1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu

Cảnh tượng như trận "Đại hồng thủy" này đang diễn ra ở khu vực suối Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn và bản Chu Va, xã Chu Va, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu

Từ hơn một tuần nay, các tỉnh Tây Bắc có mưa vừa đến rất to kéo dài. Nước con suối hiền hòa là thế bỗng trở nên hung dữ. Nước cuồn cuộn đổ về đục ngầu, cuốn phăng nhiều thứ ở hai bên bờ.

Dòng suối Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn đêm qua và rạng sáng nay 23 và 24-6 nước dâng cao vài mét, cuốn phăng nhiều ao, đập nuôi cá và vườn tược, hoa màu của người dân.

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu

Nước dâng ngập nhiều ngôi nhà ven suối Nậm Ban. Rất may đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người.

Dòng suối Chu Va do chảy qua địa bàn phức tạp, độ dốc lớn nên khi mưa lớn đã kéo theo lũ quét. Do dự báo trước tình hình, chính quyền và lực lượng chức năng đã sơ tán dân nên chưa có thiệt hại về người.

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu - 1

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu - 2

Rùng mình nhìn cơn "Đại hồng thủy" ở Lai Châu - 3

Cảnh tượng kinh hoàng ở con suối Nậm Ban.
Cảnh tượng kinh hoàng ở con suối Nậm Ban.

Một số bể, ao nuôi cá tầm, cá hồi của người dân bị lũ dâng cuốn trôi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mưa lớn gây nên nhiều vụ sạt lở đất. Tuyến Quốc lộ 12 Lai Châu đi Điện Biên rạng sáng nay cũng bị ách tắc gần 10 tiếng đồng hồ tại km 60, thuộc địa bàn xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Đến 10h, với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, QL 12 đã tạm thông tuyến nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Thủy điện Nậm Na 3 phải xả lũ khẩn cấp.
Thủy điện Nậm Na 3 phải xả lũ khẩn cấp.

Theo Công an nhân dân