VPBank tiếp tục “gồng mình chơi sang” với Kenny G?

VPBank vừa công bố sẽ mời huyền thoại saxophone Kenny G đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 10 tới. Ngân hàng này đang muốn khẳng định không chỉ có khả năng “phiêu lưu” với Richard Clayderman mà còn có thể “chơi sang” với Kenny G?

VPBank và cuộc “chơi sang” với âm nhạc …

Năm 2014, giới sành nhạc trong nước đồn đoán, VPBank có lẽ đã phải chi đến hơn chục tỷ đồng để có được một đêm diễn của ông hoàng piano Richard Clayderman phục vụ cộng đồng. Dư âm của “cuộc phiêu lưu âm nhạc” đầy mạo hiểm đó vừa mới kịp lắng xuống thì họ lại gây sốc một lần nữa với thông tin tiếp tục mời huyền thoại Kenny G đến diễn tại Hà Nội vào ngày 13/10.

Tiếp tục “chơi sang” với Kenny G, VPBank đang muốn khẳng định niềm đam mê nghệ thuật của giới ngân hàng, hay muốn “gồng mình” khẳng định sức mạnh tài chính?

Theo công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2015, VPBank đã gây “choáng” với những thông tin kết quả kinh doanh “khủng” với thu nhập lãi thuần đạt 4.461 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.172 tỷ đồng và 939 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng này đạt gần 180 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm, đứng Top đầu trong số các ngân hàng TMCP tại Việt Nam, vốn điều lệ cũng tăng gần 3.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014, đạt 9.345 tỷ đồng. VPBank cũng vượt lên là một trong những ngân hàng trả lương cao nhất hiện nay.

Như vậy, chỉ sau vài năm, từ một ngân hàng nhỏ với thương hiệu khá mờ nhạt, VPBank đã vươn lên trở thành 1 hiện tượng trong làng tài chính-ngân hàng với tốc độ phát triển chóng mặt, vượt qua hàng loạt gương mặt đình đám về tài sản, lợi nhuận, lương nhân viên…

Nhưng, liệu kết quả kinh doanh khả quan có phải là động lực để VPBank tiếp tục dấn thân trong hành trình nghệ thuật đỉnh cao của ngân hàng này? Liệu đây là thú vui nhất thời hay sẽ là niềm đam mê thực thụ hoặc “sang” hơn theo cách nói của họ là “thể hiện trách nhiệm với cộng đồng”?

Hay đang… “gồng mình” chơi trội?

Kenny G - nghệ sỹ khí nhạc thành công nhất mọi thời đại với 75 triệu bản ghi trên toàn thế giới và hàng chục bản nhạc đã đi vào trái tim của nhiều thế hệ - có lẽ cũng bất ngờ với hành trình ghé qua Việt Nam (trong tour diễn châu Á) của chính mình vào tháng 10 tới.

 

VPBank tiếp tục “gồng mình chơi sang” với Kenny G? - 1

VPBank công bố sẽ mời huyền thoại saxophone Kenny G đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 10 tới.

 

Những thông tin chi tiết về đêm hòa nhạc “Kenny G Live In Concert” đã được công bố rộng rãi với báo giới. VPBank đã cố gắng chữa cháy cho sự non tay trong công tác tổ chức đêm diễn Richard bằng lời hứa hẹn sẽ mang tới Hà Nội cả ban nhạc đã đồng hành với Kenny G suốt gần 30 năm qua, và tiếp tục cam kết mang tới “một đêm nhạc chuyên nghiệp, đúng với đẳng cấp của một huyền thoại”.

Thậm chí, IB Group, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình, cũng mạnh miệng công bố đã phải nhập khẩu nhiều thiết bị âm thanh đặc biệt phục vụ đêm diễn. Để khẳng định “đẳng cấp” của đêm hòa nhạc, BTC còn tiết lộ giá vé cao nhất là… 10 triệu đồng/vé. Mức vé khiến không ít khán giả… “choáng váng”.

Dù thông tin “bếp núc” đã được đưa ra khá nhiều và chi tiết, nhưng những người chuyên nghiệp trong ngành tổ chức biểu diễn đều có chung nhận định: chất lượng thế nào chỉ có thể thẩm định qua … đêm diễn chứ không phải bằng những lời hứa hẹn hay con số khủng trên hợp đồng!

Và, câu hỏi đặt ra là, để mời được huyền thoại sống của dòng nhạc “smooth jazz” đương đại đến Việt Nam, VPBank đang muốn khẳng định cuộc chơi tới bến của mình với âm nhạc đẳng cấp, hay, đang cố gồng mình để khẳng định sức mạnh tài chính? Và khi đã “nghiến răng” bỏ cả đống tiền như vậy, liệu VPBank có thể cống hiến một đêm nhạc đẳng cấp tương xứng với lời đồn thổi hay không? Không ai khác ngoài những khán giả tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tối 13/10 tới sẽ trả lời chính xác nhất những câu hỏi này.

Nếu đêm nhạc ấy thực sự xứng đáng với kỳ vọng, cảm xúc mà Kenny đem lại thực sự đẹp như trong ký ức người nghe từng có hàng chục năm qua, chất lượng âm thanh thực sự đã tai của người thưởng thức … thì dù đó có là “cuộc chơi”, hay là sự “gồng mình” cũng đều… đẳng cấp! Còn ngược lại, âu cũng chỉ là…

PV