Bị dí súng vào đầu vẫn quyết không đưa túi hàng hiệu cho kẻ cướp

(Dân trí) - Đứng giữa lựa chọn mất của hay chết, đa số mọi người đều chọn giữ gìn mạng sống của mình, thế nhưng người đàn ông đến từ Michigan thà chết chứ không chịu để mất chiếc túi hàng hiệu.

Bị dí súng vào đầu vẫn quyết không đưa túi hàng hiệu cho kẻ cướp - 1

Jerad Kluting đang đi dạo trong thị trấn Holland, Michigan thì một tên cướp đeo mặt nạ bỗng nhiên nhảy xổ tới, rút ra một khẩu súng từ thắt lưng và yêu cầu anh giao nộp chiếc túi của mình. Thế nhưng chiếc túi của Jerad không phải là một chiếc túi xách thông thường. Đó là một chiếc Louis Vuitton trị giá 1700 USD (38,6 triệu đồng) mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cận cảnh chiếc túi Jerad sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống
Cận cảnh chiếc túi Jerad sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống

Để có thể mua chiếc túi này, Jerad đã phải tiết kiệm tiền trong một thời gian dài. Chính vì vậy, chàng thanh niên quyết không đưa nó cho kẻ xa lạ, ngay cả khi cuộc sống của mình đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

“Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tên cướp lấy súng ra khỏi thắt lưng bằng một tay, tay kia lấy khăn che miệng, nói kiểu “đưa túi đây”. Tôi đã đáp trả ngay lập tức, rằng “Anh không thể lấy túi của tôi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có chiếc túi này và tôi sẽ giữ nó mãi mãi, nó có ý nghĩa với tôi rất nhiều”. Sự thật là tôi cũng không có ý định trao chiếc túi cho một kẻ côn đồ uy hiếp mình”, Jerad chia sẻ.

Jared vô cùng hạnh phúc vì giữ lại được món đồ quý giá của mình
Jared vô cùng hạnh phúc vì giữ lại được món đồ quý giá của mình

Chàng trai cho biết lúc đó, tên cướp không quá ấn tượng với những điều Jerad nói. Hắn buông lời cảnh cáo sẽ dùng biện pháp mạnh nhưng cũng không đe dọa được chủ nhân chiếc túi.

“Anh ta bắn phát thứ hai và rồi tôi chạy đi. Sau đó tôi nghe thấy hắn nổ phát súng thứ ba nhưng hình như lại có thêm phát súng thứ tư. Ba phát súng đã đủ để dọa tôi bởi vì tôi nghe thấy chúng từ phía sau lưng mình. Tôi đã thực sự chờ đợi bị bắn trúng. Nhưng cũng có người từng nói rằng bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng súng đã bắn vào người mình. Đến khi tôi nhìn qua vai thì anh ta đã bỏ chạy”, Jerad kể lại.

Ngay sau khi tên cướp chạy hết tầm mắt, chàng trai đã gọi cảnh sát. Cũng không lâu sau đó, kẻ bịt mặt đã bị bắt, lộ nguyên hình là một thanh niên 21 tuổi. Hắn ta bị buộc tội cướp có vũ khí, tiếp nhận và che giấu tài sản bị đánh cắp. Riêng với Jerad, anh hạnh phúc vì còn sống và chiếc túi hàng hiệu vẫn ở bên.

Trà Xanh
Theo ODC