1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mẹ của bé Quỳnh đã mãi ra đi

(Dân trí) - Mẹ không còn nữa, một mình Quỳnh gánh số nợ hơn 100 triệu đồng chưa trả bệnh viện và những khoản vay bên ngoài. Lo lắng và sợ hãi, em nén nỗi đau cố lao đi làm đủ các việc nhưng lương được 4 triệu đồng/ tháng không biết đến bao giờ em mới có để trả.

Gặp lại em Nguyễn Thị Quỳnh, con gái của chị Lại Thị Khuyên nhân vật trong bài viết: “Con chỉ có mình mẹ thôi, xin mẹ đừng chết”, chúng tôi càng thêm lo lắng khi biết thông tin mẹ em đã qua đời. Thân chỉ có 1 mẹ, 1 con, khi mẹ bị bệnh, tài sản duy nhất là căn nhà đã được mang bán nhưng không đủ cho việc điều trị. Hiện tại Quỳnh còn nợ bệnh viện số tiền 120 triệu đồng chưa biết đến bao giờ mới có để trả.

Mẹ của em, chị Lại Thị Khuyên đã mãi mãi ra đi.
Mẹ của em, chị Lại Thị Khuyên đã mãi mãi ra đi.
Quỳnh không tin là mẹ đã không còn.
Quỳnh không tin là mẹ đã không còn.

Gương mặt sầu não và luôn cúi gằm, em cho biết: “Mẹ em không còn nữa, em vẫn chưa thể tin điều này là thật chị ạ. Mẹ đã sống khổ cả đời để nuôi em, giờ em lớn rồi và bắt đầu đi làm thì mẹ em lại bỏ em mà đi”.

Mẹ của Quỳnh ban đầu với những dấu hiệu như cảm cúm nhưng vì không có tiền và chủ quan nên không đi khám, cho đến khi tự nhiên ngất đi thì người dân trong làng mới cho đến viện. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai chị được chuẩn đoán bị viêm cơ tim cấp, biến chứng sốc tim với tiên lượng nặng. Sau 1 thời gian điều trị tích cực nhưng diễn biến bệnh phức tạp nên chị đã không qua khỏi.

Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến em Quỳnh.
Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến em Quỳnh.

Chia sẻ với nỗi mất mát của em, tại phòng Công tác xã hội của bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi cũng trao tận tay em số tiền 42.830.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 2/2 + tuần 3/2. Xúc động vì nhận được quà của mọi người, Quỳnh cảm động gửi lời cám ơn: “Số tiền này đúng là quá lớn và có ý nghĩa lớn đối với em trong hoàn cảnh này. Khi mẹ của em đến bệnh viện, các bác sĩ đã tận tình chữa cho mẹ em và em còn nợ hơn 100 triệu chưa thanh toán được. Toàn bộ số tiền em nhận được ngày hôm nay, em xin phép thanh toán viện phí cho mẹ, số còn lại em sẽ đi làm để cố trả cho bệnh viện sau”.

Phạm Oanh