Chàng trai cụt một tay "vẽ" lá cờ Tổ quốc từ 30 giấy chứng nhận hiến máu

Hoa Lê

(Dân trí) - Nếu như nhiều người vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà thì Nguyễn Phúc Đức lại dùng cách sắp xếp 30 giấy chứng nhận hiến máu của mình để thể hiện tình yêu nước.

Chia sẻ về thành quả "vẽ" lá cờ Tổ quốc từ những giấy chứng nhận hiến máu trong 8 năm qua của Nguyễn Phúc Đức (sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên) nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trao đổi về ý tưởng này, Phúc Đức cho hay, gần đây, rất nhiều bạn trẻ thực hiện vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà của mình để thể hiện lòng tự hào dân tộc, hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Tuy nhiên, do gia đình không đủ điều kiện thực hiện lời kêu gọi "biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc", Đức đã nảy ra ý tưởng sắp xếp những giấy chứng nhận hiến máu của mình thành lá cờ đỏ sao vàng.

Chàng trai cụt một tay vẽ lá cờ Tổ quốc từ 30 giấy chứng nhận hiến máu  - 1

Lá cờ Tổ quốc đặc biệt của Nguyễn Phúc Đức được kết từ giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo (Ảnh: NVCC).

Để thực hiện ý tưởng này, Phúc Đức đã mất nhiều giờ vẽ phác họa, sắp xếp làm sao cho hợp lý, kết thành hình lá cờ Tổ quốc ấn tượng. Giấy chứng nhận hiến máu một mặt nền đỏ, chữ vàng lấp lánh khá phù hợp tạo thành lá cờ.

Sau quá trình loay hoay ghép vào, tháo ra, Phúc Đức đã hoàn thành lá cờ Tổ quốc từ quá trình gần 1 thập kỷ tham gia công tác thiện nguyện, hiến máu cứu người của mình.

Chàng trai cụt một tay vẽ lá cờ Tổ quốc từ 30 giấy chứng nhận hiến máu  - 2

Lá cờ Tổ quốc hình thành từ quá trình tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện của Phúc Đức (Ảnh: NVCC).

Phúc Đức tâm sự, khi học lớp 6, sau khi bị bể chứa nước đổ vào người, em bị mất đi cánh tay phải.

Quá trình thích nghi với cơ thể khuyết tật, tập luyện thuần thục cánh tay trái cho mọi việc không hề dễ dàng. Cũng vì lẽ đó, chàng trai trở thành người sống hướng nội, ngại ra chỗ đông người. 

Nhờ tham gia hoạt động tình nguyện tại trường học, địa phương, giúp bạn trẻ này sống cởi mở, chan hòa với mọi người hơn. Hai người bạn thân tham gia hiến máu tình nguyện đã động viên Đức đăng ký cùng.

"Vì chưa tham gia hiến máu tình nguyện bao giờ nên tôi rất sợ hãi. Cứ nhắm mắt nghĩ đến cảnh kim tiêm vào cánh tay thôi khiến tôi đổ mồ hôi hột. Song được sự động viên của anh chị tình nguyện viên, tôi đã mạnh dạn thử một lần", Phúc Đức chia sẻ.

Kể về lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn trẻ này vẫn khắc ghi câu nói của những tình nguyện viên là "nỗi đau mà người tham gia hiến máu chịu đựng khi kim chọc vào không là gì so với nỗi đau của bệnh nhi đang từng ngày, từng giờ chờ đợi nhận máu".

Sau lần đầu tiên tham gia, nam sinh viên khẳng định mình đã bị "nghiện" hiến máu. Cứ đủ số ngày quy định của Bộ Y tế, Phúc Đức đều xin hiến máu, giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

Chàng trai cụt một tay vẽ lá cờ Tổ quốc từ 30 giấy chứng nhận hiến máu  - 3

Qua mỗi lần hiến máu, bạn trẻ này nhận được nhiều hơn là cho đi (Ảnh: NVCC).

Sau 8 năm, Phúc Đức đã có 30 lần tham gia, cùng với đó là nhận về 30 giấy chứng nhận. Kết thúc quá trình hiến máu, bạn trẻ này lại nâng niu, cất giữ cẩn thận từng giấy chứng nhận.

Nhờ hoạt động này, Phúc Đức trở thành thành viên tham gia thích cực các câu lạc bộ hiến máu tại địa phương.

Câu nói quen thuộc của chàng sinh viên khi muốn lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo đến bạn bè là "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Hiến máu nào!".

"Ban đầu tham gia tình nguyện trong thâm tâm tôi là cho đi không nhận lại. Tuy nhiên, nhìn lại 8 năm qua, tôi nhận được rất nhiều điều khi thay đổi bản thân, không còn rụt rè và mang sức trẻ giúp đỡ cộng đồng", Phúc Đức chia sẻ.