Vừa tháo bó bột chân trái, thí sinh bị ngã gãy chân phải ngay trước buổi thi đầu tiên

(Dân trí) - Ngã ngay trước cổng trường, nén đau, Ngô Thị Quỳnh Huyền vẫn quyết tâm vào phòng và hoàn thành bài thi rồi mới đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy Huyền bị gãy 3 xương bàn chân phải. Hàng ngày, Huyền được tình nguyện viên cõng vào phòng thi.

Thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền (quê thị xã Cửa Lò, Nghệ An, dự thi tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Nghệ An cơ sở 2, đóng tại TP Vinh). Mẹ của Huyền cho biết tháng trước Huyền bị gãy chân phải, vừa mới tháo bó bột. Do chân Huyền chưa đi lại ổn định nên chị quyết định chở con bằng xe máy từ nhà đến điểm thi.

Thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền được mẹ và bạn đưa đến điểm thi sau khi bị ngã xe máy, gãy xương bàn chân.
Thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền được mẹ và bạn đưa đến điểm thi sau khi bị ngã xe máy, gãy xương bàn chân.

“Sáng hôm qua, tôi chở cháu đến điểm thi. Đến gần cổng trường thì hai mẹ con bị ngã xe máy. Cháu bị xây xước ở mặt, chân chảy máu nhưng vẫn quyết tâm vào thi. Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, tôi đưa cháu đi kiểm tra. Kết quả chụp chiếu cho thấy cháu bị gãy 3 xương bàn chân phải nhưng do có một số vết thương phần mềm nên chưa thể bó bột được mà phải dùng đai cố định xương bàn chân”, mẹ của Quỳnh Huyền kể.

Sau khi được cố định phần xương gãy, Huyền tiếp tục tới điểm thi để hoàn thành các môn thi của mình.
Sau khi được cố định phần xương gãy, Huyền tiếp tục tới điểm thi để hoàn thành các môn thi của mình.

Quỳnh Huyền bị tai nạn ngay trước thời điểm trống báo vào phòng thi nên được các tình nguyện viên tại đây cõng vào, đợi hoàn thành bài thi lại cõng ra.

“Mặc dù rất đau nhưng Huyền rất quyết tâm. Em ấy không thể đi lại được nên chúng em thay nhau cõng. Vì em ấy là con gái nên các bạn nam cõng cũng không tiện, chúng em người cõng, người hỗ trợ đưa em ấy vào phòng thi”, em Nguyễn Thị Hiền - tình nguyện viên tại điểm thi Trường CĐSP Nghệ An cho biết.

“Em thực sự rất xúc động trước sự giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên cũng như tình cảm, sự quan tâm của mọi người. Lúc bị ngã em đau lắm nhưng lúc đó trong đầu chỉ nghĩ phải vào bài thi nên cố gắng nén đau lại. Lúc làm bài chân phải của em rất đau, sưng hết cả lên nhưng đây là 1 trong 3 môn thi bắt buộc để xét lấy điểm tốt nghiệp, cũng là môn nằm trong khối thi lấy điểm xét tuyển đại học nên em phải cố gắng hoàn thành để không lỡ kỳ thi năm nay”, Quỳnh Huyền chia sẻ.

Các tình nguyện viên thay nhau cõng Huyền vào phòng thi.
Các tình nguyện viên thay nhau cõng Huyền vào phòng thi.

Hiện vết thương của Huyền đã được bác sỹ xử lý, nẹp cố định phần xương gãy nhưng do có vết thương hở nên chưa bó bột được. Sau khi bị tai nạn, bố đi làm xa nên Huyền được mẹ đưa đến điểm thi bằng xe taxi. Trưa nay, hai mẹ con thuê khách sạn nghỉ để chờ đến môn thi buổi chiều. Đầu giờ chiều, Quỳnh Huyền được các bạn đưa đến điểm thi bằng xe máy và được tình nguyện viên đưa vào phòng thi.

Được biết, Quỳnh Huyền học ban A, em dự thi lấy điểm xét tuyển vào Học viện Tài chính hoặc Học viện Ngân hàng. Huyền cho hay 3 môn thi vừa qua em làm khá tốt, với hai môn Vật lý và Hóa học em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Hoàng Lam