DNews

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói "cạp đất mà ăn"

Hạnh Linh

(Dân trí) - Gia đình 2 bên "sốc" nặng khi chị Cúc và anh Đàn quyết lấy nhau. Nhưng tiếng gọi của tình yêu, nghị lực vươn lên trong cuộc sống đã giúp họ vượt qua mọi rào cản để nắm chặt tay nhau, sống hạnh phúc.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói "cạp đất mà ăn"

Thanh niên chống gậy, đi xe 3 bánh tìm gặp người thương

Tiệm tạp hóa của vợ chồng chị Nguyễn Thị Cúc (46 tuổi) và anh Lê Huy Đàn (48 tuổi) thôn 6, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa rôm rả tiếng cười đùa, nói chuyện. Nhìn vào cơ ngơi, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tật nguyền, không ít người phải trầm trồ thán phục bởi nghị lực phi thường của họ.

Thấy nhà có khách chị Cúc, anh Đàn dừng sắp hàng lên kệ, điều khiển chiếc xe lăn hướng về phía bàn uống nước, rót chén trà mời tôi. Kể về câu chuyện tình cổ tích của mình, chị Cúc nở nụ cười mãn nguyện, nói: "14 năm bên nhau, trải qua hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng quan trọng đến giờ tôi và anh vẫn nắm chặt tay nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, sống hạnh phúc".

Sinh ra vốn khỏe mạnh, bình thường nhưng năm lên 4 tuổi, chị Cúc bị ốm, sốt. Sau trận ốm "thập tử nhất sinh", đôi chân của chị bị teo lại, yếu ớt, không thể đứng thẳng. Chị Cúc di chuyển bằng cách ngồi xổm, chống 2 tay xuống đất.

Không đầu hàng trước số phận, 20 tuổi, chị Cúc đi học nghề may. Với khả năng thiên phú, đường kim, mũi chỉ của người con gái tật nguyền đẹp, gọn gàng. Chị Cúc được nhận vào làm công nhân may của một cửa hàng có tiếng ở thành phố Thanh Hóa với mức lương ổn định.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 1

Ngày ngày chị Cúc ngồi xe lăn, bán hàng cho khách (Ảnh: Hạnh Linh).

Còn anh Đàn đôi chân bị tật bẩm sinh, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào chiếc gậy và xe 3 bánh. Lớn lên anh được bố mẹ cho một mảnh đất dọc quốc lộ 47 để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Mùa đông năm 2009, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, anh Đàn và chị Cúc tình cờ gặp nhau.

"Khi ấy chúng tôi đã ngoài 30 tuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn và càng không nghĩ đến sẽ sống cùng một người đồng cảnh ngộ. Song gặp anh Đàn, tôi đã thay đổi cách nghĩ. Anh là chàng trai dũng cảm, mạnh mẽ, điềm tĩnh và vô cùng ấm áp", chị Cúc hạnh phúc nghĩ về ngày đầu gặp chồng.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 2

Cửa hàng tạp hóa Đàn Cúc của vợ chồng anh Đàn được mở rộng cách đây 3 năm, có cả trăm món hàng (Ảnh: Hạnh Linh).

Sau ngày gặp cô gái "đi bằng 2 tay", trái tim của anh Đàn thổn thức, thầm thương, trộm nhớ. Dù xa cách, đi lại khó khăn, anh vẫn quyết tâm đi xe 3 bánh, chống gậy đến gặp người thương.

"Tôi rất thương cô ấy. Từ đó tôi nói với gia đình đi thành phố lấy hàng nhiều hơn để được gặp Cúc. Cúc có nước da trắng, nụ cười duyên. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên", anh Đàn nhớ lại giây phút gặp được "mảnh ghép" của đời mình.

"Hai đứa khuyết tật lấy nhau cạp đất mà ăn"

Theo chị Cúc, khi biết con gái tật nguyền đôi chân đem lòng yêu thương một người đồng cảnh ngộ, gia đình, người thân kịch liệt phản đối.

"Hai đứa khuyết tật lấy nhau cạp đất mà ăn à. Chân cẳng tật nguyền thì làm gì có tương lai", chị Cúc thuật lại lời của người thân.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 3

Anh Đàn sửa soạn lại các món đồ tại cửa hàng (Ảnh: Hạnh Linh).

Anh Đàn nhớ như in ngày anh dẫn chị Cúc về ra mắt. "Người thân trong gia đình nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Bố mẹ khuyên nên chia tay vì cả hai đều tật nguyền, đến với nhau sẽ khổ", anh Đàn kể.

Mặc cho gia đình ngăn cấm, đầu năm 2011, đám cưới đặc biệt diễn ra. Sau ngày "về chung một nhà", chị Cúc mở cửa hàng may, còn anh Đàn vẫn bán hàng tạp hóa. Tổ ấm trọn vẹn hơn khi ở tuổi 40, vợ chồng anh Đàn đón con trai đầu lòng.

Cửa hàng của anh chị "ăn nên, làm ra", có vốn, anh Đàn đi đến các bến cảng ở thành phố Sầm Sơn, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lấy thêm hàng hải sản về bán ở chợ, khu công nghiệp gần nhà.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 4

Vợ chồng chị Cúc có mảnh vườn nhỏ với nhiều loại rau, cây ăn quả (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2020, vợ chồng anh Đàn đầu tư tiền tỷ sửa sang lại ngôi nhà cũ, mở rộng cửa hàng tạp hóa. Hiện cửa hàng của gia đình có cả trăm món đồ và rất đắt khách.

"Được cả làng, xã, cả khách qua đường thương, cửa hàng đông khách. Số tiền lời lãi từ buôn bán giúp vợ chồng tôi trang trải cuộc sống, nuôi con trai ăn học và tích góp, gửi tiết kiệm", anh Đàn chia sẻ.

Năm 2021, anh Đàn ốm nặng, đôi chân của anh không thể đứng, di chuyển bằng gậy như trước mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 5

Vợ chồng vui vẻ thưởng thức những loại quả do chính tay mình trồng, chăm bón (Ảnh: Hạnh Linh).

Tai ương vẫn chưa dừng lại, đầu năm 2023, chị Cúc bị viêm khớp. Tay đau, sưng tấy khiến chị chẳng thể "đi bằng 2 tay" như trước, phải ngồi xe lăn, bỏ nghề may.

Theo anh Đàn, cuộc sống nhiều đổi thay, luôn hiện hữu những khó khăn, thách thức, song suy cho cùng chỉ cần yêu thương, nhường nhịn, nắm chặt tay nhau là có thể vượt qua.

"Hai mảnh ghép tật nguyền vẫn nương tựa, động viên, cùng nhau san sẻ, xây dựng cuộc đời đáng sống. Tôi mong vợ chồng tôi luôn khỏe mạnh, lo cho nhau, lo cho con", anh Đàn nói.

Chuyện tình cổ tích của 2 mảnh ghép từng bị gia đình nói cạp đất mà ăn - 6

Chị Cúc tất bật sửa soạn bữa cơm chiều cho chồng (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thế, cho biết, dù tật nguyền, song vợ chồng anh Đàn rất nghị lực. Anh Đàn đi xe máy 3 bánh buôn, bán hàng, chị Cúc ở nhà may quần áo. Cửa hàng đông khách, anh chị có thu nhập, nuôi sống bản thân, lo cho con trai ăn học đầy đủ.

"Giờ đây mọi sinh hoạt của vợ chồng đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn nhưng cuộc sống hạnh phúc. Khi nào đến mua hàng cũng nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của vợ chồng anh Đàn. Câu chuyện của vợ chồng anh minh chứng cho sức mạnh tình yêu vượt qua mọi sóng gió, chông gai", ông Hùng chia sẻ.