1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai không còn chơi bóng đá đẹp

(Dân trí) - Đã có một thời bầu Đức tự hào các cầu thủ HA Gia Lai đá fair – play nhất V-League. Thậm chí ông bầu này còn tuyên bố cầu thủ nào đá láo sẽ bị loại bỏ. Tuyên bố ấy có giá trị khi những cầu thủ như Tuấn Anh, Công Phượng còn khoác áo U19 Việt Nam, còn hiện tại thì một HA Gia Lai đang hiện lên rất xấu xí.

Từ khi làm bóng đá, đặc biệt là đào tạo nên lứa cầu thủ U19, bầu Đức luôn “chỉnh” “gà nòi” của mình, mong các em đi đúng hướng. Ông nói rất nhiều về thứ bóng đá xấu xí, triệt hạ đối phương. Các cầu thủ U19 Việt Nam hiểu rõ: nếu đá láo, đá xấu xí thì chuẩn bị tâm lý rời khỏi đội. Ở HA Gia Lai cũng vậy, đội bóng có thể xuống hạng nhưng không được chơi thứ bóng đá bạo lực, thậm chí tiểu xảo.

Thực tế thì HA Gia Lai đã làm rất tốt những yêu cầu của bầu Đức trong mùa giải đầu tiên. Vì thế mà đi tới đâu đội bóng này cũng được người hâm mộ yêu quý. Các cầu thủ lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu cống hiến, nên ngay cả khi họ thua liên miên, vẫn nhận được sự động viên của người hâm mộ và dư luận.


HA Gia Lai (đỏ) đã thay đổi nhiều về phong cách chơi bóng - Ảnh: Gia Hưng

HA Gia Lai (đỏ) đã thay đổi nhiều về phong cách chơi bóng - Ảnh: Gia Hưng

Thế nhưng, triết lý bóng đá phải đẹp của bầu Đức giờ đã gần như không còn. HA Gia Lai không còn là những cầu thủ “thơ ngây” như những ngày đầu bước vào sân chơi V-League. Những ai xem trận HA Gia Lai thắng Hà Nội T&T thì thấy, đội bóng phố Núi đã làm tất cả để có 3 điểm, bất chấp đó là đá rắn hay câu giờ.

Đầu tiên, khi xem HA Gia Lai hiện tại, người xem không thấy một lối chơi mang thương hiệu của U19 Việt Nam nữa. Tất nhiên đội bóng phố Núi đã mất đi những cầu thủ hay nhất của họ khi gửi ra nước ngoài để “du học”, nhưng cũng phải thừa nhận họ chơi thực dụng hơn và quan trọng nhất là bóng đá phải giành chiến thắng chứ không “xuống hạng cũng chẳng sao” như trước.

Tuy nhiên, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất và thất vọng nhất, chính là HA Gia Lai giờ cũng chơi thứ bóng đá xấu xí như không ít đội bóng. Trong trận đấu với Hà Nội T&T tại vòng 16 V-League, HA Gia Lai bố trí người theo sát cầu thủ đối phương, chỉ chờ có cơ hội là… phạm lỗi kín. Khá nhiều tình huống cầu thủ đội khách bị phạm lỗi, nhưng họ cũng chẳng biết kêu ai bởi trọng tài một là không thấy, hai là ưu ái đội nhà. Đỉnh điểm trong những hành động không đẹp của các cầu thủ HA Gia Lai là tình huống giật củ trỏ của Minh Vương đối với Thành Lương ở phút 78 của trận đấu. Một số tình huống cầu thủ Hà Nộ T&T đã nổi nóng với trọng tài sau những pha vào bóng quyết liệt của đối phương, nhưng họ lại phải nhận thêm thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Không chỉ đá xấu, kể từ khi Hồng Duy có bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà liên tục có nhiều hành động câu giờ để bảo toàn tỷ số. Rất nhiều cầu thủ HA Gia Lai không hiểu vì sao lăn đùng ra sân với những bộ mặt đau đớn. Rõ ràng là sau những pha quay chậm, họ không có va chạm nào với cầu thủ đối phương mà phải đau đến như vậy.

Việc làm cầu thủ đội khách ức chế và liên tục câu giờ, đã giúp HA Gia Lai có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận toàn hòa và thua trước đó, với tỷ số sát nút 1-0.

HA Gia Lai không còn thơ ngây, chơi bóng đá đẹp như ngày đầu. Một câu hỏi đặt ra là đội bóng phố Núi đã thay đổi hay V-League biến họ phải thích nghi như vậy. Dù câu trả lời có thế nào thì người hâm mộ cũng rất tiếc và nhớ hình ảnh của U19 Việt Nam năm nào…

Mạnh Huy