1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xôn xao clip thanh niên bị trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lột hết áo, chỉ mặc quần đùi, trói tay, trùm đầu rồi ép nằm xuống hố cát để nhóm người đứng phía trên vùi lấp cát.

 
Sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị "chôn sống" dưới hố cát ở gần bãi biển.
 
Nội dung đoạn clip thể hiện, nam thanh niên chừng hơn 20 tuổi bị trói tay phía sau, đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm khoảng 6 thanh niên vây xung quanh. Một thanh niên mặc áo đen trong nhóm đen chửi bởi và đạp nạn nhân, ép nằm xuống hố cát để lấp lại.
 
Mặc cho nạn nhân liên tục van xin và hứa không tái phạm nhưng nhóm người tiếp tục trùm một lớp vải lên đầu nạn nhân rồi ép nằm xuống hố. Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng và tay lấp cát lại đến khi đầy hố.
 
Khi nạn nhân đã bị lấp cát gần hết, chỉ còn lại một ít phần đầu thì clip kết thúc nên không rõ hậu quả thế nào.
 
Sau khi đoạn clip xuất hiện, rất nhiều người xem phẫn nộ trước sự ác độc của nhóm thanh niên. Nhiều người đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh sự việc.
 
Theo nội dung video và qua giọng nói của những thanh niên xuất hiện trong video, nạn nhân và những người này được cho là trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Sự việc cũng được nhận định là quay tại một khu vực bãi biển vắng người gần thành phố Vinh (Nghệ An).
 
Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang xác minh tính xác thực của video clip nói trên.
 
Một vài hình ảnh gây phẫn nộ xuất hiện trong đoạn clip:
 
Và yêu cầu nam thanh niên cởi trần nằm xuống hố đào sẵn.
Sau đó lại yêu cầu đứng lên và bịt đầu bằng một chiếc bì xác rắn.
Đoạn clip cũng ghi lại khi lấp gần hết người nam thanh niên vẫn tiếp tục cầu xin cho em làm lại, sửa lỗi lầm... 

Đoạn clip cho thấy, khi bị lấp gần hết người, nam thanh niên vẫn tiếp tục cầu xin "cho em làm lại, sửa lỗi lầm...".