U2: Một đêm diễn vì hoà bình và nhân đạo

(Dân trí)- Ban nhạc Rock đến từ Ailen U2 đã khơi gợi lòng nhân ái vào các tầng lớp người dân Brazil thông qua đêm diễn tại Sao Paulo vào đêm thứ 2 vừa rồi - một đêm diễn nằm trong chương trình quảng bá giới thiệu lễ hội Carnival của chính phủ Brazil với Thế giới.

Khoảng 70 nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Morumbi theo dõi U2 trình diễn. Đó là hơn 2 tiếng đồng hồ ngập chìm trong cảm xúc khi Bono hát về chiến tranh, về hoà bình và hát về những số phận đen tối của con người. U2 kêu gọi tầng lớp trung lưu và thượng lưu của Brazil để ý tới những ngôi nhà ổ chuột, những con người đang sống trong tình trạng thiếu thốn về điều kiện vật chất và những đứa trẻ suy dinh dưỡng ngay từ khi mới được sinh ra.

 

Tâm điểm của buổi biểu diễn là ca khúc “One”, một ca khúc kêu gọi bình đẳng cho nhân loại. Bono xúc động nói: “Tôi yêu Brazil, tôi yêu lễ hội Carnival bởi vì tại đây không phân biệt già trẻ, kẻ giàu người nghèo. Nhưng để cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, chúng ta cần phải có những hành động thiết thực”.

 

Ban nhạc U2 sẽ chơi tại Sao Paulo một đêm nữa trước khi lên đường sang Santiago, Chile ( 25/2 ) và Buenos Aires ( 1-2/3 ) để tiếp tục chuyến lưu diễn mang tên “Vertigo” của mình.

 

Vũ Cường

Theo Reuters