Mã số: 5541
Ngã vào nồi cám lợn nóng, bé 3 tuổi dân tộc Mông bị bỏng 48% cơ thể
(Dân trí) - Chỉ vì khoảnh khắc bất cẩn của người lớn, bé trai 3 tuổi bị bỏng 48% cơ thể. Hàng xóm đã góp tiền để cha mẹ đưa bé đi bệnh viện. Sau hơn nửa tháng hồi sức cấp cứu, tính mạng bé trai vẫn nguy kịch.
Bé 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào nồi cám nóng, bỏng 48% cơ thể (Video: Hương Hồng).
Biết tin bé Lý A Vũ (SN 2022, trú tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia tập trung cứu chữa sau tai nạn ngã vào nồi cám nóng bị bỏng 48% cơ thể, chúng tôi tức tốc tới phòng bệnh của Khoa Hồi sức cấp cứu thăm bé.
Bé Lý A Vũ nằm mê man trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt. Khắp cơ thể bé được cuốn băng trắng toát, trông như một pho tượng thạch cao. A Vũ kiệt sức thiếp đi, nhưng mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, bé lại rùng mình, cựa quậy, nhăn mặt đau đớn như muốn khóc… Dường như, một chút sức lực để con bật lên tiếng khóc cũng đã cạn kiệt.
Mới 3 tuổi, con còn quá nhỏ để biết được điều gì đã xảy ra với mình. Bé nằm thoi thóp thở, duy trì sự sống nhờ hỗ trợ của dàn máy móc, thiết bị.

Ngã vào nồi cám nóng, bé Lý A Vũ bị bỏng 48% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).
Tiều tụy ngồi gục bên giường bệnh sau nhiều đêm thức trắng chăm sóc con trai trong cơn đau đớn, anh Lý A Lử (SN 1991) chưa hết bàng hoàng. Nỗi ân hận, day dứt hằn sâu trong ánh mắt, trên gương mặt người cha nghèo. Nói với chúng tôi, giọng A Lử lạc đi:
"Hôm đó là ngày 28/3, vợ chồng em đi làm nương thì nhận tin con ở nhà bị ngã vào nồi cám nóng. Nồi cám ấy bà nội cháu vừa nấu để cho lợn ăn. Về đến nơi, em cởi bỏ quần áo con ra thì thấy các đám da trôi tuột theo. Thằng bé khóc đến lịm đi".

Ánh mắt gây nhói lòng của cậu bé 3 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).
A Lử chia sẻ, vợ chồng anh phải chạy vạy khắp bản vay được 2 triệu đồng, vội thuê xe ôm đưa con đến Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Túc trực ở bệnh viện tỉnh 2 ngày, A Lử không còn đồng nào, trong khi bệnh tình của con ngày càng nguy kịch. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các bác sĩ liên hệ xin xe cứu thương từ thiện và quyên góp được 1 triệu đồng, giúp A Lử đưa bé A Vũ đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Theo lời A Lử, vợ chồng anh ngoài mảnh nương cằn cỗi trồng ngô và sắn ra thì không có bất cứ thu nhập gì. Hai vợ chồng sức khỏe yếu, không biết nhiều tiếng phổ thông, chữ cũng không biết, lại sinh liền 5 đứa con, nên chưa bao giờ dám rời bản làng ra ngoài làm thuê.
Nhiều năm qua, gia đình A Lử là hộ nghèo của xã Ẳng Tở, lúc nào cũng trong cảnh ăn bữa sáng, lo bữa tối.

Anh Lý A Lử (bố bé Lý A Vũ) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn của con (Ảnh: Hương Hồng).
Nửa tháng ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng con, A Lử phải cầm cự bằng những suất cơm, cốc cháo từ thiện. Thế nhưng, tiền thuốc, dinh dưỡng, sữa, bỉm cho con thì anh không biết xoay xở ở đâu. Chiếc điện thoại trên tay A Lử lúc nào cũng nóng ran vì những cuộc gọi về bản Huổi Châng để vay tiền.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bé A Vũ nhập viện trong tình trạng sốc nặng do bỏng, sốt cao liên tục. Tình trạng bỏng của bé rất nặng, với 48% diện tích cơ thể, ở cổ, thân, tứ chi.
Hiện tại, bước đầu bé đáp ứng phác đồ điều trị khá tốt nên các bác sĩ rất hy vọng. Với một em bé, bỏng tới 48% cơ thể thực sự rất kinh khủng. Việc chữa trị cho bé A Lử sẽ kéo dài, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ con".

Bé A Vũ phải điều trị tích cực, kéo dài và tốn kém (Ảnh: Hương Hồng).