Số phận nghiệt ngã của nhà vô địch

(Dân trí) - Trang của ngày hôm nay đã khác xa với Trang của ngày hôm qua - khi đang ở đỉnh cao phong độ. Thành tích thể thao chói sáng trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia nay không giúp gì được cho cô chống chọi với bạo bệnh...

Mới 30 tuổi, nhà vô địch môn đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang bị liệt nửa người và đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú đã di căn.

Trang của ngày hôm nay đã khác xa với Trang của ngày hôm qua - khi đang ở đỉnh cao phong độ. Thành tích thể thao chói sáng trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia nay không giúp gì được cho cô chống chọi với bạo bệnh, có khi chỉ làm buồn thêm cho gia đình khi ngẫm về sự bạc bẽo của nghiệp vận động viên thể thao ngắn ngủi.

 

Trang đang trải qua một đợt điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, phối hợp vừa truyền hóa chất, xạ trị, uống thuốc sau khi hai chân có dấu hiệu liệt dần. Chỉ ngày cuối tuần, Trang được bác sỹ cho về nhà với gia đình. Bố Trang là ông Nguyễn Đức Hồng, cán bộ đã nghỉ hưu, luôn theo sát con gái từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Trang đang trải qua một đợt điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, phối hợp vừa truyền hóa chất, xạ trị, uống thuốc sau khi hai chân có dấu hiệu liệt dần. Chỉ ngày cuối tuần, Trang được bác sỹ cho về nhà với gia đình. Bố Trang là ông Nguyễn Đức Hồng, cán bộ đã nghỉ hưu, luôn theo sát con gái từ bữa ăn đến giấc ngủ.

 

Ông Hồng cho biết, sau khi giành HCV SEA Games 22 (2003) gia đình đã khuyên Trang nên lo cho tương lai của mình vì sự nghiệp thể thao rất ngắn, phải tìm một công việc nào đó để ổn định cuộc lâu dài. Nhưng Trang vẫn quyết theo đuổi đam mê với môn đá cầu đỉnh cao, sau đó Trang đoạt 2 HCV thế giới nội dung đôi nữ tại Giải vô địch thế giới 2005 và 2007.
Ông Hồng cho biết, sau khi giành HCV SEA Games 22 (2003) gia đình đã khuyên Trang nên lo cho tương lai của mình vì sự nghiệp thể thao rất ngắn, phải tìm một công việc nào đó để ổn định cuộc lâu dài. Nhưng Trang vẫn quyết theo đuổi đam mê với môn đá cầu đỉnh cao, sau đó Trang đoạt 2 HCV thế giới nội dung đôi nữ tại Giải vô địch thế giới 2005 và 2007.

 

Rất nhiều huy chương thành tích trong sự nghiệp đá cầu của Trang được treo kín tường nhà chứng tỏ tài năng của cô. Trang hiện giờ đã giải nghệ và cùng bố mẹ, gia đình tập trung cho việc chữa trị bệnh ung thư vú đã di căn sang xương.
Rất nhiều huy chương thành tích trong sự nghiệp đá cầu của Trang được treo kín tường nhà chứng tỏ tài năng của cô. Trang hiện giờ đã giải nghệ và cùng bố mẹ, gia đình tập trung cho việc chữa trị bệnh ung thư vú đã di căn sang xương.

 

Gần một tháng nay Trang không tự đi lại được, căn bệnh ung thư vú đã di căn sang xương hủy hoại gần hết đốt sống, việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ đến mẹ. Nhưng Trang vẫn rất mạnh mẽ và có tinh thần khá ổn định, ít thấy có sự buồn chán hay tuyệt vọng khi đang điều trị bệnh.
Gần một tháng nay Trang không tự đi lại được, căn bệnh ung thư vú đã di căn sang xương hủy hoại gần hết đốt sống, việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ đến mẹ. Nhưng Trang vẫn rất mạnh mẽ và có tinh thần khá ổn định, ít thấy có sự buồn chán hay tuyệt vọng khi đang điều trị bệnh.

 

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1985, tham gia môn đá cầu từ năm 14 tuổi, sau đó chuyển thi đấu cho đội tuyển Hà Nội và tuyển quốc gia từ năm 2000. Đây là thời gian rất hạnh phúc của cô khi vừa là hoa khôi vừa là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Hiện tại tóc Trang đã rụng nhiều do ảnh hưởng của đợt điều trị ung thư.
Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1985, tham gia môn đá cầu từ năm 14 tuổi, sau đó chuyển thi đấu cho đội tuyển Hà Nội và tuyển quốc gia từ năm 2000. Đây là thời gian rất hạnh phúc của cô khi vừa là hoa khôi vừa là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Hiện tại tóc Trang đã rụng nhiều do ảnh hưởng của đợt điều trị ung thư.

 

Suốt quá trình tham gia thi đấu dỉnh cao trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Trang chưa bao giờ có bảo hiểm y tế. Năm 2004, khi vẫn trong đội tuyển quốc gia, gia đình cũng phải bỏ tiền ra chi trả viện phí khi mổ ruột thừa cho Trang.
Suốt quá trình tham gia thi đấu dỉnh cao trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Trang chưa bao giờ có bảo hiểm y tế. Năm 2004, khi vẫn trong đội tuyển quốc gia, gia đình cũng phải bỏ tiền ra chi trả viện phí khi mổ ruột thừa cho Trang.

 

Ông Hồng đang kiên nhẫn đi dép cho con, chuẩn bị đưa Trang vào viện tiếp tục đợt điều trị mới. Phát hiện bệnh ung thư từ 2013, đến nay gia đình hoàn toàn tự chạy vạy để chữa trị cho Trang, số tiền cũng lên đến 400 - 500 triệu đồng.
Ông Hồng đang kiên nhẫn đi dép cho con, chuẩn bị đưa Trang vào viện tiếp tục đợt điều trị mới. Phát hiện bệnh ung thư từ 2013, đến nay gia đình hoàn toàn tự chạy vạy để chữa trị cho Trang, số tiền cũng lên đến 400 - 500 triệu đồng.

 

Tại phòng bệnh của Trang ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau nhiều năm công hiến cho thể thao, Trang gặt hái được không ít vinh quang song cuộc đời cũng quá nhiều nghiệt ngã!
Tại phòng bệnh của Trang ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau nhiều năm công hiến cho thể thao, Trang gặt hái được không ít vinh quang song cuộc đời cũng quá nhiều nghiệt ngã!

 

Vì không có bảo hiểm y tế và điều trị bệnh quá tốn kém, gia đình đã phải mua bảo hiểm y tế tự nguyện để điều trị bệnh lâu dài cho Trang.
Vì không có bảo hiểm y tế và điều trị bệnh quá tốn kém, gia đình đã phải mua bảo hiểm y tế tự nguyện để điều trị bệnh lâu dài cho Trang.

 

Bà Bái mẹ của Trang nói, bệnh vừa hiểm lại rơi vào nhà nghèo nên Trang mới khổ, nhưng gia đình quyết tâm chữa trị cho Trang đến cùng và không bỏ cuộc.
Bà Bái mẹ của Trang nói, bệnh vừa hiểm lại rơi vào nhà nghèo nên Trang mới khổ, nhưng gia đình quyết tâm chữa trị cho Trang đến cùng và không bỏ cuộc.

 

Nguyễn Huyền Trang ngày hôm nay đã khác xa với những năm tháng đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ và lạc quan trước số phận nghiệt ngã.
Nguyễn Huyền Trang ngày hôm nay đã khác xa với những năm tháng đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ và lạc quan trước số phận nghiệt ngã.

 

Hữu Nghị