1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại buổi giao, nhận quân sáng 6/2, nhiều người đã rất xúc động trước cảnh bố, mẹ dặn dò con, vợ bịn rịn chia tay chồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sáng nay (6/2), đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Năm 2023, Hà Nội có hơn 4,200 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 3.500 nhập ngũ quân đội, hơn 700 thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại quận Hai Bà Trưng có 82 công dân lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

"Ở nhà em sẽ chăm sóc con, gia đình thật tốt đợi anh về"

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 1

Công dân quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ sáng 6/2.

Mặc dù trời mưa, rét nhưng từ 6h30 tại quảng trường thư viện Tạ Quang Bửu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 phố Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Hàng trăm người dân quận Hai Bà Trưng đã đến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 2

Ông Nguyễn Đức Hùng dặn dò con trai yên tâm thực hiện nghĩa vụ, tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Cả đêm qua, vợ chồng ông Nguyễn Đức Hùng (73 tuổi, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trằn trọc không thể ngủ vì lo lắng con trai lần đầu xa nhà sẽ không thể tự chăm sóc bản thân.

Trong buổi giao, nhận quân sáng nay, con trai ông Hùng là Nguyễn Duy Đạt (23 tuổi) thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Vừa chỉnh lại cho con chiếc áo, ông Hùng vừa dặn dò con yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tự chăm sóc tốt cho bản thân, không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cách đây ít ngày, Duy Đạt tốt nghiệp trường Đại học Tài chính - Ngân hàng với tấm bằng khá. Từ ngày bé, Đạt đã ước mong trở thành chiến sĩ Công an nhân dân nên học xong đại học cậu viết đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ CAND.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 3

Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Duy Đạt tốt nghiệp Đại học Tài chính - Ngân hàng với tấm bằng khá.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 4

Đôi mắt đỏ hoe, bà T. ôm chặt cháu trai trong lòng đứng tiễn con rể đi tòng quân.

Trần Hải Đăng (23 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) bịn rịn khi tạm chia tay con trai 2 tuổi và vợ Vũ Thị Phương Thảo (23 tuổi) để lên đường nhập ngũ.

Đăng chia sẻ, mặc dù xa gia đình có chút buồn nhưng việc tòng quân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. 

"Anh hãy yên tâm thực hiện nghĩa vụ, ở nhà em sẽ chăm sóc con, gia đình thật tốt đợi anh về", Vũ Thị Phương Thảo nói lời tạm biệt chồng. Cách đây 3 năm, Đăng và Phương Thảo lên duyên vợ chồng và đến nay có một con trai được gần 2 tuổi.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 5

Gia đình Trần Hải Đăng - Vũ Thị Phương Thảo.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 6

Nguyễn Phương Thùy bịn rịn trong giây phút chia tay người yêu.

Phạm Quốc Hoàng (26 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ Công an nhân dân. 

Thời điểm con trai bày tỏ nguyện vọng muốn nhập ngũ, ông Phạm Quang Minh (64 tuổi, bố Hoàng) có phần lo lắng vì sợ con không đáp ứng được các yêu cầu của người chiến sĩ Công an nhân dân. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, gia đình ông Hoàng rất vui mừng và mong muốn con trai có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 7

Sáng 6/2, quận Hai Bà Trưng có 107 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Xúc động cảnh bố dặn dò con, vợ chia tay chồng lên đường nhập ngũ - 8

Những cái ôm nồng ấm trước lúc chia tay.

Đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt cháu trai gần 2 tuổi trong lòng, bà T. (ở quận Hai Bà Trưng) bồi hồi trong giây phút tiễn con rể lên đường nhập ngũ. 

Bà tâm sự, vợ chồng con gái lấy nhau đã được 3 năm nay. Cách đây gần một tháng, con rể bà T. nhận được thông báo trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự. 

"Thời gian 2 năm cũng khá dài, còn nhiều khó khăn phía trước khi một mình con gái phải nuôi cháu nhỏ nhưng tôi vẫn ủng hộ con rể thực hiện nghĩa vụ với đất nước", bà T. chia sẻ.