1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái: Án mạng từ việc “rào làng”

Cùng một nhóm bạn “tháp tùng” một thành viên đi “tán” gái làng khác, Nguyễn Văn Lập đã mang theo dao nhọn với ý định phòng thân. Khi bị các thanh niên "rào làng" đuổi đánh, Lập đã tự vệ gây ra cái chết của một trai làng.

Sáng 5/5, một số người dân ở thôn Dẫy, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phát hiện xác của Nguyễn Văn Thỏa, 21 tuổi, cùng thôn, trên một bờ ruộng thuộc cánh đồng thôn, xung quanh có nhiều vết máu…

Thông tin về vụ án được Công an huyện Văn Chấn chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận tin, đoàn công tác do Trung tá Bùi Lệ Minh, Phó trưởng Phòng CSĐT được cử đến hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua giám định ban đầu đã xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị tử vong trước đó nhiều giờ do một vết thương thấu ngực.

Việc thu thập thông tin được các trinh sát khẩn trương tiến hành. Theo thông tin từ phía gia đình người bị hại thì tối 4/5, Thỏa cùng với một số thanh niên trong làng đi chơi đêm nhưng sau đó không thấy về nhà.

Việc khoanh vùng, phân loại các đối tượng được khẩn trương tiến hành. Đến 17h ngày 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Nguyễn Văn Lập, đối tượng gây án, đồng thời thu giữ hung khí là con dao nhọn.

Bị đưa về cơ quan điều tra, chính Lập cũng không nghĩ rằng mình đã phạm tội, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên đôi gò má còn non trẻ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc tranh chấp gái làng. Ở tuổi mới lớn nhưng Hoàng Thị P. có nhiều bạn bè thường tìm đến nhà chơi, trong đó có Lục Văn  Hoàng, ở thôn Ngõa, xã Chấn Thịnh.

Vào các buổi tối, Hoàng hay đến nhà P. chơi nhưng thường nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của đám thanh niên trong thôn, với ý định “rào làng”. Vì vậy, mỗi lần sang nhà P. chơi, Hoàng đều rủ thêm bạn cùng thôn đi hộ tống.

20h ngày 4/5, Hoàng rủ Hoàng Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Công sang thôn Dẫy chơi. Đã được Hoàng kể nhiều về chuyện bị đám thanh niên làng bên "cấm vận" nên Lập cầm theo con dao với ý định phòng thân.

Khoảng 22h, khi cả bọn ra về, đến giữa đường thì bị một nhóm gần 10 thanh niên xông ra đánh. Trong đó, Lập bị một thanh niên đạp vào sườn ngã xuống ruộng và bị một đối tượng khác đuổi theo... Quá lo sợ, Lập rút dao vung về phía sau...

Sau khi gây án, Lập và các đối tượng bỏ chạy về làng và không biết rằng cậu ta đã gây ra cái chết cho Thỏa.

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái hoàn tất hồ sơ, đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Theo Dân Mai
Báo Công an nhân dân