Hà Phạm- Hà Hồ, hai nàng thơ của Đức Trí thăng hoa trên sân khấu Thủ đô

Tối ngày 14/8, cùng góp mặt chương trình “Celebrity Night”, hai nàng thơ kiều diễm của Đức Trí là Phạm Thu Hà- Hồ Ngọc Hà đã thăng hoa trên sân khấu Thủ đô với ấn tượng âm nhạc thật khó quên.

Ngày 14/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình dạ tiệc, ca nhạc, thời trang với chủ đề Bonjour Paris - Bonjour Grande nhằm tri ân khách hàng cũng như giới thiệu dòng xe đặc biệt dành cho phái đẹp Yamaha Grande với nguồn cảm hứng thiết kế từ nước Pháp. Chương trình quy tụ đông đảo dàn sao tham gia như Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Ngô Thanh Vân, Hoàng Hải, Phương Vy, Phạm Thu Hà, Sỹ Luân, MC Bình Minh, hoa hậu Dương Thùy Linh cùng những hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như: Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Tú Anh, Thúy Hằng, Trương Tùng Lan, Hồng Quế, ảo thuật gia Petey, Á khôi thể thao Châu Á Phạm Hương, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn …

Ca sĩ Phạm Thu Hà


Ca sĩ Phạm Thu Hà

Ca sĩ Phạm Thu Hà với bộ váy đen cúp ngực quyến rũ, cất tiếng hát lảnh lót, cao vút trên sân khấu, đưa khán giả vào không gian cổ điển, lãng mạn và thăng hoa

Với ý đồ xây dựng một Paris giữa lòng Thủ đô, toàn bộ không gian Nhà hát Lớn Hà Nội đã được trang trí với lối kiến trúc đặc trưng của Pháp và các công trình biểu tượng của đất nước này như tháp Eifel, Khải Hoàn Môn, ... . Theo đó, đêm nhạc “Celebrity Night: Bonjour Paris- Bonjour Grande” được xây dựng theo phong cách một bữa tiệc sang trọng với không gian quyến rũ và tinh tế, mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại.

Sau tiết mục múa đương đại của theo phong cách một bữa tiệc quý tộc của Pháp thể kỉ 19, giọng ca bán cổ điển Phạm Thu Hà thể hiện kỹ thuật điêu luyện với 3 ca khúc “Habanera”, “Khi màn nhung mở ra” và “O sole mio”. Nàng thơ đương đại của Đức Trí xuất hiện sang trọng trên sân khấu với bộ váy đen cúp ngực quyến rũ, cất tiếng hát lảnh lót, cao vút trên sân khấu, đưa khán giả vào không gian cổ điển, lãng mạn và thăng hoa.

Với giọng hát bán cổ điển điêu luyện, bay bổng, Phạm Thu Hà khai thác tối đa thế mạnh thanh nhạc và cảm xúc chất chứa của mình để thăng hoa trên sân khấu và ‘hớp hồn’ khán giả. Nếu như “Khi bức màn nhung mở” là lời tâm tình của một ca nữ, khiến mọi người liên tưởng đến chuyện tình nàng Esmeralda rất éo le, thì “Habanera” và “O sole mio” lại gợi nhớ về câu chuyện “Thằng Gù nhà thờ Đức Bà” đầy xúc động và nhân văn.

Hồ Ngọc Hà mang tới không gian âm nhạc hiện đại

Hồ Ngọc Hà mang tới không gian âm nhạc hiện đại

Nếu Phạm Thu Hà mở màn với không gian âm nhạc cổ điển thì nàng thơ thứ hai của Đức Trí- Hồ Ngọc Hà mang tới không gian âm nhạc hiện đại, với vũ đạo sôi động và khỏe khoắn. Các bài hit “Em không cần anh”, “Fashion show” và “Blow up” lần lượt được “Nữ hoàng giải trí” thể hiện trong sự tán thưởng của khác giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hồ Ngọc Hà đã thổi bay không khí của đêm muộn và mang đến một không gian căng tràn năng lượng.

Bên cạnh đó, các ca sĩ Phương Vy, Hoàng Hải, Tuấn Hưng cũng mang đến những cảm xúc âm nhạc riêng. “Hoàng tử Vpop” Hoàng Hải tiếp tục chinh phục khán giả với sở trường của mình qua “Aline” và “Nơi ta thuộc về nhau”. “Lady marmalade” và “If I were a boy – run the world” là hai ca khúc mà Phương Vy dành tặng đến khán giả Hà Nội. Một bài hát nhẹ nhàng, một ca khúc sôi động cho thấy một Paris vừa cổ điển, vừa hiện đại đã chinh phục nhiều khán giả. nam ca sĩ Tuấn Hưng chọn cho mình phong cách acoustic biểu diễn 3 ca khúc “Anh nhớ em”, “Nắm lấy tay anh”, liên khúc “Hà Nội và tôi – Em ơi Hà Nội phố”...