Tìm được cha khi đi chụp ảnh người vô gia cư

(Dân trí) - Nữ nhiếp ảnh gia 30 tuổi - Diana Kim tiến hành một dự án chụp ảnh những người vô gia cư. Thật kỳ diệu, cô có cơ hội tái ngộ cha đẻ của mình giữa vô số những mẫu ảnh đã thực hiện.

Diana Kim có đam mê chụp ảnh từ nhỏ khi bố cô còn sở hữu một studio. Cô hiện đang sống ở đảo O’ahu thuộc Hawaii, Mỹ. Lúc mới lên 5, bố mẹ cô đã ly hôn, bố cô bỏ nhà đi, để lại khoảng thời gian cực kỳ khó khăn cho cả gia đình.

Suốt nhiều năm liền, cả nhà cô sống đời tạm bợ, phải xin ở nhờ trong nhà hoặc xe của những người quen, thậm chí phải ngủ công viên.

Năm 2003, cô tiến hành một dự án ảnh vô cùng tâm đắc – chụp lại những người vô gia cư mà cô bắt gặp trên đường phố. Diana Kim chia sẻ: “Dự án của tôi hướng đến những số phận không nơi nương tựa bởi vì tôi từng là một trong số họ, tôi thấu hiểu cuộc đấu tranh mỗi ngày họ trải qua”.

 

die-67334
11846378-1474011502898851-5761-5145-7784-1439010079-2ce9a

Tìm được người thân giữa bao người lạ

Vào năm 2012, khi đang thực hiện dự án ở đảo Honolulu, cô bất ngờ nhận ra một trong những mẫu ảnh vô gia cư chính là người bố đã mất liên lạc nhiều năm về trước của mình. Nữ nhiếp ảnh gia kể lại cô rất đau lòng và xúc động trong giây phút đầu tiên gặp lại cha mình. Ông ấy trông rất khác xưa, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra, còn người cha thì không hề biết đó là con gái mình.

Bố cô bị tâm thần phân liệt nặng và không được chạy chữa. Diana Kim sau đó đến gặp ông không biết bao nhiêu lần, đôi khi chỉ để ngồi cạnh ông và cầu nguyện về một phép màu. Ông ấy đã từ chối mọi đề nghị giúp đỡ của cô.

Một ngày nọ bố cô Kim lên cơn đau tim ngay trên đường phố, một người qua đường đã báo cảnh sát để đưa ông đến bệnh viện. Chính cơn đau tim này đã cứu vớt cuộc đời của người cha khốn khổ. Cuối cùng thì ông cũng nhận được sự chăm sóc cần thiết. Diana Kim cho biết hiện tại bố cô đã hồi phục và có cuộc sống bình thường.

1988-3eba3

Ảnh chụp hai bố con năm 1988

 

now-d23de
Và hiện tại

“Chỉ cần chúng ta còn sống, mỗi ngày đều là một cơ hội để phép màu xảy ra. Sẽ không có bất cứ thất bại nào trừ khi ta bỏ cuộc. Bố tôi đã không bỏ cuộc, và tôi cũng thế, sẽ không bao giờ để mất ông ấy thêm lần nữa - nhiếp ảnh gia trải lòng.

May

Theo FTK

 

Tìm được cha khi đi chụp ảnh người vô gia cư - 5