1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau màn thoát hiểm của Real Madrid trước Bayern Munich

(Dân trí) - Đêm qua, Real Madrid đã thoát hiểm nghẹt thở trước Bayern Munich sau khi chống chọi với sức ép khủng khiếp từ đối thủ. Nhờ vậy, họ đã giành kết quả hòa 2-2 để lọt vào chung kết Champions League. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý ở trận này.

Nỗi thất vọng mang tên C.Ronaldo

Có vẻ như mọi tinh hoa của C.Ronaldo đã dồn vào trận tứ kết lượt đi với Juventus. Ở hai trận đấu bán kết với Bayern Munich, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng nhạt nhòa và như “người vô hình” trên sân.

C.Ronaldo là nỗi thất vọng của Real Madrid ở trận gặp Bayern Munich
C.Ronaldo là nỗi thất vọng của Real Madrid ở trận gặp Bayern Munich

Đêm qua, C.Ronaldo lại thi đấu quá tệ. Cầu thủ này không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào lên lối chơi của Real Madrid. Thay vào đó, CR7 chỉ để lại dấu ấn với sự vô duyên khi đệm bóng lên trời ở cự ly gần.

Rất may, Real Madrid vẫn có những người hùng, có thể thay đổi cục diện trận đấu. Ở trận lượt đi, Marcelo và Marco Asensio đã sắm vai người hùng của Real Madrid. Tới trận lượt về, Benzema đã tỏa sáng với cú đúp giúp Los Blancos đi tiếp.

Benzema hóa thân thành C.Ronaldo

Một CĐV đã bình luận: “Benzema đã đổi vai với C.Ronaldo?”. Thực tế, hiếm khi nào người ta thấy Benzema hiệu quả tới vậy. Trong cả trận đấu, tiền đạo người Pháp chỉ sút đúng 2 lần và có được 2 bàn.

Trong những năm qua, người ta đã quá quen với việc Benzema là người phục vụ cho C.Ronaldo. Trước trận đấu với Bayern Munich, Benzema mới chỉ có 8 bàn ở mùa (2 bàn ở Champions League).

Benzema sắm vai người hùng của Real Madrid
Benzema sắm vai người hùng của Real Madrid

Real Madrid chơi không hay nhưng họ có thể lọt vào tới trận chung kết bởi luôn tìm ra những người hùng như Benzema, người bị chỉ trích trong suốt mùa giải này.

Bayern Munich hay nhưng không may

HLV Jupp Heynckes khẳng định Bayern Munich đã chơi hay hơn Real Madrid trong cả hai lượt đấu nhưng vẫn bị loại. Thực tế, nếu xét về số cơ hội, “Hùm xám” hơn hẳn so với Los Blancos ở cả 2 trận đấu.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, những gương mặt kỳ vọng nhất của Bayern Munich như Lewandowski, Thomas Muller lại thi đấu quá vô duyên, khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Đáng ra, “Hùm xám” đã có thể ghi nhiều hơn thế nếu so với số cơ hội họ tạo ra.

Sai lầm của thủ thành Sven Ulreich đã hại chết Bayern Munich
Sai lầm của thủ thành Sven Ulreich đã hại chết Bayern Munich

Bên cạnh đó, Bayern Munich còn “chết” bởi chính sai lầm lãng xẹt. Ở trận lượt đi, Rafinha báo hại CLB bằng việc chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Real Madrid phản công và ghi bàn thứ 2. Tới trận lượt về, “Hùm xám” lại ôm hận bởi pha trượt chân của Sven Ulreich.

Real Madrid thực sự “sợ” đá trên sân nhà

Ở lượt về bán kết Champions League, Real Madrid đã trải qua những phút giây hú vía khi để Juventus dẫn trước 3-0 sau 61 phút tại Bernabeu. Rất may, C.Ronaldo đã ghi bàn ở phút bù giờ để giúp Real Madrid đi tiếp.

Đêm qua, Los Blancos lại “sống trong sợ hãi” trước Bayern Munich. Họ để đối thủ chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 3 và hứng chịu những pha hãm thành liên tiếp. Đặc biệt, ở thời điểm cuối trận, trái tim của những người Real Madrid như ngừng đập. Họ chỉ thực sự thở phào khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Rất may, Keylor Navas đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần ở hiệp 2 đã giúp Real Madrid không thua thêm.

Trọng tài Cuneyt Cakir đã từ chối quả phạt đền cho Bayern Munich dù Marcelo chạm tay rõ ràng
Trọng tài Cuneyt Cakir đã từ chối quả phạt đền cho Bayern Munich dù Marcelo chạm tay rõ ràng

Trọng tài “giúp” Real Madrid?

Trước trận đấu, người ta đã cho rằng việc UEFA phân công trọng tài Cuneyt Cakir bắt chính là quyết định có lợi cho Real Madrid. Bởi trong quá khứ, “ông vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần “giúp” Los Blancos.

Quả thực, Real Madrid phải cám ơn trọng tài Cuneyt Cakir. Chính tờ AS (báo thân Real Madrid) thừa nhận rằng Bayern Munich xứng đáng được hưởng 2 quả phạt đền khi Marcelo chạm tay và Sergio Ramos phạm lỗi với Lewandowski. Tuy nhiên, trọng tài Cuneyt Cakir đều bỏ qua cho Real Madrid.

H.Long