Kon Tum:

Hành trình gây tai nạn liên hoàn của ông Viện trưởng VKSND

(Dân trí) - Ngày 5/12, Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông gây ra. Trong số các nạn nhân của ông Hùng, một cô gái trẻ đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo cáo, khoảng 17h ngày 4/12, ông Trần Quang Hùng (SN 1964, trú tại 212/12 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum) lái xe ô tô biển số xanh mang BKS 82B-00084 điều khiển trên QL14 hướng Đăk Tô- TP Kon Tum. Khi xe ông Hùng trực tiếp lái đi đến địa phận thuộc tổ 2 (thị trấn Đăk Hà, Đăk Hà) thì va chạm với xe mô tô BKS 82K6-0564 do Nguyễn Xuân Thọ (trú tổ 4B, thị trấn Đăk Hà) điều khiển cùng chiều, chở theo chị Phạm Thị Thương (SN 1972, cùng trú tổ 4B).

Gây tai nạn xong, xe ông Hùng tiếp tục bỏ chạy. Chạy thêm khoảng 200m thì xe ông Hùng tiếp tục va chạm với xe mô tô mang BKS 82K7-7377 do Trần Thị Mến (trú tại tổ 1, thị trấn Đăk Hà) điều khiển chở Nguyễn Ngọc Minh (SN 2004, cùng trú tổ 1).

Sau vụ va chạm thứ 2, ông Hùng tiếp tục bỏ mặc nạn nhân, lái xe với tốc độ nhanh. Khi xe đi đến địa phận TP Kon Tum, đến đoạn ngã ba Trung tín thì tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 82K1-01902 do Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1991, trú tổ 2, phường Duy Tân, TP Kon Tum) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú 355, đường Ure, TP Kon Tum).

Gây tai nạn cho 2 thanh niên này xong, ông Hùng vẫn cứ lái xe chạy về hướng TP Kon Tum. Khi xe đi đến đoạn bùng binh Duy Tân, xe ô tô “điên” này tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 82K1-01374 do Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú Kon Rẫy, Kon Tum) điều khiển chở theo Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú Đắk Hà).

Sau 4 vụ tai nạn, ông Hùng đã về đến trước nhà mình, vội vàng bỏ lại xe trước cổng và đi vào nhà “cố thủ”.

1 nạn nhân đang nguy kịch

Sau 4 cú tông xe liên tiếp của ông Trần Quang Hùng, có 6 người đã bị thương (không phải 5 người như thông tin ban đầu), trong đó nạn nhân bị nặng nhất là chị Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú huyện Kon Rẫy, Kon Tum). Hiện chị Thủy đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 211.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân Thủy nhập viện vào khoảng 19h ngày 4/12 trong tình trạng hôn mê, sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương đỉnh bên trái 12,3 cm3, phù não lan tỏa mức độ vừa, dập gan phải phân thùy 6, gãy nhiều xương. Hiện tình trạng của bệnh nhân đang nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Nạn nhân nặng thứ 2 cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú Đăk Hà, Kon Tum). Bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa Bụng B3, với các vết thương vỡ ruột non, chấn động não, chấn thương phần mềm, xây xát toàn thân, hiện đã tạm ổn định.

Anh Đoàn Đình Xuyên (SN 1984, anh trai nạn nhân Thủy) cho biết, Thủy đang làm nữ hộ sinh tại huyện Ia H’Đrai (Kon Tum), mới nhận công tác từ ngày 1/6/2015. Khi xảy ra tai nạn, Thủy đang chở Hường ra bến xe để bắt xe về huyện Đăk Hà.

Chị Thủy đang trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng
Chị Thủy đang trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng

Anh Xuyên cho biết thêm, gia đình giờ chỉ cầu mong Thủy qua cơn nguy kịch, khỏe mạnh trở lại.

Sau khi gây tai nạn cho chị Thủy, gia đình ông Hùng đã đến bệnh viện hỏi thăm. Trưa nay gia đình ông Hùng đã hỗ trợ gia đình trước mắt 5 triệu đồng. Anh Xuyên nói, sự việc như thế nào còn chờ kết quả điều tra của cơ quan công an và thái độ cầu thị, hối lỗi của ông Hùng.

Bà Tâm mẹ chị Thủy thất thần sau vụ tai nạn đến với con gái mình
Bà Tâm mẹ chị Thủy thất thần sau vụ tai nạn đến với con gái mình

Còn mẹ của nạn nhân Hường là bà Mai Thị Hành (SN 1969) cho biết, bà đang đi làm ruộng về thì nghe con bị nạn nên cuống cuồng chạy lên bệnh viện tìm con. Hường là con cả trong gia đình có 3 chị em, Hường làm bên ngành dược của huyện mới Ia H’Đrai. Bản thân bà vì quá vất vả, ít học nên chỉ biết con làm dược chứ không biết ngành nghề con như thế nào, công tác cụ thể ở đâu.

Là nạn nhân trong vụ tai nạn nhưng may mắn bị nhẹ, anh Nguyễn Văn Tùng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum bị chấn thương vùng chân bàng hoàng kể lại, chiều ngày 4/12, khi đang trên đường từ Đăk Hà về Kon Tum, anh nghe tiếng ô tô chạy rất nhanh, khi vừa quay lại thì bất ngờ xe anh bị xe ông Hùng đâm vào từ phía sau.

“Lúc đó tôi cảm nhận mình bị kéo đi một đoạn, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy chiếc xe ô tô đâm vào tôi bỏ chạy xa. Sau đó tôi được mọi người đưa vào bệnh viện”.

Theo công an tỉnh Kon Tum, tối 4/12, sau khi gây tai nạn, do ông Hùng quá say nên cơ quan không thể lấy được lời khai. Đo nồng độ cồn có kết quả vượt nhiều lần so với mức cho phép.

Thiên Thư