Bạn đọc viết

"Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau…"

Trong cái xô bồ của xã hội hiện nay, chẳng dễ gì để làm việc tốt. Chúng ta không trách những kẻ đã lên tiếng chê bai việc làm tử tế của MC Phan Anh và mọi người, bởi họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi - nạn nhân của sự xuống cấp về đạo đức ứng xử cộng đồng đã đến hồi báo động.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Trong lúc đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung với tình cảm sẻ chia và ủng hộ vật chất, tiền bạc giúp đồng bào vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn thì tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại xảy ra chuyện khiến dư luận bất bình.

Theo thông tin báo chí phản ánh, chiều 18/10, người dân địa phương và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát: 38C – 078.53 treo băng rôn “Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh” đang hạ tải bán một số lượng gạo cho tư thương.

Tài xế xe tải là Lê Văn Công, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), khai nhận số gạo trên chở cho Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh.

Phản ứng của cộng đồng sau khi biết thông tin này chỉ gói gọn trong hai chữ: Khốn nạn!

Chỉ vì lòng tham không đáy mà người ta sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm của mình, trục lợi trên nỗi đau của bà con quê hương. Thiết nghĩ, chuyện này nếu đúng như báo chí phản ánh thì chính quyền địa phương cần phải nghiêm trị ngay để làm gương.

Đây cũng là một biểu hiện của sự vô cảm - vô cảm đến tận cùng vì họ đã cướp đi miếng ăn của người dân vùng lũ đang lâm cảnh lao đao, đói khát.

Những ngày qua, còn có một sự vô cảm khác - vốn đã thành bệnh của không ít người dân xứ mình.

Ấy là việc làm tử tế của MC Phan Anh khi anh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và chính anh đã tự nguyện đóng góp 500 triệu đồng. Theo tiếng gọi của MC này, chỉ sau vài ngày, cộng đồng đã chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung hơn 16 tỉ đồng. Đây là con số ngoài sức tưởng tượng khiến dư luận nể phục hành động và tấm lòng của Phan Anh cũng như những người đã và đang đồng hành cùng anh.

Vậy mà có những kẻ "vô công rồi nghề" thực sự, ném đá quy chụp rằng, nam MC chương trình Vietnam Idol 2016 làm màu, giả tạo và cố ý làm vậy để đánh bóng tên tuổi của mình.

Không cần phải bình luận gì thêm về phản ứng của số ít người này, chỉ xin trích ra đây lời đáp trả cứng rắn của MC Phan Anh: "Tôi vì hàng ngàn tấm lòng, không màng lời xuyên tạc. Tôi không ngại chuyện bị chỉ trích hay ý kiến trái chiều, điều đó chỉ giúp tôi hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn". Còn đây là lời của một đồng nghiệp, MC Thảo Vân: "Nếu ở đâu đó có người nói rằng đây là một sự quan tâm giả tạo thì ít nhất đây cũng là một sự giả tạo tử tế, nó còn hơn chán vạn lần những thứ xấu xa đang hiển hiện ngoài kia".

Thế đấy, trong cái xô bồ của xã hội hiện nay, chẳng dễ gì để làm việc tốt. Chúng ta không trách những kẻ đã lên tiếng chê bai việc làm tử tế của MC Phan Anh và mọi người, bởi họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi - nạn nhân của sự xuống cấp về đạo đức ứng xử cộng đồng đã đến hồi báo động.

Người miền Trung có câu ví dặm: "Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau…".

Chỉ trong hoàn cảnh như thế, chúng ta mới thấm thía một cách sâu sắc hơn tình non nước, nghĩa đồng bào. Hãy biết cách vượt lên những cám dỗ vật chất và lòng đố kị để mà trân trọng và nâng niu đạo lí cao cả ấy của cha ông.

Nguyễn Duy Xuân