Học sinh nhập viện do mảng vữa trần rơi trúng đầu: Nhà trường kêu cứu

(Dân trí) - Do vướng nhiều thủ tục nên thầy trò Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện vẫn thấp thỏm "sống trong sợ hãi" vì nhiều lớp bị hiện tượng vữa trần, tường bị bong tróc có nguy cơ rơi rụng bất cứ lúc nào.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, trưa nay (20/3), tại Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra một vụ sập vữa trần tại lớp 12A12 khiến 3 em học sinh bị thương. Ngay sau đó, nhà trường đã đưa 3 em đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Quan sát của phóng viên chiều 20/3, nhiều lớp học ở đây trong tình trạng bong tróc nghiêm trọng. Đặc biệt, một số bức tường nứt toác, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng nhà trường, sự việc này rất đáng tiếc và khiến nhà trường cũng như học sinh lo lắng.

Những bức tường nứt toác có thể rơi bất cứ lúc nào ở Trường Trần Nhân Tông
Những bức tường nứt toác có thể rơi bất cứ lúc nào ở Trường Trần Nhân Tông

Bà Nguyệt cho hay, hiện thời điểm thi THPT quốc gia năm 2018 chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Đây cũng là giai đoạn rất quan trọng trong năm học khi các em học sinh đang tiến hành thi giữa kì II các môn.

Ông Phan Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông cho hay, tính tới chiều 20/3, sức khỏe của ba em học sinh bị vữa trần rơi gồm Vũ Tuấn Hưng, Lê Minh Ánh và Nguyễn Thuý Quỳnh đã dần ổn định trở lại.

Các bác sĩ đã cho các em về nhà để phụ huynh theo dõi tiếp. Rất may sau sự cố này, các em chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh đã có mặt từ khi các em nhập viện cho đến lúc cho về để động viên tinh thần các em.

Các em khối 12 đang chuẩn bị cho quá trình ôn luyện. Với sự việc ngày hôm nay, tâm lý của các em có phần bị ảnh hưởng không nhỏ bởi ngoài lo học tập, cả thầy và trò đều lo sợ lại bị vữa trần rơi trúng đầu.

"Hiện giờ, cả thầy và trò đều phải đối mặt với nhiều khó khăn. Địa điểm thuê để học tạm thì vẫn chưa xong về thủ tục vì quá rườm rà, mà học tại trường thì lại thiếu phòng học cho các em”, bà Nguyệt nói.

Bà Phó Hiệu trưởng cho biết thêm, dự án xây dựng lại trường đã được duyệt kinh phí triển khai, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bên dự án chưa thuê được địa điểm mới để học sinh học tập trong thời gian xây dựng. Nhà trường cũng được giới thiệu cho ba địa điểm để cho học sinh học tạm nhưng đều chưa thể đạt được thỏa thuận.

Học sinh nhập viện do mảng vữa trần rơi trúng đầu: Nhà trường kêu cứu - 2

“Nhà trường đã kiến nghị và làm việc với các cơ quan cấp trên để có phương án đầu tư, xây mới lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường. Tình hình hiện tại, có nhiều lớp bị hiện tượng vữa trần, tường bị bong tróc có nguy cơ rơi rụng bất cứ lúc nào”, bà Nguyệt nói.

Số vữa trần rơi vào đầu các em học sinh lớp 12A12 được quét ra bên ngoài
Số vữa trần rơi vào đầu các em học sinh lớp 12A12 được quét ra bên ngoài

Về phương án di dời tại sao không được thực hiện ngay để đảm bảo an toàn cho học sinh, bà Nguyệt cho hay, có một địa điểm là Trường Trung cấp Xây dựng ở phố Tân Ấp thì lại quá xa so với trường, các em đi lại còn bất tiện hơn. Một địa điểm gần trường thì lại chưa đạt được thỏa thuận về giá cho thuê. Chính vì thế, cả thầy và trò vẫn phải giảng dạy và học tập tại đây trong tâm trạng bất an và sống trong sợ hãi.

Được biết, lớp 12A12 trước đây học ở tầng hai đã bị rơi mảng vữa trần và phải "sơ tán" lên hội trường tầng ba, nhưng cuối cùng thì vẫn bị vữa trần rơi.

Hiện trường tại nơi xảy ra sự việc
Hiện trường tại nơi xảy ra sự việc

“Chúng tôi rất mong các cấp lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương có những động thái giúp đỡ thầy và trò nhà trường về cơ sở vật chất", bà Minh Nguyệt mong mỏi.

Ngoài ra, bà Hiệu phó cũng thông tin, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đang cân nhắc làm đơn kêu cứu tới lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội nhờ can thiệp để trường sớm tìm được địa điểm học trong thời gian chờ thi công xây trường mới.

Mỹ Hà - Hiệp Cường