau đớn sau khi bị bạn trai cũ cùng tuổi là Phan Thanh Hoàng đâm chém bằng dao, bằng xẻng. Một thanh niên khác được cho là bạn trai hiện tại của B. cũng bị thương nặng.

Liên tục những cô gái chết thảm dưới tay ác quỷ mang tên người yêu - 1

Đối tượng sát hại bạn gái ở Bắc Ninh thời điểm bị bắt (ảnh: V.C).

Được biết, B. và tên sát nhân đã chia tay nhiều tháng trước đó. Cô gái đã chuyển chỗ làm việc nhưng rồi vẫn chết oan nghiệt dưới tay kẻ ác thủ. 

Cũng trong ngày 24/10, một cô gái sinh năm 1993 được phát hiện tử vong tại nhà bạn trai, trên đầu có vết thương nghi đạn bắn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bạn trai là T.H.H. (37 tuổi) là nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân. 

Vài ngày trước đó, tại Hải Dương, cô gái 26 tuổi N.T.N. bị đối tượng Phan Trung Hòa dùng dao bầu đâm liên tục vào người và tử vong tại chỗ. 

Được biết trước đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cách đây gần một tháng, khi hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, N. tìm mọi cách để tránh mặt Hòa... Cuộc tháo lui khỏi một mối quan hệ của cô gái phải đánh đổi bằng cả tính mạng. 

Liên tục những cô gái chết thảm dưới tay ác quỷ mang tên người yêu - 2

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc cô gái bị bạn trai sát hại ở Hải Dương (Ảnh: Trịnh Hoàng Nam).

Trước đó nữa, sẽ không thể kể hết những vụ việc các cô gái bị sát hại liên quan đến chuyện tình cảm. Đặc biệt, nhiều trường hợp các cô gái khi muốn chấm dứt mối quan hệ liền bị bạn trai truy sát, sát hại. 

Có cô gái bị bạn trai đâm chết tức tưởi giữa phố, có người bị thiêu sống, bị bắn đạn hoa cải...

Liên tục những cô gái chết thảm dưới tay ác quỷ mang tên người yêu - 3

Một giáo viên ở TPHCM bị xử tử hình vì sát hại bạn gái (Ảnh: X.D).

Nghiên cứu năm 2021 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy phụ nữ và trẻ em gái ở tất cả khu vực trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi bạo lực trên cơ sở phân biệt giới, với ước tính số nạn nhân là 18.600. 

Khoảng 47.000 phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới đã bị sát hại bởi bạn đời, bạn tình hoặc các thành viên thân thiết trong gia đình vào năm 2020.

Chia tay phải sống

Liên tiếp những sự việc trên, bà Trần Thu Hà, tác giả hàng loạt cuốn sách về giáo dục nhắc đến bài viết "Trốn thoát khỏi một tình yêu" trong cuốn sách "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc" của mình. Đã có rất nhiều cô gái chết oan khi muốn thoát khỏi cuộc tình. 

Theo bà Hà, chúng ta có quá nhiều sách báo bày cách tỏ tình, cách "thả thính", "cẩm nang cưa đổ crush"... Nhưng quá ít bài viết về cách chia tay sao cho an toàn. 

"Các bạn gái ơi, nếu khi yêu phải dày công tìm cách chinh phục, thì hết yêu cũng nên dày công tìm cách thoát thân. Cẩn thận kẻo ác quỷ thức dậy thì lại thiệt thân mình. Chia tay phải sống", bà Trần Thu Hà nhắn nhủ.

Bà rất hoảng khi nghe nhiều mẹ khuyên rằng sau khi chia tay phải sống thật mạnh mẽ, thật vui tươi, thật đẹp, để chứng tỏ, để người kia hối hận, sáng mắt ra...

Bà phải thốt lên: "Ôi đừng!". Vẫn biết rằng ta có quyền đẹp, ta xứng đáng hạnh phúc, nhưng hãy chắc rằng cái đẹp đó an toàn. Đừng rực rỡ hoành tráng khi vừa chia tay với một tên cuồng điên si tình. Những thứ tốt đẹp đừng dùng giấy gói một cách quá lộng lẫy. 

Liên tục những cô gái chết thảm dưới tay ác quỷ mang tên người yêu - 4

Mỗi người phải tìm cách sống sót khi chia tay (Ảnh minh họa).

Không phải ai cũng hiểu biết và tử tế, biết sợ đạo lý, luật pháp, không phải ai cũng ra tòa làm thủ tục là xong đâu. Nếu họ coi mạng sống như cỏ, luật lệ là vô nghĩa, hay đã mất năng lực kiểm soát thì sao? 

Theo bà Hà, khi yêu thì có thể là chuyện của con tim, chứ dứt khoát lúc chia tay là cần lý trí, chia tay cần sống sót. Khi yêu phải dày công tìm cách chinh phục thì hết yêu cũng nên dày công tìm cách thoát thân. Nhóm lửa đã khó, dập một đám cháy còn khó hơn nên lúc chia tay, người trong cuộc hãy kiên nhẫn. 

Đã chia tay thì đừng nói xấu nữa, đừng đấu võ mồm, chỉ cần tìm cách để chạy thôi. Không thanh minh thanh nga, không tranh cãi đúng sai. Cứ chạy thật êm, thật xa... Mặc kệ ai bảo như thế là hèn, là bạc nhược. Cái cần nhất là giữ mạng sống, cho mình, cho người thân của mình, và cũng giữ mạng sống cho họ.

Theo các chuyên gia tâm lý các bạn trẻ cần cân nhắc kỹ về đối phương khi bắt đầu mối quan hệ, hãy tỉnh táo trước những anh chàng thề thốt "sẵn sàng sống chết" bởi phía sau đó có thể là tính sở hữu, độc chiếm. 

Mỗi người cần hiểu rằng tình yêu đến và đi là lẽ thường tình, mình không có quyền xâm phạm đến thể xác, tinh thần người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu đụng phải kẻ "bạo chúa tình yêu" thì phải hết sức cẩn trọng trên đường rút lui...