21/12/12 đơn giản là một ngày đẹp trời cuối năm

(Dân trí) - Những hình ảnh kinh hoàng, những cảnh báo càng khủng khiếp hơn về “tận thế”. “Ma” cũng thường được nhiều người đem ra để dọa nhau là chính, chứ ai cũng biết không có thật. Dưới góc nhìn đa chiều của bạn đọc, "tận thế" có thể là ngày bình thường hoặc đặc biệt.

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)
 
Tiểu phẩm… vui

 

Hãy cùng xem những hình ảnh “ngày tận thế” qua “góc nhìn” bạn đọc Dân trí:

 

“Tận thế. Bóng tối thình lình đổ xuống, mọi sự sống chấm dứt tức khắc. Tất cả mặt trời, mặt trăng, nhà cửa, con người, cây cối, biển cả, sông dài...Tất cả cùng lao về một phía...lỗ đen. Những vòng ôm thật chắc của vợ chồng con cái, của tình nhân mới quen hay đã từ lâu lắm... bỗng chốc chia lìa. Tiếng gào thét mất hút như chưa bao giờ thoát ra... Không gian không còn chiều nào nữa cả... Không trên, không dưới, không phải, không trái... Thời gian trở thành trừu tượng như chưa bao giờ có thật... Thượng Đế chỉ còn là điều không tưởng... Im lặng, thật im lặng, im lặng đến vô cùng... Mọi sự quay ngược về từ thời khởi thủy... Big Bang sẽ trở lại... Thân xác tôi đã từ đâu đến giờ tan biến đi đâu... Tỷ tỷ linh hồn quằn quại, xô đẩy, dẫm đạp, chồng chất lớp lớp lên nhau... Cõi trung ấm chỉ còn một chuyến tàu cuối... Những linh hồn loanh quanh chập chờn tìm kiếm một cõi nào... Và nhiều nữa nhiều nữa, mãi mãi về sau chốn thân quen cũng chẳng còn để tìm về bên nhau... Cầu mong Thượng Đế vẫn có thật như những lời cầu nguyện! Con người tan biến trước Chúa sinh vài ngày...Đêm Thánh vô cùng... Buồn như cổ mộ lặng lẽ mãi mãi từ đây và ngàn sau...” – Hoàng Bạch Thước (từ Cabramatta - ngoại ô Sydney, Australia): bthoang2000@yahoo.com.au

 

“Lúc 1h30'am 21/12/2012, đang ngủ thì giật mình thức dậy. Thấy xung quanh tối om, không đèn, không máy lạnh, nóng nực... Chợt nghĩ: chẳng lẽ là tận thế thật sao!!!? Bình tĩnh lại thấy mình vẫn nằm trên nệm, không úp mặt xuống nệm, không cắm đầu xuống nệm, không chổng…lên trời.... Mừng quá.....Bình yên. Sáng sớm thức dậy nhận tin nhắn xin lỗi của sở điện lực do trong khu vực có cháy nhà. Ấy vậy mà làm mình hết hồn, tưởng đâu.....Đúng là lâu lâu EVN ‘chơi ác’ thiệt, cúp điện ngay lúc 1h30'am 21/12/2012” - Hong Khiem:  hongkhiem.2012@gmail.com

 

“Tận thế - ngày ý nghĩa. Tận thế ư? Có tin đồn thế cũng hay. Người ta sẽ biết mình thực sự nghĩ tới ai và muốn làm gì nhất trước khi…có thể mất đi. Có người mua sắm đủ thứ, nào là lương khô, mì gói. Tận thế mà họ nghĩ như… bão lụt vậy. Tận thế thì dứt khoát một cái là chết hết chứ đâu dây dưa. Nhưng nghĩ sâu một chút, hành động cỏn con, ngu ngơ ấy lại thể hiện cả sức sống, một khát vọng sống mãnh liệt mà 2 tiếng "tận thế" cũng không thể làm được gì. Có những người đàn bà cứ ra ngõ trông con, có những cô cậu sinh viên trông về quê nhà. Sắp chia li là vậy. Có lẽ họ trông chờ gặp nhau không phải để nhìn nhau lần cuối, mà muốn bên nhau đến cõi vĩnh hằng. Tận thế, tận tất cả, nhưng không thể tận tình cảm con người. Với tôi, dù không tin, nhưng tôi vẫn muốn làm những điều mình thích, muốn ở bên người thân trong những ngày này. Ước gì ngày nào cũng là ngày tận thế trong suy nghĩ mọi người. Có thể như vậy, mỗi người sẽ sống tốt hơn” -  Hoàng Phúc Hồ: hohoangphuc.st@gmail.com

 

“Nhiều người dân đã hoang mang. Trước nhiều luồng thông tin nóng hổi về ngày tận thế sắp xảy đến, trong những ngày sát nút này, nhiều  người dân đã bắt đầu tỏ ra hoang mang, sợ hãi. Tại các huyện Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam, người dân đổ xô đi mua dầu hỏa và dự trữ mì tôm. Người dân truyền tai nhau rằng vào ngày tận thế, bầu trời sẽ tối sầm lại giống như năm 2002. Chị Lan, một người dân ở Thăng Bình còn dặn dò tôi rằng: - Vào lúc đó phải đóng cửa thật kỹ, ai gọi cũng không được mở cửa.

 

Cũng trong sự hoang mang đó, chị Nga, một tiểu thương ở Quảng Nam chở rau quả ra chợ Cồn, Đà Nẵng buôn bán hằng ngày cho biết:  - Nghe ngày tận thế sợ quá, nên ngày mai mấy người buôn bán cùng chị đều nghỉ ở nhà hết, không dám đi bán nữa. Chưa biết ngày tận thế có thật hay không, nhưng điều thấy trước mắt là người dân chúng ta vẫn chưa được “ai” giải thích để hiểu, để an lòng trong những trường hợp gây hoang mang như thế này” - Nhã Trang: thutrangld72@gmail.com

 
(minh họa từ internet)
 
Người dân làng Bugarach (Pháp) tụ tập dưới ánh đèn vàng. Ngôi làng này được cho là một trong những nơi hiếm hoi có thể cứu rỗi loài người trong "ngày tận thế" (ảnh: ABC News, theo: Lao Động)
 

Xúc cảm cùng ngày đẹp trời

 

Song song với những hình ảnh hiện lên qua tưởng tượng phong phú của con người, những lời bình còn đa dạng hơn rất nhiều như cuộc sống xưa nay vốn vậy. Bao điều hay ý đẹp được đúc rút. Cũng không thiếu những suy luận, lý giải hoặc đơn giản đến bất ngờ hoặc hài hước, lý thú…

 

“Các bạn nghĩ thế này thế kia, nhưng tôi nghĩ tận thế đến thật rồi đấy. Trên thế giới vẫn đang còn bao nhiêu điểm nóng chiến sự, hoặc gầm ghè đòi gây chiến với nhau. Lương thực thực phẩm thì biến đổi gen, chứa chất gây hại. Nghèo đói, bạo lực vẫn hoành hành.. Rồi 1 ngày nào đó, rất có thể tận thế sẽ đến nếu chúng ta không cùng chung tay ngăn chặn…” - Phuong Hoai:  phhkt_dhbk@yahoo.com.vn

 

“Ngày tận thế là gì? Hôm này là ngày 21/12/2012/ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cả? Tôi không tin có ngày tận thế, chỉ tin có ngày tôi cũng sẽ phải chết thôi… hehe” - Phuong Le: handojbatcong@gmail.com

 

“Tôi không tin có ngày tận thế đâu. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, không thấy có thay đổ gì cả. Cho dù có ngày tận thế thật, thì tôi vẫn rất bình thường vì đó là tạo hóa đưa ra, con người không thể tránh được” - Lam Kim: vanlam8885@gmail.com

 

“Một ngày đẹp trời, phải đi thi cả ngày. Nhưng nhìn lên trời thì có cảm giác… sẽ có chuyện” - Khuyen Hoang: hoangkhuyen139@gmail.com

 

“Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống như mọi ngày, vẫn tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn cuộc sống!’ – nick Nghèo: khanhsangbmt01@gmail.com
 
(Ảnh do bạn đọc cung cấp về... kỷ niệm ngày tận thế)
 
(Ảnh do bạn đọc cung cấp về... kỷ niệm ngày tận thế)
(
(Ảnh do bạn đọc cung cấp về các hình thức... kỷ niệm ngày tận thế)

 

“Một ngày như mọi ngày. Tận thế không thể xảy ra, nếu xảy ra thì vài tháng trước rồi, vì người Maya không tính năm nhuận” - nick Vì một cuộc sống tươi đẹp: llams2.calling@gmail.com

 

“21/12/2012 với em thật là tuyệt vời. Mở đầu ngày mới bằng 1 cuộc nói chuyện ngọt ngào qua điện thoại với bạn gái, rồi cùng anh em bàn về chuyện tổ chức vui chơi, ăn uống vào ngày Noel sắp tới. Tổ chức ngày lễ với những người xa quê, đi xuất khẩu lao động như chúng em rất có ý nghĩa. Em mong những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với mọi con người trên hành tinh này. Chúc các anh chị có một ngày làm việc thật tốt!!!” - ledang_021982@yahoo.com

 

“Ngày tận thế chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết mà thôi. Sau khi hoàn thành công việc, điều đặc biệt nhất với tôi vào lúc 0h 00/21/12/2012 là một tô mì tôm và 2 trứng gà. Thật tuyệt! Chúc những người cứ ngỡ không còn có ngày mai, thì khi tỉnh giấc vào lúc 6h sáng mai cũng là lúc các bạn thấy hạnh phúc nhất!” -  Phuong Lien Tran: phuonglientran20.11@gmail.com

 

“Mình không tin có ngày tận thế. Nhưng dù có đi nữa thì cũng chẳng sao, vì mình vẫn được ở bên gia đình và những người mình yêu thương” - Tuấn: hat1686@gmail.com

 

“Tôi đang sống trong ngày tận thế, và tôi nghĩ ngày này được gọi là ngày tận thế vì từ ngày mai sẽ không ai nhắc đến người Maya nữa. Họ thực sự đã kết thúc” - Huy Cuong: huycuongtkhk@gmail.com

 

“Tại sao vẫn có những người trong chúng ta lại có những suy nghĩ thật ngớ ngẩn như thế nhỉ? Đem trâu, bò bán để lấy tiền tiêu trước khi ngày tận thế đến??? Đối với tôi, không có tiền mới là tận thế” – Phuong Nguyen: xautraichuayeuai_89@yahoo.com

 

“Cứ tưởng tận thế, nhân cơ hội rủ người yêu đi chơi để cầu hôn. Thế mà người yêu bảo: Có tận thế đâu anh, em còn phải đi làm nữa. Ui chán quá!” - Pham Ngoc:  goodboykmhd123@yahoo.com

 

“Hai bố con sáng nay bên nhau vui đùa ở siêu thị háo hức đón ngày tận thế, để chứng kiến người giàu và nghèo sẽ bằng nhau nếu điều đó xảy ra. Vậy mà bây giờ gần hết ngày rồi vẫn chưa thấy gì..... CHÁN THẬT!” - Nguyễn Việt Hải: haiapromaco@yahoo.com

 

“Người Maya cổ rất thông thái. 21/12/2012 là dấu mốc nào đó của trái đất hay vũ trụ. Có lẽ người đời sau dịch không thật đúng, lại cho là ngày tận thế???” - Lam:  ntlam.bg@gmail.com

 

“Ngày tận thế của tui là ngày nộp tiền nhà mà không có tiền để nộp nè! Huhuuuu…” -   Phạm Đình Hải:  dinhhai_8888@yahoo.com

 

“Ngày tận thế là ngày bạn tìm mãi trong túi quần mà… không thấy có đồng nào” - Nguyễn Anh Thọ:  thothaison@gmail.com

 

“Tận thế để tái sinh” - Vũ Trọng Anh Tài:  savina7092@gmail.com

 

“Ngày nào cũng như ngày nào thôi” - Do Hoang Duong: duonđh1974@gmail.com

 

“Hôm nay Ly thấy ngày tận thế mà thời tiết còn đẹp và trong lành hơn mấy ngày trước ấy chứ. Không biết thế nào chứ chờ mãi mà chẳng thấy tận thế. Chỉ thấy sáng ra đã phải dậy sớm đi làm rồi”  - Ly:  lyruby_nd89@gmail.com

 

Cũng có thể ngày này lại là…

 

Một ngày tình cờ

Trên đường phố tôi có bàn chân em

Mặt trời thì hồng

Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim

Và rồi một ngày

Một ngày đã qua, không ngày nào hơn…

 
(Và bánh xe lịch sử vẫn tiếp tục quay). 
 

Kiều Anh