Thừa Thiên Huế:

Giúp đỡ người yếu thế cần tấm lòng và sự chịu khó

Đại Dương Hoàng Hải

(Dân trí) - Tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế, nhiều năm qua đã làm tốt công tác chăm sóc người yếu thế của xã hội.

Vào những ngày cuối năm 2020, Thừa Thiên Huế là tỉnh có 6 cá nhân được vinh dự nhận bằng khen tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó có ông Trần Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế.

Nhiều năm qua, ông Trần Quốc Hùng đã cùng với cán bộ nhân viên trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật và người lang thang trên địa bàn; và tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng thường xuyên.

Giúp đỡ người yếu thế cần tấm lòng và sự chịu khó - 1

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế - cá nhân tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen

Những năm qua, Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp trợ giúp người lang thang sau khi tiếp nhận, qua đó đã góp phần rất quan trọng trong việc hạn chế người lang thang, đeo bám gây mất trật tự trên địa bàn.

Ông Hùng cùng các cán bộ đã duy trì tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội khi tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, người cao tuổi, người lang thang vô gia cư, người tâm thần và nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,.

Trung tâm cũng đã tiếp nhận, nuôi dưỡng, trợ giúp và đảm bảo an toàn cho nạn nhân của bạo lực gia đình với các phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình; và cùng các cơ quan chức năng, địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc.

Giúp đỡ người yếu thế cần tấm lòng và sự chịu khó - 2

Những người yếu thế trong xã hội được nhận quà từ các nhà hảo tâm sau các đợt bão lũ liên tiếp ở Thừa Thiên Huế

"Trường hợp những người già yếu, ốm đau bệnh tật thậm chí còn có người nằm một chỗ không thể đi lại được, đòi hỏi chúng tôi phải hỗ trợ 100% sinh hoạt hằng ngày cho các cụ. Chính vì vậy mà cán bộ nhân viên trong Trung tâm phải đồng cảm rất nhiều, giàu tình thương, chịu khó không ngại khó khăn để ra sức giúp đỡ những hoàn cảnh trên" - ông Hùng bộc bạch.

Giúp đỡ người yếu thế cần tấm lòng và sự chịu khó - 3

Sinh hoạt được đảm bảo cho những người già yếu tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế

Một khó khăn mà ông Hùng cũng chia sẻ đó là việc giáo dục cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các em ở trong gia đình nghèo khó, bị nhà bỏ rơi, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, khi được tiếp nhận vào Trung tâm thì việc nuôi dưỡng giáo dục ngoài chăm sóc ăn uống, sinh hoạt cần phải bổ túc kiến thức cho các em. Ông Hùng đã mời giáo viên đến tận nơi để bổ sung kiến thức văn hóa cho những em này.

Để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng, bản thân ông Trần Quốc Hùng cùng đơn vị đã tăng cường liên hệ kết nối các nguồn lực xã hội như ký hợp đồng để tổ chức HueHelp (Vương quốc Anh).

Qua đó hỗ trợ cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm 750.000.000 đồng trong thời gian 3 năm (2018-2021) để hỗ trợ tiền học phí, tiền học thêm, tiền xăng, xe cho các cháu đi học; bổ sung thêm tiền ăn sáng; kết nối các doanh nghiệp tặng máy móc, thiết bị như máy giặt, tivi, quạt máy, tiền, hàng, thực phẩm... hỗ trợ các đối tượng. Công tác tiếp nhận được Trung tâm thực hiện nghiêm túc, công khai và sử dụng đúng mục đích.