1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Trao hơn 132 triệu đồng đến em Nguyễn Thị Minh Thư

(Dân trí) - Ngày 8/11, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL đến thăm và trao tới em Nguyễn Thị Minh Thư số tiền 132.355.000đồng. Đây là số tiền từ Quỹ nhân ái báo Dân trí và bạn đọc giúp em Minh Thư trong tuần 1 tháng 10 và tuần 3 tháng 10.

Em Nguyễn Thị Minh Thư – nhân vật trong bài viết: “Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, hai chị em đói khổ trong căn nhà mục nát” ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Sau khi báo Dân trí phản ánh có nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi và hỗ trợ trên 20 triệu đồng. Đặc biệt, qua sự vận động ở địa phương một tổ chức hỗ trợ em 35 triệu đồng để sửa lại căn nhà.

Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL trao số tiền 135.355.000 đồng cho em Minh Thư.
Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL trao số tiền 135.355.000 đồng cho em Minh Thư.

Do căn nhà mục nát, bà Nguyễn Thị Lượng (dì ruột Minh Thư) đã dỡ căn nhà, đưa hái cháu về nhà ở tạm, chờ xây dựng nhà mới. Theo dự tính người thân em Minh Thư, sẽ cất căn nhà khoảng 70 triệu đồng, với diện tích 4,5mx 12m.

Sau những lời hỏi thăm, động viên hai chị em Minh Thư, nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL trao số tiền 132.355.000 đồng cho em Minh Thư, trong đó, 50 triệu đồng từ Quỹ nhân ái báo Dân trí trong tuần 1 tháng 10 và 82.355.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ trong tuần 3 tháng 10.

Hiện hai chị em Minh Thư sống tạm nhà người dì chờ xây nhà mới
Hiện hai chị em Minh Thư sống tạm nhà người dì chờ xây nhà mới

Nhà báo Phan Huy thống nhất với địa phương xây dựng cho hai chị em Minh Thư một căn nhà trị giá khoảng 70 triệu đồng. Số tiền còn lại gửi vào sổ tiết kiệm cho Minh Thư lo việc học hành, học nghề, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện gia đình, bà Nguyễn Thị Lượng chia sẻ: “Hai cháu sớm cảnh mồ côi, tương lai mịt mù cũng may bạn đọc báo Dân trí kịp thời hỗ trợ, giúp hai cháu có căn nhà lành lặn để ở và có tiền học hành trong thời gian tới. Tôi xin đại diện hai cháu và gia đình cám ơn chính quyền địa phương, bạn đọc báo Dân trí rất nhiều.

Ngô Nguyễn