“Cô dâu” khóc nức nở tại The Voice trải lòng biến cố cuộc đời

(Dân trí) - Ít ai biết, đằng sau giọng hát đầy nghị lực của cô gái trẻ Hà Đặng, một trong hai thí sinh hóa “cô dâu” trong tập 6 The Voice, là những biến cố đời tư khiến cô phải nén lại đau buồn mà bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Tối 19/3, tập 6 chương trình “Giọng hát Việt” lên sóng với các màn đối đầu gay cấn của các nhóm thí sinh đến từ 4 đội. Tiết mục ấn tượng đến từ team Đông Nhi là cặp đấu Đặng Thu Hà - Giáng My. Hai cô gái hóa thân thành cô dâu trên sân khấu với khăn voan và váy trắng cùng thể hiện ca khúc "Xin anh đừng" (sáng tác: Đỗ Hiếu).

Hà Đặng hóa cô dâu trên sân khấu The Voice.
Hà Đặng hóa "cô dâu" trên sân khấu The Voice.
Hà Đặng phải đối đầu Giáng My. Hai cô gái đã đưa đến cho khán giả truyền hình những phút giây thổn thức.
Hà Đặng phải đối đầu Giáng My. Hai cô gái đã đưa đến cho khán giả truyền hình những phút giây thổn thức.

"Cuộc chiến" xúc động của hai cô dâu đội Đông Nhi.

Vì là đôi bạn thân ở ngoài nên khi phải đối đầu nhau, Hà Đặng và Giáng My ôm nhau khóc nức nở khi kết thúc phần thi.
Vì là đôi bạn thân ở ngoài nên khi phải đối đầu nhau, Hà Đặng và Giáng My ôm nhau khóc nức nở khi kết thúc phần thi.

Vì là đôi bạn rất thân ngoài đời mà lại phải gặp nhau trong trận đấu đầy khốc liệt nên bản thân mỗi người đều có tâm lý rất căng thẳng trước vòng đấu. Cả hai còn ôm nhau bật khóc nức nở sau khi kết thúc phần trình diễn.

Kết quả, Giáng My là thí sinh được Đông Nhi lựa chọn bước tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, Hà Đặng vẫn đang được kỳ vọng sẽ được huấn luyện viên của mình trao cho tấm vé cứu đi tiếp vào vòng liveshow.

Bởi cô là thí sinh được đánh giá là tiềm năng và có gu thẩm mỹ âm nhạc khá tốt. Ít ai biết, đằng sau giọng hát đầy nghị lực của cô gái trẻ này là những câu chuyện buồn khiến cô phải nén lại đau buồn mà bước tiếp khi trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Cơ duyên nào dẫn dắt Thu Hà đến với con đường với âm nhạc?

Tôi là Đặng Thu Hà - 25 tuổi, đến từ Nam Định, là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng ai cũng thích hát và rất yêu âm nhạc.

Ước mơ từ nhỏ của Hà là trở thành ca sĩ, tuy nhiên lại chẳng có ai ủng hộ Hà đi theo con đường nghệ thuật. Bố mẹ muốn Hà theo nghề giáo. Chính vì thế Hà đã lựa chọn thi Sư phạm Âm nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để vừa thỏa niềm đam mê của mình, vừa chiều theo ý muốn của bố mẹ.

Người chú của Hà cũng đang công tác tại trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội nên Hà đã nhờ chú nói giúp với bố mẹ để đồng ý cho Hà thi vào trường.

Không may là trước ngày thi đại học nửa tháng, mẹ của Hà bất ngờ bị tai biến, thực sự lúc đó cả gia đình rất lo lắng, ngay bản thân Hà cũng không còn tâm trí để nghĩ tới thi cử khi đang phải đối mặt với chuyện giữa sự sống và cái chết của mẹ mình rất mong manh.

Sau khi được mọi người khuyên nhủ cộng với nỗ lực và may mắn, Hà đã thi đỗ và được đào tạo trong một ngôi trường có bề dày nghệ thuật. Hà nghĩ đây cũng chính là món quà tinh thần cho mẹ khi mẹ bình phục.

Hà Đặng trải qua nhiều câu chuyện buồn khi đến với âm nhạc.
Hà Đặng trải qua nhiều câu chuyện buồn khi đến với âm nhạc.

Tại sao Hà quyết định đăng ký tham gia The Voice năm nay?

Trước khi thi The Voice, bên cạnh việc làm diễn viên, Hà vẫn thường xuyên đi hát, nhưng vẫn chưa dám đăng ký thi bất kỳ cuộc thi nào cả. Hà nghĩ, The Voice sẽ là một cơ hội rất lớn đối với Hà để tiến gần hơn với đam mê của mình. Nơi đây, các thí sinh sẽ được học tập, trải nghiệm và thể hiện giọng hát. The Voice sẽ là một cơ hội rất lớn đối với Hà để tiến gần hơn với đam mê của mình.

Hà có dấu ấn gì trong quá trình đến với The Voice?

Kỷ niệm và bài học thì Hà đã có rất nhiều khi tham gia vào đội chị Đông Nhi. Tuy nhiên trong quá trình tham gia cuộc thi có một khó khăn, biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của Hà. Đó là Hà nhận được tin bất ngờ là bố bị bệnh nặng phải nhập viện.

Điều này tiếp tục ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý. Tuy vậy, Hà vẫn để lại lo lắng một bên mà tiếp tục chiến đấu trên con đường chinh phục đam mê của mình.

Hai cuộc thi lớn của cuộc đời đều đối mặt với những biến cố không mong muốn. Chị cảm thấy thế nào khi con đường đi đến ước mơ của mình đều bị cản trở?

Nếu không có chông gai thử thách thì sẽ không trưởng thành được. Hà rất tin vào câu nói này và lấy đó làm động lực để mình bước qua trước mỗi thử thách. Trong cuộc sống, cơ hội và thử thách đều đến rất công bằng với mọi người, vì vậy, Hà luôn đón nhận và đối đầu với nó một cách nghiêm túc nhất.

Hà Đặng và HLV Đông Nhi.
Hà Đặng và HLV Đông Nhi.

Cảm xúc của bạn khi được về đội HLV Đông Nhi?

Sau khi được làm việc với HLV Đông Nhi, Hà cảm thấy mình như được tiếp thêm nhiệt huyết cho đam mê ca hát. Hà học được rất nhiều từ chị, được chị quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Dường như hai cương vị huấn luận viên và thí sinh không còn khoảng cách nữa. Ở vòng đối đầu, HVL Đông Nhi đã chọn cho Hà và My bài hát Xin anh đừng (một bài hát mới của chị Nhi và chị sẽ ra mắt MV đó vào khoảng tháng 4). Hà rất thích bài hát này, và khi được HVL Đông Nhi dựng lại khác với bản gốc của chị, lại càng thích thú hơn, nó như khoác thêm 1 chiếc áo mới cho bản hit của chị.

Trong phần thi Đối đầu vừa qua, Hà khóc nức nở, chắc hẳn đã để lại rất nhiều cảm xúc trong Hà?

Vòng đối đầu vừa qua, Hà thể hiện ca khúc Xin anh đừng cùng với Giáng My, một cô gái có chất giọng rất nội lực và tình cảm. Hai chị em chơi thân với nhau trong cuộc thi nên khi được phân đối đầu với nhau cũng khá buồn.

Nhưng sau đó cùng quyết tâm tập luyện để hòa quyện để mang đến một màn biểu diễn tốt nhất đến với mọi người chứ hai đứa không coi là một màn thi đối đầu với nhau nữa. Cả Hà và My đều cố gắng mang đến một phần trình diễn hoàn thiện nhất gửi đến khán giả và giám khảo của mình như một lời cảm ơn.

Hình ảnh dễ thương, lí lắc của Hà Đặng (áo trắng) ở ngoài đời.
Hình ảnh dễ thương, lí lắc của Hà Đặng (áo trắng) ở ngoài đời.

Khi biết kết quả bạn mình là người đi tiếp, cảm xúc của Hà thế nào?

Hà cảm thấy tiếc vì mình còn ấp ủ những dự định và khả năng muốn được thể hiện trong tương lai. Tuy nhiên đây là quyết định chuyên môn và mang tính đường dài của chị Đông Nhi nên Hà hoàn toàn đồng ý.

Chỉ hy vọng nếu có cơ hội được quay lại nhờ tấm vé cứu của chị Nhi sau vòng Đối đầu, bằng sự cố gắng hơn 200%, Hà sẽ không để mọi người và huấn luyện viên của mình phải thất vọng. Hà sẽ lại mang đến cho mọi người một hình ảnh khác, một màu sắc âm nhạc khác. Dù kết quả có thế nào, Hà vẫn luôn muốn mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần cháy hết mình.

Hà Đặng (thứ 2 từ trái sang) được kì vọng giành tấm vé vớt đi tiếp vòng liveshow.
Hà Đặng (thứ 2 từ trái sang) được kì vọng giành tấm vé vớt đi tiếp vòng liveshow.

Sau khi được làm việc với HLV Đông Nhi, Hà cảm thấy mình như được tiếp thêm nhiệt huyết cho đam mê ca hát, Hà học được rất nhiều từ chị, được chị quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Dường như 2 cương vị huấn luận viên và thí sinh không còn khoảng cách nữa. Hà học rất nhiều kinh nghiệm từ chị và mong muốn được đồng hành cùng chị lâu hơn nữa.

Nếu không có được may mắn đó thì sao?

Hà rất tin vào chữ “duyên”. Nên nếu ai hỏi Hà là sau cuộc thi có theo đuổi ca hát không thì câu trả lời vẫn là có. Hà sẽ nỗ lực, phấn đấu và trau dồi không ngừng kể cả trong và sau cuộc thi. Còn lại là vạn sự tùy duyên.

Phương Nhung
Ảnh: NVCC