1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2144:

Thiếu tiền phẫu thuật, cha mẹ nghèo đưa con gái 18 tháng suy tim về nhà trong bế tắc

(Dân trí) - Bệnh viện đã thông báo phải mổ nhưng vì không có tiền nên vợ chồng anh Hội đành phải ngậm ngùi đưa con gái về nhà chờ kiếm đủ tiền. Nhưng nhà nghèo thêm trẻ bệnh khiến cuộc sống lúc nào cũng khó khăn nên việc dành dụm tiền phẫu thuật tim cho bé không khác gì kỳ tích.

“Không nghĩ thời buổi này còn có nhà khổ đến vậy!”

Cùng đoàn cán bộ của xã Vĩnh Tân, chúng tôi đến thăm gia đình anh Dương Phi Hội (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tú Trinh (28 tuổi) ở tổ 5, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nhà anh Hội nằm trên 1 gò nhỏ giữa cánh đồng khô của ấp. “Ngôi nhà” chỉ khoảng 10m2 được che chắn bằng những tấm tôn mỏng, những miếng ván cũ ghép lại hết sức sơ sài. Đây lại là nơi trú ngụ, che nắng che mưa của 4 con người.

Chỗ trú ngụ của cả gia đình anh Dương Phi Hội
Chỗ trú ngụ của cả gia đình anh Dương Phi Hội
Căn nhà chắp vá tạm bợ từ thân cây đước, tôn và bạt nhựa
Căn nhà chắp vá tạm bợ từ thân cây đước, tôn và bạt nhựa

Gọi là nơi che nắng, che mưa nhưng ắt hẳn khi nhìn vào ai cũng “lắc đầu” vì biết mình sẽ không chịu được cái sức nóng vào mùa hè và “ngôi nhà” được “xây” bằng những tấm tôn đó có chống chọi được vào mùa mưa gió hay không. Anh Nguyễn Đình Long, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Tân nói: “Khi nghe người dân kể và đến thăm gia đình anh Hội, tôi không nghĩ thời buổi này còn có nhà khổ đến vậy. Giờ trời nắng đi vào dễ chứ trời mưa thì xung quanh cái gò này chắc ngập hết, vào đây gian nan lắm!”.

Trong căn nhà chật hẹp chẳng có gì khác ngoài chiếc giường và chiếc quạt máy cũ đặt giữa nhà. Hai cô con gái nhỏ của vợ chồng anh Hội thì đang chơi đùa cùng nhau dưới nền nhà xi măng nứt nẻ. Có lẽ, hai cô con gái chính là tài sản lớn nhất, quý giá nhất của đôi vợ chồng trẻ này.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên anh Hội phải bỏ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, vì sức khoẻ yếu nên anh Hội không làm được việc nặng nhọc, thu nhập chỉ lo đủ cho bản thân. Chị Trinh thì may mắn hơn, dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bù lại sức khoẻ tốt có thể làm lụng lo tiền trang trãi cho gia đình.

Tuy vất vả nhưng niềm vui cuộc sống vợ chồng đầm ấm và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi 2 đứa con Dương Thị Quỳnh Như (sinh năm 2010) và Dương Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2014) lần lượt ra đời, dù thiếu thốn hơn một chút vì nuôi con nhỏ nhưng gia đình anh chị vẫn đủ chi tiêu. Mọi việc thay đổi khi bé Quỳnh Anh được chừng 2 tháng tuổi thì phát bệnh.

Toàn cảnh căn nhà của gia đình anh Hội
Toàn cảnh căn nhà của gia đình anh Hội

Ôm chặt bé Quỳnh Anh vào lòng, anh Hội với đôi mắt đỏ hoe chậm rãi kể: “Khi bé mới được 1 tháng 6 ngày tuổi thì bé có các triệu chứng như ho, sổ muỗi và thở dốc. Gia đình đưa bé xuống bệnh viện Nhi Đồng Nai khám. Bé được đưa vào cấp cứu và bác sĩ chuẩn đoán là bé bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi, thông liên thất, tăng áp phổi nặng và suy tim. Con nằm viện được 2 tháng, các bác sĩ bảo chuyển tuyến lên bệnh viện Hoàn Mỹ chữa trị. Khi bé được chuyển đến đây thì bác sĩ yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật vá lỗ thông thì mới đảm bảo tính mạng cho bé….”.

Nhưng khi nghe bác sĩ báo chi phí ca mổ và các thiết bị lên đến cả trăm triệu đồng thì vợ chồng anh chị bủn rủn tay chân. Dù trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin miễn giảm và hỗ trợ nhiều nơi thì anh chị vẫn phải đóng 65 triệu đồng mới có thể tiến hành ca phẫu thuật tim cho bé Quỳnh Anh. Nhưng đó là số tiền quá lớn đối với gia đình anh chị…

Bé Dương Thị Quỳnh Anh mang trong mình nhiếu căn bệnh từ khi mới hơn 1 tháng tuổi
Bé Dương Thị Quỳnh Anh mang trong mình nhiếu căn bệnh từ khi mới hơn 1 tháng tuổi

Chị Trinh nghẹn ngào tâm sự: “Nghe tin này nhà em suy sụp hẳn. Ráng chạy vạy đi vay mượn, bà con xung quanh cũng giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ tiền lo thuốc thang, còn tiền phẫu thuật thì biết kiếm đâu ra! Bà con quen biết ai cũng nghèo. Mà người dưng có tiền thì ai dám cho mình mượn? Vợ chồng em cũng bất lực, đành đưa bé về nhà tự chăm sóc…”.

Chỉ trông chờ vào kỳ tích

Vợ chồng anh Hội – chị Trinh tính đưa con về rồi cố gắng dành dụm để đưa con đi mổ. Nhưng từ ngày đưa bé Quỳnh Anh về, cứ 5 đến 7 ngày bé lại ho, mệt mỏi, người tím tái, lên cơn khó thở, thoi thóp thở bằng miệng… Mỗi lần như vậy, anh Hội lại lo sơ cứu và hút đờm cho bé... Vì thế, anh Hội phải quanh quẩn ở nhà hằng ngày để trông nom bé, không đi làm việc gì xa được. Chỉ một phút lơ là, sự sống của bé Quỳnh Anh khó mà bảo toàn được.

Anh kể: “Bà nội già không sơ cứu cho cháu khi lên cơn được. Mà nhà em ở giữa đồng không, có ai đâu mà cầu cứu. Bởi vậy em phải ở nhà túc trực bên con, lúc bé khỏe lắm thì mang đơm đó đến cánh đồng gần nhà đánh bắt con cá, con cua về lo bữa ăn trong nhà chứ chẳng làm được gì ra tiền…”.

Thiếu tiền phẫu thuật, cha mẹ nghèo đưa con gái 18 tháng suy tim về nhà trong bế tắc - 5
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Gánh nặng gia đình giờ đè nặng trên vai chị Trinh, người vợ trẻ phải tần tảo mưu sinh kiếm sống, lo cho 4 người trong gia đình. Mọi chi tiêu, ăn uống, đi lại, học phí đến trường của bé Quỳnh Như, tiền thuốc thang cho bé Quỳnh Anh đều dựa vào những đồng lương công nhân ít ỏi của chị Trinh.

Chị Trinh làm công nhân cách xa nhà đến 15km. Hằng ngày chị phải thức dậy sớm chạy đi làm, tối mịt mới về tới nhà nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 4 – 5 triệu đồng. Khó khăn là thế, nhưng chị vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc hằng ngày, lo cho gia đình nhỏ của mình.

Anh Dương Phi Hội luôn lo lắng mong ước con mình được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác
Anh Dương Phi Hội luôn lo lắng mong ước con mình được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác

Chị Trinh ngậm ngùi chia sẻ: “Những ngày trở trời, bé Quỳnh Anh trở bệnh nặng hơn, em phải xin nghỉ làm ở công ty để đưa con đi khám. Nhưng em không dám nghỉ lâu vì sợ công ty đuổi việc. Công ty đuổi việc thì gia đình em không biết phải nương dựa đâu mà sống…”.

Bởi thế, đã gần 1 năm đưa con về nhà chờ dồn tiền đi mổ nhưng anh chị vẫn chưa gom góp được đồng nào. Vì thu nhập thì giảm khi anh Hội không kiếm ra tiền, mà chi tiêu càng lớn vì tiền thuốc duy trì sức khỏe cho Quỳnh Anh rất tốn kém. Gia đình phải thường xuyên vay mượn xung quanh để lo cho con, dư chẳng thấy mà nợ ngày càng nhiều. Bởi vậy, dự định dành dụm để đi mổ tim cho con của vợ chồng anh chị chẳng khác gì kỳ tích.

Vẻ hồn nhiên của bé Quỳnh Anh
Vẻ hồn nhiên của bé Quỳnh Anh
Với gia đình nghèo này, kiếm vài chục triệu đồng phẫu thuật cho con chẳng khác nào kỳ tích
Với gia đình nghèo này, kiếm vài chục triệu đồng phẫu thuật cho con chẳng khác nào kỳ tích

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Lê Hồng Hạnh, Bí thư chi bộ Ấp 2 chia sẻ: “Nghe chi phí phẫu thuật tim cả trăm triệu đồng thì ai mà không lo lắng. Đây là vùng đất nghèo, số tiền lớn như vậy gia đình Hội làm sao có mà điều trị. Bệnh này để càng lâu thì bé càng nguy hiểm, thế mà từ lúc mang bé về nhà chăm sóc, gần 1 năm nay, địa phương cùng gia đình cũng không biết tìm đâu ra nguồn cho bé có trái tim khoẻ mạnh. Bây giờ chỉ biết chờ đến lòng hảo tâm của mọi người giúp bé!”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2144: Anh Dương Phi Hội (cha bé Quỳnh Anh)

Địa chỉ: tổ 5, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0163 4411 573

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên - Mỹ Dung - Kiều Diễm