1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang

Xóm có cái tên khá đẹp: Tây Hải ở tổ 1, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa, với lịch sử hơn nửa thế kỷ, nơi cư ngụ của 70 hộ dân chài nghèo.

Những ngôi nhà ở đây dựng trên cọc, vật liệu phế thải… ngay giáp mép sóng, cũng vì thế người dân còn gọi là “xóm Nhà Chồ”.

 

 Xưa xóm ở “tít ngoài khơi”, mỗi năm sóng đuổi vài trận, cuốn vài căn xuống biển, lại chạy, xóm có thêm tên gọi “xóm Chạy”. Với những cư dân trong xóm này, mỗi khi gió nổi là “hồi hộp”, sóng đánh, nhà lắc như đưa võng, có năm đến gần 50 ngôi nhà bị sóng đánh sập.

 

Năm 2009, Dự án Xây kè chắn sóng và di dời dân đến nơi ở mới an toàn được thông qua nhưng mãi vẫn chỉ nằm trên giấy. Hơn 400 cư dân xóm vẫn hồi hộp chờ… biển động và hồi hộp chờ dự án...
 
Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 1
Một góc xóm hồi hộp
 
Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 2
Căn nhà anh Nguyễn Quang Thanh dựng lại trên móng căn nhà cũ đã sập vì sóng.


Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 3
Đường đi trong xóm men theo vệt sóng.


Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 4
Không ít cháu bé trong xóm bị nước kéo ra biển, người lớn lại nhào theo kéo lại.


Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 5
Bố con anh Nguyễn Văn Long: “Mỗi khi sóng lớn lại phải sơ tán 3 đứa con nhỏ đến nhà người thân”.

Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 6

Những người đàn ông trong xóm đã quen với việc ra biển và về nhà trên sóng

Xóm “hồi hộp” ở Nha Trang - 7

Chị Võ Thị Xuân Lệ: “Sống ở đây hồi hộp lắm, biết bao giờ có miếng đất chui ra chui vô, sống không sợ hãi”.

 

Theo Xuân Trường - Mai Khuê

Dân Việt