1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị

Tiến Thành

(Dân trí) - Bên cạnh các nghĩa trang liệt sỹ, Nhà khách 27/7 chính là điểm dừng chân đặc biệt, mái nhà chung "tiếp sức" thân nhân liệt sỹ khắp mọi miền tổ quốc trong hành trình về với đất lửa Quảng Trị.

Mái nhà chung của thân nhân liệt sỹ

Quảng Trị là địa phương duy nhất trong cả nước có 2 nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia, là nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Những ngày tháng 7, "đất lửa" Quảng Trị lại đón hàng nghìn thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh... đi tìm mộ hay người dân đến tri ân, viếng nghĩa trang. Về với Quảng Trị, rất nhiều người đã tìm đến một địa chỉ đặc biệt, nơi được xem là mái nhà chung của thân nhân liệt sỹ.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 1

Thân nhân đến dâng hương, viếng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9.

Địa chỉ này chính là Nhà khách 27/7, nằm bên Quốc lộ 1A, thuộc phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí, "tiếp sức" cho thân nhân liệt sỹ từ khắp mọi miền Tổ quốc trong hành trình về dâng hương, viếng mộ.

Nhà khách 27/7 được xây dựng từ năm 1997, ban đầu là nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ. Suốt 25 năm qua, nơi đây đã đón tiếp, phục vụ miễn phí cho hàng chục nghìn lượt thân nhân liệt sỹ.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 2

Nhà khách 27/7, nơi lưu trú miễn phí của thân nhân liệt sỹ khi về viếng mộ tại Quảng Trị.

Ông Lê Văn Dăng, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị, cũng là người quản lý đầu tiên của Nhà khách 27/7 cho biết, từ những năm 1990, thân nhân, gia đình liệt sỹ về với Quảng Trị để viếng và tìm kiếm mộ tăng dần.

Theo ông Dăng, rất nhiều thân nhân liệt sỹ thời gian đó đến Quảng Trị không có chỗ nghỉ ngơi, phải vạ vật, mắc võng ngủ ở khu vực các vườn cây hết sức vất vả. Chính từ những câu chuyện đó, lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị và ngành LĐ-TB&XH tỉnh này thấy rằng, cần có một nơi để đón tiếp thân nhân liệt sỹ một cách chu đáo.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 3

Ông Lê Văn Dăng trao đổi với phóng viên Dân trí về lịch sử hình thành Nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ, nay là Nhà khách 27/7.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sau đó đã đồng ý việc triển khai xây dựng và đến ngày 20/7/1997, nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ chính thức đi vào hoạt động.

"Thời điểm đó có 12 người làm nhiệm vụ phục vụ thân nhân liệt sỹ và tôi được giao làm quản lý. Nghỉ ngơi ở đây là những thân nhân liệt sỹ đến viếng mộ và nhiều người đi tìm mộ liệt sỹ. Để hỗ trợ tốt nhất cho thân nhân liệt sỹ, chúng tôi còn triển khai cả xe máy, xe thồ để đưa họ đi tìm mộ liệt sỹ", ông Dăng kể lại.

Trong suốt 25 năm qua, với sự nỗ lực, tận tình của đội ngũ nhân viên tại Nhà khách 27/7 nói riêng và Ban Quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sỹ nói chung, công tác hỗ trợ, phục vụ cho thân nhân liệt sỹ đã được thực hiện một cách chu đáo. Nhà khách đi vào hoạt động đến nay đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tính nhân văn trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

"Tiếp sức" thân nhân liệt sỹ trong hành trình về "đất lửa"

Với ông Phạm Lương Cảnh (SN 1954), trú tỉnh Thái Bình, ông đã rất nhiều lần về với Quảng Trị để viếng mộ anh trai là Liệt sỹ Phạm Lương Lượng, hy sinh năm 1967, tại chiến trường đường 9 Nam Lào, đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 4

Ông Phạm Lương Cảnh được đón tiếp, lưu trú tại Nhà khách 27/7 khi về Quảng Trị, viếng mộ anh trai.

Sau hành trình dài từ Thái Bình, sau khi đặt chân đến Quảng Trị, ông Cảnh đã tìm đến Nhà khách 27/7 để nghỉ ngơi. Theo ông Cảnh, trước đây khi vào viếng mộ anh trai, vì điều kiện khó khăn nên ông không dám thuê khách sạn hay nhà nghỉ mà phải chờ tại công viên, khu vực công cộng. Khi trời sáng thì lên viếng mộ rồi lại lật đật ra về.

Tuy nhiên từ lúc biết đến Nhà khách 27/7 phục vụ riêng cho thân nhân các liệt sỹ, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của ông Cảnh. Bản thân ông và nhiều thân nhân liệt sỹ rất cảm kích tấm lòng của đội ngũ nhân viên Nhà khách 27/7, bởi họ luôn nhẹ nhàng, chu đáo, túc trực suốt ngày đêm để phục vụ. 

"Có nhà khách này, thân nhân liệt sỹ như chúng tôi đỡ vất vả hơn, không còn lo lắng nơi ăn chốn ở, gánh nặng chi phí. Một điều đặc biệt nữa là ở đây, chúng tôi có cảm giác rất thân thiết khi mọi người đều là thân nhân liệt sỹ, có thể sẻ chia nhiều câu chuyện với nhau. Cũng qua đó để thấy tự hào hơn khi người anh, người cha chúng tôi đã hiến dâng xương máu cho độc lập dân tộc ngày hôm nay", ông Cảnh xúc động.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 5

Bà Trương Thị Hồng, thân nhân Liệt sỹ Trương Văn Uyển, quê quán tỉnh Hà Tĩnh đến nghỉ ngơi tại Nhà khách 27/7.

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Chí, Trưởng Ban quản lý nghĩa trang và Tiếp đón thân nhân liệt sỹ cho hay, đơn vị hiện có tất cả 45 nhân viên phục vụ tại nhà khách 27/7, cũng như ở các nghĩa trang liệt sỹ.

Riêng về Nhà khách 27/7, địa điểm này hiện có hơn 100 giường. Trung bình mỗi ngày tiếp đón từ 50-70 thân nhân liệt sỹ, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, mỗi ngày nhà khách đón từ 200-300 lượt người.

Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng Trị - 6

Trung bình mỗi ngày Nhà khách 27/7 tiếp đón từ 50-70 thân nhân liệt sỹ đến nghỉ ngơi.

Theo ông Chí, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đơn vị luôn nỗ lực hết sức, vận dụng mọi nguồn lực để có thể phục vụ tốt nhất cho các thân nhân khi về viếng mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang. Hiện đơn vị này cũng có 2 xe ô tô 4 chỗ và 16 chỗ để hỗ trợ người thân liệt sỹ di chuyển.

"Nhân viên phục vụ tại Nhà khách 27/7 cũng như các nghĩa trang liệt sỹ luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, chúng tôi xem thân nhân liệt sỹ như người thân của mình, phải nỗ lực để phục vụ tốt hơn. Tiếp đón, phục vụ tận tình cho thân nhân liệt sỹ sẽ tô thắm thêm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện ngày một tốt hơn", ông Hoàng Chí nói.