1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cú ngã đầu đời khi đi làm là... trở thành "tiểu tam"

Thanh Xuân

(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Lan Anh hăm hở xin việc, đi làm. Trớ trêu thay, chị đã cảm nắng và yêu giám đốc một công ty đã có vợ.

2 lần quyên sinh

Biết được đây là việc làm sai trái, Lan Anh* (23 tuổi) đã nhiều lần cố chấm dứt với người đàn ông này. Nhưng năm lần bảy lượt hạ quyết tâm, chị đều thất bại khi người ấy "tung chiêu" vỗ về, níu giữ. 

Việc trở thành tiểu tam (nhân tình, người thứ ba - PV) với chị là sự tủi nhục, nên không thể mở lòng chia sẻ với ai. Những mâu thuẫn dồn nén kéo dài, chị rơi vào trạng thái trầm cảm, từng đi đến quyết định dại dột là tự tử.

Đây là cô gái trẻ đã tìm đến Trung tâm hỗ trợ cộng đồng (Hà Nội) của TS Hoàng Thị Thu Nhiên, chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy, để được hỗ trợ các giải pháp về tâm lý.

Chị Thu Nhiên kể lại, Lan Anh tìm đến sự hỗ trợ sau 2 lần uống thuốc ngủ tự tử, may mắn được phát hiện, cứu kịp thời. Thời điểm đó, năm 2022, người bạn thân của chị này bất ngờ nhận dòng tin nhắn lạ thường vào buổi chiều chuẩn bị tan làm: "Thôi, tớ cảm ơn cậu đã chơi với tớ rất lâu, mà không hề hỏi han bất kì điều gì về đời tư của tớ. Cảm ơn cậu nhé".

Cảm giác bạn mình đang gặp chuyện chẳng lành, người này đã "phi" xe đến phòng trọ của Lan Anh. Hình ảnh cô gái nằm bất động trên giường, dưới sàn nhà vung vãi nước, những viên thuốc màu trắng lăn dài. Người bạn nhanh trí đưa cô bạn đi cấp cứu. Lan Anh thoát được cơn nguy kịch lần đầu.

Sau lần này, người bạn thân mới được Lan Anh dốc bầu tâm sự về chuyện tình sai trái của mình. Vốn là cô gái xinh xắn, sống ở miền quê, cô gái trẻ rời xa gia đình, lên Hà Nội học tập. Bố cô là một người đàn ông gia trưởng, "uy quyền" trong nhà. Sự nghiêm khắc của gia đình, với những kỳ vọng của bố mẹ khiến Lan Anh rất hổ thẹn khi yêu một người đã có vợ.

Khi mới bước chân vào công ty, Lan Anh là cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống, không biết cách bảo vệ bản thân. Chính vì vậy, khi gặp những cám dỗ về tình cảm, cô vô tình rơi vào "bẫy tình". Người giám đốc này quá trải đời, có nhiều "kế" để chiếm trái tim cô gái. Khi tình cảm trở nên sâu đậm, cô sinh viên  vừa ra trường mới biết anh đã có vợ.

Nhiều lần cố gắng rút lui khỏi mối quan hệ, nhưng Lan Anh đều bất lực.

TS Nhiên chỉ rõ, người đàn ông này nắm quá rõ tâm lý của những cô gái mới lớn. Đánh vào sự yếu đuối, lụy tình trong trái tim phụ nữ, những người đàn ông ấy tỏ ra là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Phụ nữ khi yêu thật lòng rất khó dứt khỏi người đàn ông nếu họ cố tình lao về phía "nạn nhân".

Cú ngã đầu đời khi đi làm là... trở thành tiểu tam - 1

Chị Thu Nhiên tư vấn tâm lý cho một người phụ nữ.

Không nhận được hỗ trợ về vật chất, thậm chí có những lúc khó khăn, cô gái trẻ thậm chí có lúc phải "nuôi ngược" lại người bạn trai.

"Bạn trẻ này đã chịu sự mặc cảm vì là tiểu tam kéo dài trong gần 1 năm. Càng là con nhà lành, sợ bố mẹ mất mặt, cô gái càng khổ tâm. Chính vì vậy, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm khá nặng nề", chị Thu Nhiên chia sẻ.

Sau lần tự tử bất thành, người bạn thân kia đã chịu khó lắng nghe, chia sẻ và tìm giải pháp khắc phục cho cô bạn của mình. Không ngờ, việc chưa tháo gỡ xong, 2 tháng sau Lan Anh lại tìm đường tự kết liễu đời mình.

Trong một lần qua phòng đón cô gái này đi uống trà sữa, người bạn thân đã phát hiện cô gái tiếp tục tự tử bằng thuốc ngủ. Một tuần sau biến cố, người bạn này đã quyết đưa Lan Anh đến nơi được hỗ trợ về tâm lý.

Tìm đường đi đúng

"Đứng trước hai lựa chọn, một là đi gặp người hỗ trợ tâm lý, hai là về nói rõ chuyện với bố mẹ, do quá sợ gia đình nên cô gái đã gật đầu đến nơi được hỗ trợ, tháo gỡ về tinh thần", chị Thu Nhiên kể.

Hình ảnh Lan Anh xuất hiện trước mặt chuyên viên hỗ trợ tâm lý rất rụt rè, ngồi thu mình lại. Chị Thu Nhiên phân tích: "Lúc ở nhà, bạn trẻ này luôn có khoảng cách, sợi dây kết nối với bố mẹ, gia đình rất "mảnh" nên sự tháo gỡ, chia sẻ từ phía người thân hầu như không có. Không phải sự ngoan ngoãn nào cũng đúng, con gái ngoan chỉ biết học mà không có kỹ năng sống cũng không ổn. Tôi đánh giá, cô gái này là trường hợp khá đáng thương".

Tới Trung tâm hỗ trợ cộng đồng, cô gái được chữa lành, thấy rằng bản thân không phải là người cô đơn, vô dụng. Bên cạnh đó, cô Lan Anh còn được định hướng, gợi mở cách ứng xử, xử lý tình huống mình đang gặp phải.

Sau một thời gian, cô gái đã trở lại ổn định, dứt được mối tình sai trái và tìm công việc mới phù hợp hơn.

"Đây cũng là cú ngã đau, tổn thương đầu đời tại công ty đầu tiên mà cô gái này làm việc sau khi ra trường. Qua trường hợp này, chúng tôi muốn nhắn nhủ, cuộc đời rất đáng sống, đừng dại dột kết liễu, chỉ làm cho người khác nhìn về mình một cách méo mó. Hãy cho mình cơ hội khẳng định chính mình", chị Thu Nhiên chia sẻ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi