Công bố kết quả lễ trao giải “Mẹ trong tâm trí con”

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” đã nhận được 6051 bài dự thi trong đó có 1073 bức tranh, 20 Clip hình ảnh và 4.958 bài thuộc thể loại văn học về Mẹ của các em học sinh từ các trường trên địa bàn Hà Nội.

Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm giải cũng như Trường PTLC Olympia- Đơn vị cố vấn, nhà tài trợ cuộc thi đã hết sức đề cao và trung thành với tiêu chí, cũng là tên gọi của cuộc thi: Mẹ trong tâm trí con và đã tìm ra được 23 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các thể loại Văn học, hội họa và Clip hình ảnh.

 

Thể loại hội họa và văn học, đây là hai lĩnh vực bội thu về số lượng bài viết cùng số lượng tranh vẽ tham dự của các em. Tạ Khánh Linh 3A6 - Trường Lê Văn Tám đã được trao giải Nhì cho bức tranh vẽ về tình yêu của mẹ.

 

Với các em ở lứa tuổi lớn hơn, hình ảnh mẹ đã mang những nét trăn trở và nhiều suy tư hơn. Có bức tranh đã mang dấu những giọt nước mắt của người mẹ, vòng tay mẹ ôm con chở che và âu yếm của mẹ hay mẹ là người thầy dẫn đường cho con, là người nâng đỡ con trong mọi hành trình cuộc sống như bộ tranh của em Ngọc Chân - lớp 8A5, THCS Đoàn Thị Điểm đã ghi lại hình ảnh mẹ đồng hành cùng con từ khi: Mẹ mang con trong bụng với đầy tình thương yêu và hy vọng;  Mẹ cùng con đến trường trên chiếc xe máy an toàn với mũ bảo hiểm; Mẹ dạy con học bài... Điều này đã thể hiện sự công phu, nghiêm túc, sâu sắc của các em khi nghĩ về hình ảnh người mẹ của mình.
 
Nhiều giải thưởng được trao cho các em học sinh

Nhiều giải thưởng được trao cho các em học sinh

Nhiều giải thưởng được trao cho các em học sinh
Nhiều giải thưởng được trao cho các em học sinh

Bên cạnh những tác phẩm hội họa, thể loại văn học cũng khá phong phú, nhiều bài đạt tới sự sâu sắc thực sự. Nếu các em lứa tuổi nhỏ (em Nguyễn Hải Minh  2E – Tiểu Học Kim Đồng với bài thơ “Tình Mẹ”; em Trần Tuyết Nhi 5B, Tiểu Hoc Trưng Vương bài thơ “ Mẹ trong tâm trí con” đều được trao giải Ba) viết về mẹ còn với giọng văn trong trẻo, ngây thơ, ngộ nghĩnh thì ở hầu hết các bài viết của các em lứa tuổi lớn, đều đã thể hiện được cảm nhận về sự hy sinh lặng lẽ mà lớn lao của mẹ. Có những em đã lựa chọn được những tình huống hay, nét tính cách riêng, hoàn cảnh nhiều uẩn khúc... tạo dấu ấn đặc biệt về hình ảnh của mẹ trong tâm trí người đọc. Em Nguyễn Hồng Giang 7A2 , Trường Thăng Long  được trao giải Nhất nhóm lứa tuổi 7 – 13 là một ví dụ.

 

Clip đoạt giải Nhất của Phùng Đình Quang 8V2 - Trường Olympia là một Clip rất công phu sử dụng công nghệ 3D và cắt ghép hình họa, có ý tưởng độc đáo, thông điệp sâu sắc là một tác phẩm xứng đáng để trao giải nhất của lứa tuổi 14 - 18. Nhóm học sinh lớp  6A7 (Huỳnh Ngọc Minh Anh, Cao Minh Nhật Phương, Phạm Thị Huyền Mi, Nguyễn Thị Thu Trang) - Trường THCS Thành Công  - đã được trao giải nhì của nhóm lứa tuổi 7- 13 với  Clip “Gửi mẹ yêu dấu” thì hình ảnh có chọn lọc và thực hiện cẩn thận, kết cấu Clip khá đẹp và tạo được những rung cảm sâu lắng, có sức lan tỏa đến người xem và cộng đồng.
 
Qua các tác phẩm của các con, mỗi người mẹ sẽ nhận ra hình ảnh của mình với vai trò của một người phụ nữ, một người con dâu, một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền, người bạn đồng hành và hướng dẫn con bước vào cuộc sống.

 

KM