Dùng súng nước cướp ngân hàng, người đàn ông bị cựu chiến binh quật ngã

Hạ Di

(Dân trí) - Thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, một người đàn ông ở Hàn Quốc mang khẩu súng... đồ chơi đi cướp ngân hàng. Đối tượng bị một cựu chiến binh khống chế gọn gàng.

Mới đây, một vụ cướp ngân hàng tại Hàn Quốc khiến dư luận tại nước này xôn xao, sau khi đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Dùng súng nước cướp ngân hàng, người đàn ông bị cựu chiến binh quật ngã - 1

Người đàn ông mang súng... nhựa vào cướp ngân hàng (Ảnh: SCMP).

Vụ cướp xảy ra vào ngày 10/2 tại một ngân hàng ở quận Gijang, thành phố Busan, Hàn Quốc. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào ngân hàng với khăn quàng cổ và mũ che mặt.

Người này mang theo một chiếc túi du lịch, đi thẳng lên tầng hai của ngân hàng. Sau đó, người này rút ra một vật có hình dạng giống súng, được che lại bằng túi nhựa màu đen, ra hiệu cho những người khác quỳ xuống.

Lúc này, bên trong ngân hàng có 7 nhân viên và một số khách hàng. Vì quá hoảng sợ, nhiều người đã hét lên, trốn chạy. Người đàn ông liền chặn lối ra vào, tiến tới quầy giao dịch, mở túi du lịch và yêu cầu nhân viên bỏ vào đó những tờ tiền mệnh giá cao nhất Hàn Quốc - 50.000 won (tương đương với khoảng 886.000 đồng).

Đúng lúc đó, một khách hàng 53 tuổi, ông Park Cheon Gyu, đã lao từ phía sau tới khống chế tên cướp. Ngay sau đó, các nhân viên ngân hàng cũng hỗ trợ. Sau 2 phút, đối tượng cướp ngân hàng đã bị bắt.

Khi cảnh sát mở túi nhựa đen trên tay của người này, họ không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong chỉ là một khẩu súng nước đồ chơi hình khủng long.

Một nhân viên ngân hàng chia sẻ: "Người ngoài có thể thấy buồn cười khi hắn dùng súng nước để đi cướp, nhưng lúc đó tình huống thực sự rất căng thẳng và đáng sợ. Nhân viên và khách hàng trong ngân hàng đều vô cùng hoảng loạn".

Dư luận càng ngạc nhiên hơn khi biết người lao tới quật ngã đối tượng, ông Park Cheon Gyu, từng phục vụ trong một đơn vị đặc nhiệm tại Hàn Quốc. 

"Tôi đang xử lý công việc thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét. Ngước lên, tôi thấy tên cướp. Lúc đó, tôi nghĩ rằng vì chỉ có một tên cướp nên nếu tôi giành lấy chiếc túi đen của hắn thì có thể kết thúc sự việc ngay lập tức. Tôi cũng cảm thấy mình là người duy nhất trong ngân hàng có thể xử lý tình huống này", ông Park kể.

Hôm xảy ra sự việc là sinh nhật vợ ông Park. Người vợ nói rằng đó là ngày sinh nhật khó quên nhất của bà.

Theo cảnh sát, tên cướp ngân hàng là một người đàn ông thất nghiệp suốt 5 năm qua và đang gặp khó khăn về tài chính. Không những chỉ mang theo một khẩu súng đồ chơi, người này còn không hề chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát hay phương tiện bỏ trốn.

Theo www.scmp.com