1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Người đàn ông mất tích bí ẩn trong rừng suốt 17 ngày qua

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đinh Thọ (52 tuổi, trú thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) mất tích bí ẩn trong rừng suốt từ ngày 3/9, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 20/9, ông Trần Ngọc Huyến, Chánh Văn phòng UBND thị xã Hương Trà, cho biết qua cập nhật thông tin từ xã Bình Điền, chính quyền xã vẫn chưa tìm thấy một người đàn ông mất tích tên Nguyễn Đinh Thọ từ ngày 3/9.

Trước đó sáng 3/9, ông Thọ đi cùng 2 người dân địa phương là cha con ông Nguyễn Ngọc Đoàn (cùng trú tại thôn Bình Thuận) vào Tiểu khu 136 Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ (do Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ quản lý thuộc xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) để chặt cần bẫy thuê theo yêu cầu cha con ông Đoàn.

Vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày, sau khi lên đến đỉnh dốc rừng phòng hộ, ông Thọ ngồi nghỉ bên đường, 2 cha con ông Đoàn đi chặt cần bẫy.

Khoảng 10 phút sau khi 2 người này quay lại thì không thấy ông Thọ đâu. Sau đó, 2 người trên đi về trại bẫy ở rừng vẫn không thấy ông Thọ, bèn về nhà ông Thọ tìm thì chưa thấy về.

Chiều 3/9, gia đình, người dân địa phương đã vào lại rừng phòng hộ này tìm nhưng vẫn không thấy ông nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Các lực lượng của xã Bình Điền vào rừng tìm kiếm ông Nguyễn Đinh Thọ (ảnh: CTV)
Các lực lượng của xã Bình Điền vào rừng tìm kiếm ông Nguyễn Đinh Thọ (ảnh: CTV)

Đến ngày 4/9, xã Bình Điền đã huy động Trung đội dân quân cơ động xã và công an viên xã đi tìm kiếm. Cuộc kiếm tìm ông Thọ đã trải qua nhiều ngày, mỗi ngày có khoảng 40-50 người đi tìm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ông Thọ.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 20/9, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho biết, xã vẫn đang huy động hàng chục người tích cực tìm kiếm ông Thọ trong rừng phòng hộ xã Hồng Tiến. Hiện gia đình ông Thọ vẫn đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, thậm chí nhờ các nhà ngoại cảm vào cuộc. Riêng khu vực ông Thọ mất tích thì chính quyền xã đã tìm hết mọi chỗ nhưng vẫn không ra.

“Theo tôi đây là một vụ mất tích bí ẩn. Chính tôi cùng anh Phó Chủ tịch, Phó Bí thư xã đích thân đi tìm vì khu rừng phòng hộ này chúng tôi nắm như lòng bàn tay nhưng đến nay không thấy một tung tích gì hay xác anh Thọ.

Khu rừng này không có cọp, trăn, chỉ có heo, chồn và rắn nên yếu tố thú rừng ăn thịt là bỏ qua. Chúng tôi cũng sợ anh lọt vào hầm hố do người dân đào bẫy, nhưng tìm mãi ở các hố hầm vẫn không thấy. Nên hiện còn một số vấn đề chúng tôi đang nghi ngờ, sẽ làm rõ” – ông Kiên trao đổi.

Đã nhiều ngày qua nhưng nạn nhân vẫn mất tích chưa tìm ra (ảnh: CTV)
Đã nhiều ngày qua nhưng nạn nhân vẫn mất tích chưa tìm ra (ảnh: CTV)

Được biết địa bàn nạn nhân Thọ mất tích là khu vực rừng không rậm lắm. Ông Thọ có tật ở chân, đi cà nhắc. Ông Thọ hiện có 1 vợ và 4 con gái.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng xã Bình Điền và người thân gia đình ông Thọ tiếp tục triển khai.

Đại Dương