“Cảnh sát Nhật gốc Việt” và “câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi”…ảo

(Dân trí) - Cái tên “cảnh sát gốc Việt Hà Minh Thành" cùng câu chuyện về cậu bé 9 tuổi Haruo Soma ở tỉnh Fukushima, càng gây hiệu ứng chấn động trong tình cảm của người dân VN hướng về nước Nhật. Song cũng đã có những nghi vấn về tính thực tế của “những người trong cuộc”…

“Cảnh sát Nhật gốc Việt” và “câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi”…ảo - 1
Cứu hộ nạn nhân động đất (ảnh: mirror.co.uk)

Cũng như đại đa số người dân VN cùng chung cảm xúc hướng về nước Nhật sẻ chia, nguyện cầu cho Nhật Bản suốt thời gian kể từ khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3 tới nay, chúng tôi gần như không nghi ngờ gì khi nhận được những lá thư từ địa chỉ này, địa chỉ khác chuyển tiếp câu chuyện về "Bài học từ một đứa trẻ về tinh thần Nhật Bản”… Thu hút một số lượng vô cùng lớn những bình luận ngợi khen, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và nỗi xúc động sâu sắc trước tấm gương nhỏ tuổi này.

 

Trong làn sóng ngợi khen và ngưỡng mộ chung đó, vài ý kiến lác đác nghi ngờ tính xác thực của nhân vật trong câu chuyện “vì không thể tìm ra họ” đã nhanh chóng gần như trôi vào quên lãng.

 

Song trước yêu cầu của nhiều tổ chức, nhà báo và cả những cá nhân muốn tiếp xúc trực tiếp để tìm hiểu thêm thông tin cũng như có được những tấm hình xác thực của cả "tác giả" và "cậu bé 9 tuổi Haruo Soma", thì kết quả sau đó lại cho thấy… điều ngược lại!

 

“Tác giả” bài viết tự xưng (hoặc được những người chuyển tiếp lá thư giới thiệu) là: Hà Minh Thành, cảnh sát người gốc Việt đã sống ở Nhật hàng chục năm; là cảnh sát tỉnh Saitama nhưng được điều động đặc biệt xuống hỗ trợ tỉnh Fukushima; địa chỉ liên lạc: email: minhthanhjp@yahoo.com, điện thoại 09085381634…

 

Song mọi nỗ lực tìm kiếm và xác minh của Đại sứ quán VN tại Nhật Bản với “người cảnh sát tốt bụng” Hà Minh Thành này đều… dẫn tới ngõ cụt. Theo nhiều Việt kiều định cư lâu năm ở Nhật, trong đó có người từng học tại trường đại học Tohoku từ hơn 40 năm trước, khẳng định: không có người Việt hoặc gốc Việt nào đỗ tiến sĩ về Công học hoặc có lai lịch như Hà Minh Thành tự mô tả. Cảnh sát Saitama cũng nêu rõ: Không có viên cảnh sát gốc Việt hoặc gốc nước ngoài nào ở Saitama và kể cả trên toàn nước Nhật !!!
 
“Cảnh sát Nhật gốc Việt” và “câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi”…ảo - 2

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường (ảnh: Kyodo/Reuters)

 

Để trực tiếp xác minh thân nhân của Hà Minh Thành theo “lý lịch tự thuật”, Đại sứ quán ta tại Nhật cũng đã làm việc với ông Takahashi Noboru, Trưởng khoa Điều tra quốc tế, ban Điều tra tội phạm Hình sự, Sở Cảnh sát Saitama (nơi Hà Minh Thành nhận là đơn vị của mình). Ông khẳng định:

 

Trong số cán bộ, nhân viên dưới quyền của ông cũng như toàn Sở Cảnh sát Saitama không có ai có lý lịch như vậy. Đồng thời chắc chắn trong toàn lực lượng cảnh sát Nhật cũng không có ai là người gốc Việt.

 

Tỉnh Saitama là một trong những địa phương nằm gần khu vực bị động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân, nên có trách nhiệm đón nhận nhiều người từ khu vực thảm họa đến lánh nạn. Nhưng trong số cán bộ, nhân viên của ông được huy động để phục vụ nhiệm vụ này, không có ai được huy động đi trực tiếp cứu hộ ở vùng thảm họa như Hà Minh Thành kể. Ông cũng không hề biết gì về cậu bé 9 tuổi  Soma, cũng như những câu chuyện khác của Hà Minh Thành liên quan đến công tác cứu hộ ở vùng thảm họa. Vì vậy, ông coi các câu chuyện trên là bịa đặt.

 

 Về "tấm gương nhỏ tuổi trong câu chuyện của Hà Minh Thành",  theo kết luận của một số nhà báo Nhật trong đó có phóng viên R. Sanda của báo Yomuri là: Câu chuyện về em bé 9 tuổi Haruo Soma ở tỉnh Fukushima có thể coi là bịa đặt vì không xác minh được xuất xứ.

 

Sanda cho hay: anh đã cất công tìm hiểu danh sách các bé bị mất cả cha lẫn mẹ, nhưng không có em nào tên là Soma và từng được cảnh sát gốc Việt tặng bánh mì. Trong khi đó, câu chuyện về một cậu bé 9 tuổi khác là Toshihito Aisawa đi tìm cha mẹ ở tỉnh Miyagi lại được cả nước Nhật biết đến.

 

Qua theo dõi và tập hợp những thông tin có liên quan, Đại sứ quán VN tại Nhật cho biết thêm: Hà Minh Thành đăng ký địa chỉ email với tên Hosokawa, nơi đăng ký: 36 – Male – NA, NA 24.000 U.S. Y cũng có blog riêng với bút danh Hà Minh Thành, có lúc là Minh T., thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống đất nước VN trên các trang mạng của người Việt hải ngoại.

 

Rất có thể Hà Minh Thành hay Minh T. chỉ là cái tên giả. Có thể là của một cá nhân hoặc một nhóm người trong số người Việt ở Nhật vẫn nuôi sự thù hận với đất nước. Hoặc cũng có thể có sự liên kết giữa những người “cùng chí hướng” này ở địa bàn Nhật, một số nước phương Tây và với cả trong nước.

 

Dẫu sao, qua vụ việc này, cũng có thể khẳng định: Lợi dụng một vấn đề nhân đạo để làm một việc với ý đồ không nhằm mục đích nhân đạo là một hiện tượng cần cảnh giác. Nhân vật “ảo” cùng câu chuyện “ảo” này quả thật cũng đáng để chúng ta lưu tâm, đề cao cảnh giác hơn trước những thông tin ru ngủ tưởng đâu như vô hại kiểu này đến từ bên ngoài…

 

Nguyễn