1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuyên đêm lấp "hố tử thần" giữa đường phố Hà Nội

Văn Yên

(Dân trí) - Đêm 12/7, các công nhân thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lấp "hố tử thần" rộng khoảng 1m2, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao đường Nguyễn Phan Chánh (phường Hoàng Liệt).

Xuyên đêm lấp hố tử thần giữa đường phố Hà Nội - 1

Các công nhân làm việc xuyên đêm để lấp "hố tử thần" tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao đường Nguyễn Phan Chánh (Ảnh: Hoàng Định).

Theo ghi nhận tại hiện trường, đêm 12/7, các công nhân sử dụng máy múc để mở rộng miệng hố sụt, phục vụ việc san lấp. Đến sáng 13/7, điểm sụt trên đường Nguyễn Hữu Thọ giao đường Nguyễn Phan Chánh đã được khắc phục xong.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, "hố tử thần" trên xuất hiện trên tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý, nên việc khắc phục, xử lý do cấp Sở phụ trách, UBND phường chỉ phối hợp đặt biển cảnh báo, chăng dây xung quanh khu vực hố sụt.

"Về nguyên nhân dẫn tới hố sụt lún, đại diện Sở Giao thông Vận tải sẽ thông tin", vị đại diện UBND phường Hoàng Liệt nói.

Xuyên đêm lấp hố tử thần giữa đường phố Hà Nội - 2

Khu vực miệng "hố tử thần" được đào rộng ra để phục vụ việc san lấp (Ảnh: Hoàng Định).

Trước đó, sáng 12/7, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt bất ngờ xuất hiện một "hố tử thần" rộng khoảng 1m2, sâu gần 1m.

Xuyên đêm lấp hố tử thần giữa đường phố Hà Nội - 3

Lực lượng chức năng chăng dây, đặt biển cảnh báo quanh khu vực "hố tử thần" để phục vụ việc san lấp đêm 12/7 (Ảnh: Hoàng Định).

Một người dân sống cạnh hiện trường cho hay, từ tối 11/7, tại khu vực trên đã có biểu hiện nứt nẻ mặt đường. Đến sáng 12/7 thì xuất hiện hố sâu.