Mã số 3020:

Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi cầm cự cuộc sống bằng lá cây rừng

(Dân trí) - Mắc căn bệnh ung thư vòm hầu đã hơn 3 năm trải qua 4 lần hóa trị và 35 lần xạ trị, bệnh đến nay đã có phần thuyên giảm, chỉ cần có kinh phí để tiếp tục chạy chữa thì sẽ có hi vọng giữ được mạng sống. Thế nhưng 3 năm qua, số tiền chữa bệnh của anh đã lên đến hàng trăm triệu đồng, mọi nguồn lực kinh tế đều cạn kiệt nên chàng trai 28 tuổi đành chấp nhận về quê, ngày ngày nhai lá thuốc rừng và cầu mong phép màu sẽ đến với bản thân mình.

Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi hái lá thuốc rừng về nhai cầu mong 1 phép màu

Đó là hoàn cảnh éo le của anh Đặng Văn Phi (SN 1990), trú thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện anh Phi đã có vợ là Trình Thị Truyên (SN 1993) và con gái Đặng Thị Phương Yến (SN 2015).

Vì có được bao nhiêu tiền bạc đều dành dụm chữa bệnh cho anh Phi nên hiện cả 3 người trong gia đình anh đang sống tạm trong 1 ngôi nhà được dựng tạm lên bằng tôn. Hai vợ chồng anh cũng không có đất đai gì để canh tác nên đời sống vô cùng khó khăn.

Gia đình anh sống trong ngôi nhà được dựng tạm bợ bằng tôn
Gia đình anh sống trong ngôi nhà được dựng tạm bợ bằng tôn
Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi cầm cự cuộc sống bằng lá cây rừng - 2

Kể về cuộc đời mình, anh Phi buồn bã chia sẻ: "Cũng trưởng thành như bao nhiêu người khác, năm 2013 thì mình và Truyên kết hôn với nhau, rồi hai đứa dẫn nhau vào Bình Dương làm công nhân với tâm thế cố gắng làm ăn tích góp để xây dựng cuộc sống gia đình, cuộc sống êm đềm đối với hai vợ chồng diễn ra được hơn 1 năm, thì đầu năm 2015 cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu bệnh.

Ban đầu chỉ là những đợt đau đầu, chảy máu cam nên mình cứ nghĩ là do làm công việc nặng chứ không ngờ là bị ung thư. Đến tháng 3/2015 thì bệnh trở nặng, khi thăm khám thì phát hiện khối U vòm hầu, nhận được tin này bản thân mình suy sụp hoàn toàn và cũng đúng thời gian đó vợ mình báo là đã có em bé, nhờ đó mà mình có động lực chống chọi với bệnh tật".

Do thiếu thốn về vật chất nên cháu Yến đã lên 3 tuổi nhưng chỉ nặng được 10kg
Do thiếu thốn về vật chất nên cháu Yến đã lên 3 tuổi nhưng chỉ nặng được 10kg

"Trải qua 4 lần hóa trị và 35 lần xạ trị với thời gian gần 1 năm trời, sức lực và kinh tế gia đình lúc đó hầu như cạn kiệt với khoản chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế rồi cũng may mắn căn bệnh có phần thuyên giảm, khi xuất viện về bác sĩ bảo phải vào tái khám và dùng thuốc theo đơn thì mới có khả năng giữ được mạng sống. Nhưng khi về quê, mình nhận ra gia đình mình chẳng còn gì, nợ nần chồng chất nên mình đành ở nhà.

Nghe mọi người bảo cây lược vàng có thể chữa được bệnh này nên mình cứ thế hái về nhai và cầu mong 1 điều phép màu đến với bản thân mình…” anh Phi tâm sự.


Không có tiền để tiếp tục vào TP. HCM chữa trị nên anh Phi chỉ còn cách nhai lá rừng để cầu mong 1 điều nhiệm màu đến với mình

Không có tiền để tiếp tục vào TP. HCM chữa trị nên anh Phi chỉ còn cách nhai lá rừng để cầu mong 1 điều nhiệm màu đến với mình

Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi cầm cự cuộc sống bằng lá cây rừng - 5

“Điều lo lắng nhất đối với bản thân mình là vợ con, sức khỏe mình thế này có thể sống nay, chết mai nên mong muốn lớn nhất là có 1 ngôi nhà để vợ con sinh sống qua những ngày nắng mưa. Đáng lẽ ra mình là trụ cột gia đình, nhưng giờ ra nông nỗi này mình buồn lắm…” anh Phi trải lòng

Vì không làm được việc nặng nhọc nên anh nhận chăm sóc 3 con gà đá, mỗi ngày được 30 nghìn đồng
Vì không làm được việc nặng nhọc nên anh nhận chăm sóc 3 con gà đá, mỗi ngày được 30 nghìn đồng

Hiện tại kinh tế gia đình anh Phi sống chỉ bằng nghề bán bánh xèo của chị Thuyên, mỗi cái bánh chị bán với giá chỉ 1.000 đồng nên 1 ngày chỉ kiếm được 40.000 – 50.000 đồng đủ tiền mua gạo mắm cho 3 người trong gia đình.

Chứng nhận bệnh tật của anh Phi
Chứng nhận bệnh tật của anh Phi

Nhìn anh Phi ngày càng ốm yếu, xanh xao nhưng không biết làm gì để cứu chồng, chị Thuyên buồn bã nói: Nhìn mỗi lúc ảnh đau mà lòng mình như thắt lại, nhưng giờ mình biết phải làm sao, có bao nhiêu tiền bạc hai vợ chồng cũng bỏ ra sạch để chăm cho ảnh trong TP. HCM, giờ hết sạch rồi. Còn hiện tại, hằng ngày mình bán bánh xèo kiếm 40.000 – 50.000 đồng thì biết bao giờ mới đủ cho anh chữa bệnh. Không biết cứ kéo dài như thế này rồi bệnh tình ảnh sẽ ra sao.

Vì khi về quê, hai vợ chồng chỉ còn bàn tay trắng nên anh chị vay 20 triệu đồng để cất tạm ngôi nhà bằng tôn, nay vẫn chưa có khả năng để trả nợ
Vì khi về quê, hai vợ chồng chỉ còn bàn tay trắng nên anh chị vay 20 triệu đồng để cất tạm ngôi nhà bằng tôn, nay vẫn chưa có khả năng để trả nợ
Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi cầm cự cuộc sống bằng lá cây rừng - 9

Xác nhận với PV báo Dân trí về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Đặng Văn Phi, bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc, cán bộ Thương binh – Xã hội xã Suối Bạc cho biết: Gia đình anh Phi đúng là thuộc diện vô cùng khó khăn của địa phương, anh Phi hiện mang bệnh nan y nên không thể làm được công việc gì nặng nhọc. Còn vợ thì cũng bán bánh xèo ở quê cho học sinh ngày kiếm được vài chục nghìn đi chợ. Với những khó khăn như vậy về mặt chính quyền chúng tôi đã xét gia đình vào hộ nghèo để hưởng các chế độ của nhà nước.

Xác nhận của chính quyền địa phương
Xác nhận của chính quyền địa phương

Tuy nhiên, bệnh của anh Phi cần phải có kinh phí để chữa trị kịp thời để có thể giữ lại mạng sống. Vì vậy hôm nay báo Dân trí về đây, tôi đại diện chính quyền địa phương gửi lời kêu gọi đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tạo điều kiện giúp đỡ anh Phi có kinh phí để chạy chữa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3020: Anh Đặng Văn Phi, thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 0886.571.274

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi