Phóng viên TTXVN bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái

(Dân trí) - Một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đang tác nghiệp trên cây cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) thì bất ngờ cầu này sập khiến phóng viên rơi xuống suối mất tích.

Cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN
Cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Nam, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, khoảng 12h trưa nay (11/10), cây cầu Thia tại địa bàn thị xã đã bất ngờ bị gãy sập. Thời điểm cầu bị sập có khoảng 4-5 người ở trên và đã bị rơi xuống dòng suối mất tích, trong đó có một phóng viên của TTXVN.

"Theo tường trình của một phóng viên của TTXVN, lúc đó anh này và một đồng nghiệp quay phim cùng cơ quan đang tác nghiệp trên cầu Thia. Khi anh này quay vào lau ống kính, đồng nghiệp kia tiếp tục ở lại quay phim thì cầu sập, bị rơi xuống suối mất tích" - ông Nam nói.

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái cho biết thêm: "Thời điểm cầu Thia sập, có 6 người đang đứng trên cầu thì 2 người thoát nạn còn 4 người rơi xuống suối, hiện chưa tìm thấy các nạn nhân".

Người chưa được tìm thấy là anh Đinh Hữu Dư, phóng viên thường trú của TTXVN tại Yên Bái. Người may mắn thoát nạn là anh Phạm Thế Duyệt, phóng viên đi tác nghiệp cùng anh Dư.

Được biết cầu Thia dài khoảng 200m, bắc qua thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Đây là hai địa bàn đang chịu thiên tai lũ lụt nặng nề ở Yên Bái. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến sáng 11/10, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to.

Mưa lớn đã gây ra lũ quét, ngập lụt, làm 16 người chết và mất tích tại huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Nguyễn Dương