1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 128 triệu đồng đến với 6 chị em cô bé Yến

(Dân trí) - Mẹ chết thảm vì va chạm với xe tải, ít lâu sau bố lại đột ngột qua đời để lại 6 con thơ nheo nhóc. Cảm thương cho hoàn cảnh của các cháu, nhiều bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ để các cháu thoát khỏi cảnh thiếu thốn, sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Lần thứ 2 trở về làng Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thăm 6 chị em cô bé Nguyễn Thị Yến trong bài viết: “Mẹ chết thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 23/3/2016, chúng tôi đã phần nào yên tâm hơn nhiều khi được lắng nghe câu chuyện của gia đình kể lại:

“Mẹ các cháu mất đi rồi đột ngột bố cũng qua đời thành ra 6 chị em chúng nó thành mồ côi. Thật tình thì nỗi đau của gia đình tôi không nói thì các cô, các chú cũng biết, nhưng bản thân chúng tôi thấy mình thật là may mắn vì đã được xã hội quan tâm giúp đỡ. Sau bài báo của Dân trí thì ngay lập tức đã có nhiều người gọi điện cho tôi để hỏi thăm các cháu khiến cho chúng tôi cũng thấy được một phần nỗi đau được san xẻ đi bớt” – Đại diện cho gia đình, anh Nguyễn Hữu Biểu, bác ruột của 6 cháu tâm sự.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn nhưng vợ chồng anh Anh, chị Ngoan cùng qua đời.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn nhưng vợ chồng anh Anh, chị Ngoan cùng qua đời.
...Để lại 6 đứa con thơ nheo nhóc.
...Để lại 6 đứa con thơ nheo nhóc.

Về phía chính quyền địa phương, anh Hà Viết Xuyên – Phó chủ tịch UBND xã Mai Đình cũng bày tỏ sự cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức đã quan tâm, giúp đỡ hộ gia đình anh Anh và chị Ngoan. Anh chị không may đã qua đời để lại 6 đứa con thơ dại, nhưng được mọi người giúp đỡ, nên các cháu đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau và cũng dần đi vào sự ổn định trong cuộc sống. Anh kể:

“Có những bác lặn lội ở tận trong TP. Hồ Chí Minh ra ngoài này và có liên lạc với xã để nhờ chúng tôi dẫn xuống gia đình thăm các cháu. Thật tình chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm động trước những sự giúp đỡ đó của mọi người. Tại địa phương gia đình anh Anh và chị Ngoan đang là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì cả hai vợ chồng đều qua đời trong thời gian ngắn, các cháu thì còn nhỏ nhưng cũng rất may là các cháu được mọi người giúp chứ không thì khó khăn rất nhiều”.

Các cháu đang ở với bà nội già yếu.
Các cháu đang ở với bà nội già yếu.
Các em còn quá nhỏ để hiểu những mất mát của mình.
Các em còn quá nhỏ để hiểu những mất mát của mình.
Anh Hà Viết Xuyên - Phó chủ tịch UBND xã Mai Đình thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình.
Anh Hà Viết Xuyên - Phó chủ tịch UBND xã Mai Đình thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình.

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí đã trực tiếp trao 127.890.000 đồng đến gia đình theo danh sách kết chuyển tuần 4/3/2016. Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí. Quá bất ngờ về số tiền lớn, thay mặt các cháu, anh Biểu gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cho biết sẽ tổng hợp số tiền mọi người giúp đỡ để làm sổ tiết kiệm cho các cháu ăn học sau này.

Phạm Oanh