Sự phục hồi kì diệu của 2 bàn tay được cấy ghép

(Dân trí) - Người đầu tiên ở Anh được cấy ghép cả hai bàn tay một lúc đã viết được thư để cảm ơn bác sĩ phẫu thuật của mình, một tiến bộ vượt bậc sau 9 tháng kể từ ca mổ đột phá.

Chris King, 57 tuổi, đã mô tả việc ông đã quay lại cuộc sống thường nhật như thế nào sau ca mổ hồi tháng 7 năm ngoái, khi ông trở thành người thứ hai được cấy ghép tay tại Trung tâm chuyên khoa của Anh ở Leeds General Infirmary và là người đầu tiên được cấy ghép cả hai bàn tay một lúc.

Ông King đã chứng minh có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm viết, pha trà và làm vườn nhờ sự tiến bộ thậm chí còn nhanh hơn sự kiến của bác sĩ.


Chris King trở thành bệnh nhân đầu tiên ở Anh được ghép cả hai bàn tay sau một tai nạn lao động.

Chris King trở thành bệnh nhân đầu tiên ở Anh được ghép cả hai bàn tay sau một tai nạn lao động.


Chris King đã quyết định sẽ trở lại là người thuận tay trái, nhưng ông tin rằng mình sẽ có thể viết bằng cả hai tay.

Chris King đã quyết định sẽ trở lại là người thuận tay trái, nhưng ông tin rằng mình sẽ có thể viết bằng cả hai tay.


Chris King đã có thể cầm cốc uống trà

Chris King đã có thể cầm cốc uống trà

Ông cho biết mình tiến bộ mỗi tuần và mục tiêu tiếp theo là tự buộc dây giày và cài khuy áo.

King bị mất cả hai bàn tay, trừ ngón cái, trong một tai nạn do máy ép kim loại tại xưởng của ông ở Doncaster cách đây bốn năm.


Bàn tay trái của Chris King trước khi phẫu thuật.

Bàn tay trái của Chris King trước khi phẫu thuật.

Ông đã suýt chết trên xe cấp cứu sau vụ tai nạn, nhưng một nhóm những nhân viên mà ông gọi là "những anh hùng thầm lặng " tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Sheffield đã giữ được tính mạng ông và giữ được đủ phần tay còn lại để tạo điều kiện cho phẫu thuật cấy ghép sau đó.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, GS Simon Kay đã thực hiện ca ghép tay đầu tiên của Anh cho Mark Cahill ở LGI cũng là người thực hiện ca mổ ghép tay cho Chris King.

Cẩm Tú

Theo Telegraph