1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Mang trong mình ước mơ thay đổi cuộc đời, giúp đỡ gia đình, chị Thái đánh cược cuộc đời mình đi đăng ký lấy chồng Hàn Quốc. Không ngờ người chồng nông dân nơi xứ người lại là cái kết viên mãn với chị.

Gửi gắm cuộc đời nơi xứ người 

Đó là câu chuyện của chị Đào Thị Thái (33 tuổi, quê Hải Phòng) - cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc vì cuộc muốn có một cuộc sống tốt hơn để giúp đỡ gia đình. Hiện người phụ nữ quê Hải Phòng hạnh phúc bên chồng và 2 con trai tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc.

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 1

Nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chị Thái chấp nhận lấy chồng ngoại để có tiền giúp gia đình cũng như nuôi ước mơ đổi đời (Ảnh: NVCC).

Nhớ lại kí ức 13 năm trước, chị Thái không cầm được nước mắt. Chia sẻ với PV Dân trí, chị cho biết vì hỏng một bên mắt, nhà lại khó khăn, chị Thái chấp nhận lấy chồng ngoại qua mai mối để có tiền giúp gia đình.

"Hoàn cảnh khi ấy buộc tôi phải "liều". Chị dâu bị tai nạn giao thông mất sớm năm 2005. Mẹ mất lúc đó các cháu nó vẫn còn nhỏ lắm, anh trai vất vả nuôi con nên tôi cũng muốn sang Hàn là vì vậy. Chỉ nghĩ, nếu sang có cuộc sống tốt hơn thì sẽ giúp đỡ được các cháu. 

Không lâu sau, anh trai tôi bị bệnh nặng. Năm 2010, tôi về nước để thăm anh, mua thuốc thang gửi về cho anh chữa trị được thêm 6 tháng nữa thì anh mất", chị Thái chia sẻ.

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 2

Chị Thái không ngờ, anh nông dân Hàn Quốc đã giúp chị thay đổi cuộc đời (Ảnh: NVCC).

Chị Thái cho biết, để có được cuộc sống như hiện tại, bản thân đã trải qua những ngày cơ cực, vất vả.

Chị vốn "khổ từ tấm bé". Năm 2 tuổi, chị mắc bạo bệnh khiến đôi mắt bị màng trắng, đến mức không còn nhìn được. Nhờ cậu mợ ruột cho tiền chạy chữa, một mắt của chị lấy lại được thị lực, còn một bên mắt bị dại.

Cùng năm đó, cha của chị đột ngột qua đời. Để có tiền cho con ăn học, mẹ của chị phải gian nan làm đủ nghề. Thế nhưng, Thái cũng chỉ có thể học đến lớp 9.

Học hết lớp 9, chị Thái đi làm thuê, đi rửa bát, dọn dẹp và làm đủ thứ việc ở thành phố. Năm 2005 khi vào TPHCM làm phụ bếp cho gia đình một người họ hàng, chỉ vì dùng thuốc tẩy quá nhiều, chân tay của chị bị hư hại nặng nề.

2006 - 2008, chị Thái hết ra Bắc lại trở vào Nam làm việc trước khi chính thức đăng ký đi tuyển chồng. Sau nửa tháng đi xem mắt, chị nên duyên cùng chú rể làm nông tại tỉnh Gyeongsang Bắc năm 2009.

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 3

Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con trai tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc (Ảnh: NVCC).

"Tôi và chồng cách nhau 19 tuổi. Chúng tôi đến với nhau là những người xa lạ, không có tìm hiểu mà thông qua mai mối nhưng từ cái nhìn đầu tiên, tôi cảm nhận anh là một con người rất hiền lành, từ hành động đến cách cư xử. Tôi cảm nhận được sự yên tâm và sẽ an toàn khi ở bên anh nông dân này nên quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho anh", chị Thái nói.

Và cái kết trong mơ

Theo lời chị Thái, những ngày đầu khi đặt chân sang Hàn Quốc, đồ ăn, thức uống không phù hợp khiến sức khỏe chị bị ảnh hưởng rất nhiều. Thấy vợ như vậy, chồng chị Thái nhiều lúc rơi nước mắt vì thương vợ.

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 4

Được cha mẹ chồng cho ruộng vườn, vợ chồng chị Thái cũng cố gắng mua thêm đất để canh tác (Ảnh: NVCC).

"Khi biết vợ bị bệnh về mắt, anh cũng hết lòng chăm lo. Anh thuốc thang và đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra. Anh quan tâm vậy nhưng thời gian đầu ở chung, vợ chồng chúng tôi cũng chưa mặn nồng cho lắm, mãi đến khi có con tình cảm mới thực sự gắn kết hơn", chị Thái kể.

Đến bây giờ nhìn lại, chị Thái luôn cảm thấy tự hào vì vợ chồng chị dù chỉ đến với nhau thông qua mai mối nhưng sau khi kết hôn, giữa hai người đã có được cuộc hôn nhân sâu đậm tình nghĩa.

Chị kể: "Chồng tôi không uống rượu, bia, không tụ tập, chơi bời. Tính tình anh rất hiền lành và đặc biệt rất biết tôn trọng người khác. Với vợ thì rất biết nhường nhịn.

So với những cặp vợ chồng bình thường, bọn mình rất khác, ở chỗ không hẹn hò nhau ở những nơi sang trọng hay đi du lịch hoặc hay đi ăn nhà hàng cùng nhau. Những buổi hẹn hò đa phần đều là ở ngoài vườn táo.

Là vợ chồng thì không tránh khỏi việc va chạm, cãi vã và gia đình tôi cũng không ngoại lệ nhưng cả hai vợ chồng đều biết nhường nhịn nhau nên lại càng hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Chủ yếu mỗi lần xung đột đều vì chuyện nuôi dạy con, lúc con ốm chứ không phải vấn đề gì nghiêm trọng", chị Thái cười.

Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 5
Lấy chồng Hàn để phụ giúp gia đình, cô gái nghèo có cái kết trong mơ - 6

Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống trong mơ sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, vun vén gia đình. Thu nhập của gia đình chị Thái ngày càng ổn định hơn nhờ canh tác nông nghiệp, bán hàng online (Ảnh: NVCC).

Được cha mẹ chồng cho ruộng vườn, vợ chồng chị Thái cũng cố gắng mua thêm đất để canh tác và bán hàng online. Từ đó, thu nhập của gia đình ổn định hơn. 

Khi có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc, chị Thái đã lập fanpage "Cô dâu Việt tại Hàn Quốc" để kết nối, giúp đỡ cho những người giống như chị. 

"Mình lập ra trang fanpage "Cô dâu Việt tại Hàn Quốc" với mong muốn đây sẽ là một cầu nối chia sẻ những thông tin hữu ích tới tất cả mọi người.

Trong hộp thư của trang "Cô dâu Việt tại Hàn Quốc" có rất nhiều phụ nữ Việt như tôi, đang sinh sống nơi đất nước xa lạ này. Ai gặp khó khăn về vấn đề gì, nếu biết mình rất sẵn lòng giúp đỡ", chị Thái cho biết.