Bạn đọc viết

"Đào đất thối móng tay" và "chạy xe ôm thâu đêm": Quan chức sao cơ cực quá!

Dinh thự ông Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk. đang xây cũng từ nguồn tiền bao năm chồng "chạy xe ôm thâu đêm", vợ "nuôi heo gà cóp nhặt từng đồng", giống như ông cựu Tổng Thanh tra đã phải "lao động đến thối cả móng tay" mới có được biệt thự khủng.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Ba bốn năm trước, ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ từng khiến dư luận "bái phục" vì khả năng lao động chân tay phi thường của mình.

Dư luận "bái phục" vì sau gần nửa thế kỉ cống hiến không biết mệt mỏi cho đất nước, đến khi nghỉ hưu ông cựu Tổng Thanh tra vẫn chưa hề có dấu hiệu mỏi gối chồn chân để mà nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già. Ông vẫn phải "cày" cật lực còn hơn cả một lão nông Nam bộ thực thụ. “Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở”, ông Truyền nói.[1]

Đào đất đến "thối cả móng tay" thì có lẽ, xưa nay chưa từng gặp ai như thế. Và trời không phụ lòng người cần mẫn chịu khó, ông Truyền đã được bù đắp bằng khối tài sản khủng với bốn năm cái biệt thự khủng và căn hộ cao cấp cùng chục hàng ngàn mét vuông đất đai,… Kể ra như thế thì dù có "thối cả móng tay" đi chăng nữa cũng xứng đáng thụ hưởng.

Những tưởng ông cựu Tổng Thanh tra sẽ là tấm gương cần cù lao động độc nhất vô nhị để thiên hạ ngưỡng mộ thì bỗng dưng vài hôm nay, dư luận lại bị phân tâm bởi một tấm gương mới nổi khác mà cái sự vất vả cực nhọc so với ông Truyền thì có lẽ kẻ tám lạng người nửa cân.

Tài danh mới nổi ấy trên xứ cao nguyên lộng gió là ông Nguyễn Sĩ Kỷ, đương kim Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk.

"Ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm. Vợ chồng còn phải nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng”, ông Nguyễn Sĩ Kỷ chia sẻ.[2]

Số là ông đang vướng phải một vụ việc mà ông cho là chính quyền xử sự "chưa công bằng và do bị ganh ghét".

Từ năm 2011 đến nay, vợ chồng ông Phó Ban Nội chính tỉnh đã cho xây dựng khu dinh thự trái phép trên diện tích gần 1ha đất nông nghiệp tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột. Công trình đồ sộ này với nhiều hạng mục gồm: Căn nhà 2 tầng diện tích gần 200m2; khu nhà bếp, nhà khách (91m2); căn nhà chòi (19m2); hồ bơi (153m2); đào một hồ diện tích 80m2 vào hồ cá kết hợp dựng nhà chòi diện tích 625m2.

Khối tài sản khủng đó là kết quả của ông chồng "Ngày làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm" và bà vợ "nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng”.

Ông Truyền đào đất thối móng tay thì tôi chưa được chứng kiến nhưng chạy xe ôm, nuôi heo gà cóp nhặt từng đồng để có được cơ ngơi như phủ chúa ngày xưa thì quả thực tôi cũng như mọi người bỗng thấy… băn khoăn.

Người viết bài này cũng đã từng làm những việc như ông phó ban chia sẻ. Cũng chạy xe ôm, cũng nuôi heo, nuôi gà, chạy ngược chạy xuôi, ai thuê gì làm nấy.

Vậy mà, chạy xe ôm, ngày giỏi lắm cũng chỉ kiếm được vài ba chục ngàn bạc (thời giá cách đây khoảng 20 năm). Còn nuôi heo năm may mắn được vài lứa, tiền lãi khá lắm cũng chỉ đủ mua được chỉ vàng. Nếu không may bị dịch bệnh thì mất toi cả vốn lẫn lời.

Đấy, thời gian khó đời viên chức nghèo, chạy xe ôm, nuôi heo gà, cóp từng đồng mà làm được cái nhà cấp 4 đã là một giấc mơ rồi. Đằng này ông Kỷ xây dinh thự. Giỏi, giỏi thiệt. Bái phục ông Truyền và bái phục ông Kỷ

Mới đây, dư luận ở Đắk Lắk sững sờ trước việc huyện Krông Pắk dư thừa 500 giáo viên và 20 phó hiệu trưởng. Trách nhiệm chính trong việc ký hợp đồng tràn lan thuộc về ông Kỷ (Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk nhiệm kỳ 2011-2016).[3]

Đầu tháng 1 vừa rồi, ông Kỷ bị kỷ luật do trong thời gian làm Chủ tịch huyện Krông Pắk đã có nhiều sai phạm như: Bổ nhiệm cán bộ cấp dưới vượt chỉ tiêu, sai quy định; ký hàng loạt quyết định tuyển dụng giáo viên trong biên chế và hợp đồng không đúng quy định; để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng công…[4]

Sai phạm lớn như vậy nhưng ông Kỷ vẫn được bổ nhiệm làm Phó Ban Nội chính. Khi bị kỉ luật cảnh cáo, ông Kỷ cho rằng như thế là quá nặng và khiếu nại.

Dư luận ái ngại thay cho ông phó ban

Và bây giờ thì tôi tin,dinh thự ông Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk. đang xây cũng từ nguồn tiền bao năm chồng "chạy xe ôm thâu đêm", vợ "nuôi heo gà cóp nhặt từng đồng", giống như ông cựu Tổng Thanh tra đã phải "lao động đến thối cả móng tay" mới có được biệt thự khủng.

Y Nguyên

Nguồn tham khảo:

[1]. http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/60-can-bo-ong-tran-van-truyen-bo-nhiem-gio-ra-sao-3107066/

[2]. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/pho-ban-noi-chinh-tinh-tung-chay-xe-om-gop-tien-xay-biet-thu-364612.html

[3]. http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/mot-huyen-thua-hon-500-giao-vien-20-pho-hieu-truong-20170301221503768.htm

[4]. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/pho-truong-ban-noi-chinh-dak-lak-bi-ky-luat-canh-cao-351176.html#inner-article