1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc: Người cha bức xúc vì bị tố là chủ mưu

(Dân trí) - Bị nghi can Trương Hương khai với công an rằng, anh Hoàng là kẻ chủ mưu vụ bắt 2 con ruột để tống tiền bà nội, anh Trần Hoàng (45 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ TPHCM) đã rất bức xúc nói với PV Dân trí rằng đó là điều hoang đường, không thể xảy ra vì anh không thiếu tiền và không bao giờ làm như vậy với con ruột mình.

Chiều 13/3, khi được công an cho về sau nhiều ngày mời làm việc, anh Trần Hoàng đã có những chia sẻ với PV Dân trí quanh vụ việc 2 con ruột của anh bị bắt cóc, đặc biệt là thông tin anh Hoàng bị bà Trương Hương (SN 1968, Việt kiều Mỹ) khai là chủ mưu vụ bắt cóc này.

Tại căn nhà 6 tầng nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TPHCM, anh Hoàng ngồi buồn rũ rượi. Anh cho biết bản thân bị hàm oan khi có người nói rằng anh bắt cóc 2 con gái để tống tiền mẹ ruột.

Cũng theo anh Hoàng, không ngờ Hương lại vu khống mình là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc con.

Anh Trần Hoàng bức xúc vì bị cho rằng chủ mưu vụ bắt cóc con
Anh Trần Hoàng bức xúc vì bị cho rằng chủ mưu vụ bắt cóc con

"Trong suốt mấy ngày bị công an mời làm việc vì bà Hương khai tôi chủ mưu vụ bắt cóc con, tôi rất buồn. Thậm chí khi lên mạng xem báo và đọc những thông tin nói rằng tôi bắt cóc con gái để tống tiền bà nội khiến tôi rất buồn và tức giận", anh Hoàng bức xúc.

Chỉ vào những tài sản mang trên người, anh Hoàng nói: “Cái nhẫn kim cương và đồng hồ này cũng lên đến 100 ngàn USD rồi. Chiếc xe Range Rover đậu trước cửa nhà có giá 8 tỷ, còn căn nhà này giá khoảng 2 triệu USD. Vậy mà có người lại nói tôi bắt cóc con mình chỉ để tống tiền 50 ngàn USD”.

Chưa hết, anh Hoàng còn cho biết xung quanh căn nhà đang ở anh còn sở hữu thêm 5, 6 căn nhà khác, toàn khu này là nhà của tôi cho thuê. Tổng trị giá hơn 4 triệu USD, chưa kể tài sản và nhà bên Mỹ.

“Tôi rất buồn và bức xúc với những thông tin thất thiệt gây hại đến uy tín danh dự của tôi. Bạn bè tôi bên Mỹ cũng gọi điện về hỏi Hoàng sao làm này nọ, Hoàng đâu thiếu tiền sao bắt cóc con tống tiền bà nội khiến tôi rất buồn”, anh Hoàng nói như muốn khóc.

Kể về chuyện 2 con gái bị bắt cóc, anh Hoàng cho biết, Hương là em của một người bạn thân bên Mỹ nên anh cưu mang và cho Hương ở cùng trong nhà, xem Hương như người nhà. “Ngay từ khi xảy ra vụ bắt cóc và công an hỏi có nghi vấn ai không thì tôi và mẹ đã bác và loại bỏ Hương ra. Thậm chí khi công an đã bắt Hương về trụ sở nhưng tôi vẫn không tin, tôi vẫn một mực khẳng định là Hương không làm điều đó, anh Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, khi hỏi về nghi can Hương, bà Tống Thị Cúc (mẹ anh Hoàng) cũng rất bức xúc. “Tôi không bao giờ nghĩ Hương lại làm như thế. Gia đình tôi đối xử với nó rất tốt, chẳng bao giờ nặng lời với nó. Nó đóng kịch quá hoàn hảo, thiệt là không thể ngờ được. Đến khi công an tới nhà đưa nó đi tôi mới tá hỏa”, bà Cúc nói.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 7/3, do không thấy 2 con gái Trần Hoàng M. A. (7 tuổi) và Trần Hoàng B. N. (5 tuổi) đi học về nên anh Hoàng sốt ruột đi tìm. Tuy nhiên, 2 ngày trôi qua vẫn không thấy tung tích của 2 cháu đâu.

Trong khi anh Hoàng đang chạy đôn chạy đáo tìm 2 cô con gái thì sáng 9/3, mẹ anh Hoàng nhận được tin nhắn của người lạ với nội dung: “Muốn gặp con chiều 9/3, đem 50 ngàn USD đến khu Công ty cao su Dầu Tiếng sau đó bọn tao sẽ cho người chỉ chỗ 2 đứa con mày đang ở”, kèm theo đó là một đoạn clip ghi lại hình ảnh con gái của anh Hoàng. Ngay sau đó, anh Hoàng đã đến Công an quận 11 trình báo vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 9/3, công an xác định 2 đứa trẻ đang có mặt tại một nhà trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên tiến hành giải cứu.

Sau đó Công an cũng đã bắt giữ bà Trương Hương (Việt kiều Mỹ) vì xác định là có vai trò quan trọng trong vụ án này.

Bước đầu, bà Hương thừa nhận có tham gia vụ bắt cóc 2 bé M.A và B.N nhằm đòi tiền chuộc.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo