Gia Lai:

Thiếu tá công an mang súng vào trường học đánh người: Súng hay bật lửa?

(Dân trí) - Chiều ngày 8/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Vũ Khiêm - Thiếu tá, Trưởng Công an xã Ia Dơk (Đức Cơ, Gia Lai) cho rằng, khẩu súng mà ông mang vào trường để đánh người chỉ là cái... bật lửa có hình khẩu súng ngắn!

Phân trần với PV về việc uống rượu bia trong giờ hành chính và mang súng vào trường gây náo loạn an ninh học đường, ông Khiêm nói ông không uống rượu bia trong giờ hành chính mà uống vào lúc 17h hôm xảy ra sự việc (2/3/2016) tại thôn 3, xã Ia Dơk sau khi giải quyết một vụ tranh chấp điều của người dân. Ông không uống nhiều mà chỉ uống một ít rượu.

Sau khi uống rượu xong, ông Khiêm chạy tới Trường THCS Quang Trung ở thị trấn Chư Ty để đón con. Lúc này trường học chỉ có 3 lớp còn học trên phòng và 1 lớp đang học thể dục.

Cũng theo lời ông Khiêm thì khẩu súng mà ông mang theo chỉ là chiếc bật lửa có hình dạng giống khẩu súng chứ không phải là súng thật. Việc ông chửi bới cô Lê Thị Hoài Hương - giáo viên đang dạy môn Toán lớp 8B là vì ông nhầm cô Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp con gái mình.

“Bật lửa có hình khẩu súng K59 nhưng nhẹ hơn, màu tối. Vật dụng này tôi được tặng vào dịp trước Tết Nguyên đán 2016, bình thường hay để trong cốp xe để hút thuốc, thỉnh thoảng có mang ra khoe với bạn bè”, ông Khiêm giải thích.

Tuy nhiên, trong bản tường trình của cô giáo Hoài Hương, bảo vệ trường Nguyễn Đức Nam, cháu Nguyễn Ngọc Quang và những học sinh khác thì ông Khiêm có mặt ở Trường THCS Quang Trung từ lúc chưa tới 17h. Khi ông Khiêm có mặt tại trường, các học sinh vẫn đang trong giờ học.


Trường Quang Trung - nơi xảy ra sự việc.

Trường Quang Trung - nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đức Nam cho biết, sau khi anh bị ông Khiêm đánh chảy máu đầu, Hiệu trưởng nhà trường là bà Nguyễn Thị Hồng có tới nhà hỏi thăm và kể rằng phía công an huyện đã kiểm tra khẩu súng của ông Khiêm trước mặt các giáo viên thì thấy có cả băng đạn đang nằm trong súng.

Ngày 9/3, Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc- Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ - cho biết, đơn vị đang tiến hành thu hồi 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ, trang bị cho lực lượng Công an xã Ia Dớk và “vật dụng hình khẩu súng” do Thiếu tá Trần Vũ Khiêm dùng để gây thương tích cho anh Nam để những người có liên quan nhận dạng.

“Lực lượng công an xã không được trang bị súng quân dụng mà chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ. Sau khi thu hồi toàn bộ 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ cùng vật dụng hình khẩu súng do đồng chí Khiêm sử dụng, chúng tôi sẽ để những người có liên quan nhận dạng để xác định xem vật dụng nào đã tác động gây vết thương cho anh Nam, lúc đó sẽ có hình thức xử lý”, ông Ngọc cho biết.

Cũng theo ông Ngọc thì chiếc “bật lửa” mà ông Khiêm nói đến đang được vợ ông Khiêm cất giấu, chưa giao nộp cho cơ quan công an.

Ông Huỳnh Công Thành- Chủ tịch thị trấn Chư Ty (Đức Cơ)- cho biết, sau khi phát hiện sự việc, nhà trường không thông báo cho UBND cũng như Công an thị trấn mà báo cho Công an huyện Đức Cơ, vì vậy ông không hề biết gì về vụ việc. Sau đó ông Thành nhận được tường trình của giáo viên, ông Khiêm cũng đã lên UBND thị trấn để giải trình. Tại đây, ông Khiêm đã thừa nhận trước ông Thành hành vi uống rượu bia và sử dụng vũ khí nguy hiểm của mình là sai.

Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng điều khiến dư luận thắc mắc là khi có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, tại sao lực lượng Công an huyện Đức Cơ không tịch thu ngay tang vật vụ án mà lại để ông Khiêm mang về cho vợ cất giấu?

“Ông Khiêm xông vào lớp đánh một cậu bé là bạn học của con, đánh bảo vệ, chửi bới giáo viên đang dạy học sinh, tôi không biết thứ ông cầm là súng hay vật giống súng nhưng thứ đó đã khiến các học sinh còn nhỏ hoảng sợ. Điều tôi quan tâm nhất đó là những học sinh đang học ở ngôi trường đó chứng kiến vụ việc, chúng rất sợ hãi, hoang mang...”, một phụ huynh bức xúc.

Sáng ngày 9/3, anh Nguyễn Đức Nam cho biết, anh đã phải nhập viện lại do bị thiếu máu não và rối loạn tiền đình.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 2/3, anh Nguyễn Đức Nam (SN 1985, làm bảo vệ Trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) thấy ngoài cổng trường ồn ào nên chạy ra xem thì thấy ông Trần Vũ Khiêm (cấp bậc Thiếu tá, Trưởng Công an xã Ia Dơk, Đức Cơ) là bố em học sinh Trần Lê Hạnh Lan (lớp 8B) đang nhờ một số học sinh vào lớp 8B kêu em Nguyễn Ngọc Quang ra gặp. Anh Nam liền chạy vào lớp 8B, gặp cô giáo Hương đang dạy học ở đây, để trao đổi rõ tình hình. Đúng lúc này ông Khiêm chạy vào lớp, chửi bới cô Hương, anh Nam, dùng vật giống khẩu súng đánh anh Nam chảy máu đầu, ngã xuống đất. Sau đó ông Khiêm tiếp tục dí vật giống khẩu súng vào học sinh Quang, đe dọa và đánh học sinh này. Sự việc khiến toàn thể học sinh và các giáo viên trong trường đều khiếp sợ.

Thiên Thư