BVĐK Bạc Liêu:

Cứu kịp thời người cao tuổi bị ong đốt hơn 100 vết

(Dân trí) - Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực- chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa cứu sống một người đàn ông 68 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 100 vết.

Trước đó, ngày 9/6, ông Trần Xol (68 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được người nhà chuyển từ Bệnh viện huyện Phước Long đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt.

Qua thăm khám, các bác sĩ bệnh viện cho biết, có tất cả 110 vết ong đốt trên người của bệnh nhân Xol. Thời điểm vào bệnh viện, ông Xol có dấu hiệu bị suy gan, suy thận cấp.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 14/6,, bác sĩ Quách Văn Lực, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực-chống độc (BVĐK Bạc Liêu), cho biết, ngay khi bệnh nhân Xol vào viện, các bác sỹ đã tiến hành lọc máu “rửa sạch” nọc độc của ong. Ngoài ra, các bác sĩ cũng thực hiện thêm một số biện pháp khác như bù dịch, giảm đau, chống dị ứng,… nên bệnh nhân đã qua được nguy kịch sau khoảng 2 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Lực, thời điểm bị ong đốt, nếu bệnh nhân Xol chuyển vào bệnh viện trễ khoảng nửa ngày sẽ rất nguy hiểm. Bởi lúc này gan, thận sẽ bị tổn thương nặng dẫn đến suy gan, suy thận phù phổi cấp và có thể tử vong. “Chính vì thế việc lọc máu tiên tục đã kịp thời cứu bệnh nhân bởi bị ong đốt cả trăm vết là trường hợp rất nguy hiểm”, bác sĩ Lực nói.

“Hiện sức khỏe của bệnh nhân Xol đã ổn định trở lại. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt nên khoảng 3 ngày nữa là có thể xuất viện về nhà”, bác sĩ Lực thông tin.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 8/6, ông Trần Xol đi hái rau sau vườn thì giẫm phải tổ ong vò vẽ nên bị ong đốt.

Huỳnh Hải