Thanh Thảo ấn tượng với bé 5 tuổi “bản lĩnh”

(Dân trí) - MC Thanh Thảo vốn là người rất yếu trẻ nhỏ…

Đến với tập phát sóng truyền hình thực tế con đã lớn khôn tuần này, MC Thanh Thảo sẽ cùng khán giả xem đài theo dõi chuyến hành trình của cặp đôi chị em rất dễ thương mà đặc biệt gây ấn tượng với nữ MC xinh đẹp chính là cô chị hai 5 tuổi đầy bản lĩnh. Bên cạnh đó, chương trình cũng chào đón là một gương mặt khách mời mới, lần đầu xuất hiện – nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc.

Thanh Thảo ấn tượng với bé 5 tuổi “bản lĩnh” - 1

Chương trình sẽ đưa khán giả xem đài đến với thành phố Biên Hòa xinh đẹp để gặp gỡ cặp đôi nhân vật chính, là một cặp đôi chị - em: bé Đào Phạm Ngọc Anh (Sơn Ca) – 5 tuổi 5 tháng với tính cách tình cảm, cương quyết và là người chị đầy bản lĩnh và cậu em trai kháu khỉnh Đào Minh Phúc Duy (Sony) – 4 tuổi 1 tháng. Cả hai sẽ khởi động chuyến hành trình đầu đời với nhiệm vụ mang những chậu cây cảnh và đi lấy quà cho em về nhà với nhiều diễn biến, tình huống bất ngờ đầy cảm xúc xảy ra trên suốt quãng đường đi.

Vô cùng ấn tượng trước cách xử lí tình huống, sự thông minh và đặc biệt là bản lĩnh, tinh thần bảo vệ em đến cùng của cô nàng Sơn Ca, MC Thanh Thảo nhận xét: “Trước những diễn biến bất ngờ nhưng thái độc của Sơn Ca vô cùng dứt khoác, ngay những câu nói đầu tiên khi gặp tình huống khó là “con không tin” thì đây là một cô nàng rất đa nghi. Những thông tin đưa ra luôn được nàng xử lý và kiểm chứng xem điều này có đúng không?”.

Tuy nhiên, trước tình huống mở cửa cho người lạ vì tưởng là người quen của bố, Thanh Thảo và Diệp Bảo Ngọc đều khá bất ngờ, nhưng khi Thanh Thảo cho biết: “Khá bất ngờ, trái suy đoán của người lớn mình là bé với tính cách đa nghi và trải qua sự cố lạc mất em rồi mà bé vẫn mở cửa cho người lạ một cách rất tự nhiên. Nhưng quá tuyệt vời với cô chị này khi con có những suy nghĩ và cách xử lí quá thông minh để nghi ngờ sự không trung thực của ông chú lạ. Thật sự mà nói khi chúng ta chia sẻ với con những thông tin thì chỉ dừng lại ở thông tin thôi chứ nếu nói về độ nguy hiểm thật sự giữa người lạ và người quen thì con chưa hình dung được.”

KL